BẮC KINH (AP) – Lính cứu hỏa Trung Quốc hôm Thứ Bảy cứu thoát một bé trai mới sinh khỏi đường cống phía dưới nhà vệ sinh, bằng cách cắt một đoạn đường cống cong hình chữ L, rồi mang đứa trẻ bị mắc kẹt đang cất tiếng khóc oe oe ra ngoài.
Em bé sơ sinh được cứu sống khi còn nằm trong ống cống. (Hình: Youtube)

Một người sống trong khu chung cư ở tỉnh Zhejiang ở miền Đông Trung Quốc nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ trong nhà vệ sinh công cộng hôm Thứ Bảy và thông báo với giới hữu trách, theo bản tin từ hãng thông tấn nhà nước Zhejiang News.
Đoạn video dài hai tiếng về vụ cứu nạn này được loan tải rộng rãi trên các chương trình tin tức ở Trung Quốc cũng như các trang web vào ngày Thứ Hai và Thứ Ba.
Đứa bé, được gọi là Bé Số 59, là số giường của em trong một bệnh viện gần đó, được cho biết là trong tình trạng ổn định.
Tin tức về em bé được cứu thoát đã khiến nhiều người mang tã lót, sữa bột, quần áo… đến bệnh viện để cho và cũng đề nghị nhận em làm con nuôi.
Người chủ căn chung cư ở quận Pujiang cho hay rằng bà không nghĩ đứa bé được sinh ra trong phòng vệ sinh vì không có vết máu và bà không thấy ai có bầu trong số những người thuê.
Đứa bé bị kẹt trong đoạn cong hình chữ L của đường cống với đường kính vào khoảng 10 cm (3 inches).
Hình ảnh video cho thấy toán cứu nạn cắt một phần đường ống dọc theo trần nhà phía dưới phòng vệ sinh. Họ sau đó chuyển ngay phần ống này đến bệnh viện, nơi lính cứu hỏa và các y tá thay nhau dùng kềm và cưa để cắt đoạn nối chữ L này và giải cứu đứa bé. (V.Giang)



























































































