VIRGINIA BEACH, Virginia (AP) — Hai nhân viên đặc biệt của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI), thuộc Toán Giải Cứu Con Tin được huấn luyện tinh nhuệ, vừa thiệt mạng trong một cuộc huấn luyện ở Virginia, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật. Thành viên của đội của FBI Hostage Rescue, còn được gọi là HRT, rút tỉa kinh nghiệm sau một buổi tập luyện tại trụ sở ở Quantico, Virginia (Hình: Federal Bureau of Investigation)

Tai nạn xảy ra ngoài khơi bờ biển Virginia Beach hôm Thứ Sáu, theo bản thông cáo do phòng báo chí cơ quan FBI đưa ra hôm Chủ Nhật, nhưng không cho biết chi tiết nào khác vì sự việc đang được điều tra.
Hai nhân viên đặc biệt này là Christopher Lorek, 41 tuổi, và Stephen Shaw, 40 tuổi. Ông Lorek gia nhập cơ quan FBI năm 1996 và có vợ cùng hai con gái, 8 và 11 tuổi. Ông Shaw vào FBI năm 2005 và có con gái 3 tuổi cùng con trai 1 tuổi.
“Chúng tôi đau buồn trước vì mất đi hai người anh dũng và can đảm,” theo giám đốc FBI Robert Mueller. “Cũng giống như tất cả những nhân viên phục vụ trong Toán Giải Cứu Con Tin, họ mỗi ngày đều phải chấp nhận những rủi ro cao nhất, khi huấn luyện hay thi hành công tác để giữ cho đất nước chúng ta được an toàn. Họ sẽ luôn là một phần của gia đình FBI.”
Toán Giải Cứu Con Tin là một phần của Nhóm Phản Ứng Trường Hợp Khẩn Cấp, đặt căn cứ ở Quantico trong vùng Bắc tiểu bang Virginia. Mới đây, các thành viên toán này đã thành công trong việc giải cứu một bé trai 5 tuổi bị một người đàn ông 65 tuổi bắt giữ trong một công sự ngầm dưới đất. Người này sau đó bị nhân viên FBI bắn chết.
Kể từ khi thành lập năm 1983 đến nay, để chuẩn bị cho Thế Vận Hội 1984 ở Los Angeles, Toán Giải Cứu Con Tin của FBI đã tham dự trong hơn 800 nỗ lực giải cứu con tin ở Mỹ cũng như các nơi khác. (V.Giang)







