SÀI GÒN (NV) – Cùng với các sòng bạc mọc như nấm khắp các “nẻo đường đất nước,” các ổ cá độ đá banh cũng xuất hiện đầy dẫy tại các quán cà phê.
Người cá độ túc cầu bị bắt tại quán cà phê ở Sài Gòn. (Hình: báo Công An Hà Nội)

Tin công an Hà Nội cho biết, tại hai quán cà phê ở đường Ðiện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, người ta tịch thu được rất nhiều tang vật gồm “phơi” ghi cá độ, khoảng 14 triệu đồng tiền mặt, tương đương 700 đôla.
Ít nhất 20 người bị bắt tại ổ cá độ này. Chủ quán cà phê là một thanh niên tên Nguyễn Thái Bình 33 tuổi cho biết, đêm nào có đá banh quốc tế thì đêm đó ông mở sòng ăn thua cá độ.
Trước đó chưa đầy ba tuần lễ, công an quận 10 cũng bố ráp ba quán cà phê tổ chức cá độ túc cầu. Tại ba quán này, công an tịch thu được 65 triệu đồng tiền mặt, tương đương 3,200 đôla. Không dưới 20 người tham dự các trận cá độ tại các quán cà phê này bị bắt.
Tuy nhiên, theo dư luận, tệ nạn cá độ túc cầu ở Việt Nam – một hình thức cờ bạc, lúc nào cũng quy tụ hàng chục, hàng trăm người tại mỗi địa điểm hoạt động lén lút. Sau trận bố ráp, những người tổ chức lại chuyển đến địa điểm khác. Còn người bị bắt, được thả về vài ngày sau đó, lại tìm đến các ổ cá độ.
Cũng như nhiều loại cờ bạc khác, các con bạc hầu như chỉ có thua chứ không có thắng. Không ít người bị tán gia bại sản, phải cầm cố nhà xe để trả nợ cho chủ cá cược. Tuy nhiên, hầu như càng thua, thì máu ăn thua lại “nóng” hơn, khiến các con bạc cứ lao vào ăn thua.
Cùng với tệ nạn ma túy đang hoành hành tại Việt Nam, người ta khó lòng tận diệt nổi nạn cá độ. Giờ đây, đáng lo là tệ nạn này lan sang giới trí thức, như giảng viên trường đại học và các sinh viên ở giảng đường. (PL)










