Ðội tuyển Hoa Kỳ thất bại trước Bỉ 4-2

 


TỔNG HỢP Dù là trận giao hữu, nhưng cũng thể hiện phần nào sức mạnh của hai đội. Không nằm ngoài dự đoán, trước một đội tuyển Bỉ đang trên đường trở thành một cường quốc bóng tròn tại Châu Âu sở hữu những ngôi sao thi đấu cho các đội bóng hàng đầu thế giới và tạm thời đứng đầu bảng A của vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu.










Christian Benteke số 20 của Bỉ sau khi ghi bàn thắng vào lưới Hoa Kỳ trong khi Geoff Vameron số 20 của Hoa Kỳ đứng nhìn trong trận cầu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Bỉ diễn ra trên sân FirstEnergy, Cleveland, Ohio ngày 29 Tháng Năm, 2013. (Hình: Matt Sullivan/Getty Images)


Đội tuyển Hoa Kỳ, dù cho huấn luyện viên Jurgen Klinsmann có sàn lọc chọn lựa kỹ càng cách mấy, có “ba đầu sáu tay” cũng đành phải chấp nhận thất bại 4-2 trong trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân FirstEnergy Stadium; Cleveland, Ohio vào lúc 5 giờ chiều (giờ California) ngày thứ Tư 29 tháng Năm, 2013 trước sự chứng kiến 27,720 khán giả.

Nhưng tỷ số thua này khiến cho người hâm mộ lại lo lắng cho những trận vòng loại sắp tới khi phải đối đầu với Jamaica trên sân khách, rồi lần lượt so tài với Panama và Honduras trên sân nhà liệu đội tuyển Hoa Kỳ có vượt qua nỗi những cửa ải này không.

Dù là trận giao hữu, nhưng niềm tin vào tuyển Hoa Kỳ từng được củng cố sau trận thắng Costa Rica 1-0 trong cơn tuyết phủ và hòa Mexico 0-0 ngay tại “thánh địa” của đối phương giờ trở lại là những dấu hỏi. Hơn nữa trong thành phần ra sân, lại thiếu vắng tiền vệ trụ cột Michael Bradley (hiện chơi cho đội AS Roma) khiến cho tuyến giữa mắc nhiều phải lỗi lầm để cho các cầu thủ Bỉ kiểm soát thế trận dễ dàng.

Phía Bỉ, dù thiếu vắng ngôi sao Eden Hazard, nhưng họ vẫn ra sân với đội hình gồm những cầu thủ đẳng cấp trong đó có đến 10 cầu thủ hiện chơi cho các đội bóng của Premier League, Anh quốc. Ðây là đội tuyển ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu chỉ để lọt lưới một bàn và chỉ có đội tuyển Hòa Lan là đội có 18 điểm cao hơn Bỉ 16 điểm trong tất cả các đội tuyển tham dự vòng đấu bảng này. Như vậy việc các cầu thủ Hoa Kỳ ghi hai bàn thắng trong trận đấu này, cao hơn so với các đội tuyển ở bảng A của vòng loại World Cup mà tuyển Bỉ có mặt như Croatia, Serbia, Wales, Macedonia và Scotland. Ðây là điều đáng để ý đến.










Eddie Johnson số 18 của Hoa Kỳ tranh bóng cùng hai đối thủ Bỉ trong trận cầu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Bỉ diễn ra trên sân FirstEnergy, Cleveland, Ohio ngày 29 Tháng Năm, 2013. (Hình: Matt Sullivan/Getty Images)


Tiền đạo Bỉ mang số 9 Romelu Lukaku, 20 tuổi từng ghi 17 bàn và Christian Benteke, 22 tuổi, ghi 19 bàn tại Premier League mùa này, là một sự kết hợp tài năng nhưng quá mạnh so với Hoa Kỳ. Còn về phía Hoa Kỳ cũng có tiền đạo Jozy Altidore thuộc loại “bụt nhà không thiêng”, từng ghi 31 bàn trong 31 trận cho đội AZ Alkmaar nhưng lại “tịt ngòi” khi đá cho đội tuyển quê hương USA của mình kể từ năm 2011. Trận này cũng vậy, vẫn không chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình nên bị thay thế khi kết thúc hiệp đầu.

Là trận giao hữu nên huấn luyện viên Jurden Klinsmann của Hoa Kỳ lại tiếp tục thử nghiệm hàng thủ khi đưa ra một số hậu vệ thiếu kinh nghiệm, thiếu gắn bó với đồng đội lại không vững vàng trong vị trí của mình nên kết quả là khiến cho khán giả thất vọng.

Là trận giao hữu nhưng trọng tài người Costa Rica, không có lý do nào lại thiên vị Hoa Kỳ, nhưng lại thưởng cho Hoa Kỳ quả phạt đền phút 80 khi banh chạm tay không rõ ràng một hậu vệ trong vùng cấm địa Bỉ so với lần vi phạm của DeMarcus Beasley trong hiệp đầu mà trọng tài này bỏ qua không thổi phạt đền. Thủ quân Clint Dempsey thu ngắn khoảng cách còn 2-4.

Một điểm sáng ở trận đấu này là tiền vệ Stuart Holden của Hoa Kỳ, sau hơn hai năm vắng mặt vì chấn thương đầu gối, lần đầu tiên được ra sân trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ dù chỉ 10 phút, dù chưa chứng tỏ phong độ hồi phục của mình nhưng đã hết sức xông xáo khiến cho những người hâm mộ cầu thủ này cảm thấy hài lòng.

Giả sử đội tuyển Bỉ được vào vòng chung kết World Cup Brazil, mọi người sẽ nghĩ rằng đây là đội bóng rất mạnh và sẽ là đối thủ rất khó chịu cho bất cứ đội tuyển nào dù đó là Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Ðào Nha, Hòa Lan hay cả Ðức nữa.

Ðội tuyển Ðức, với thành phần không đầy đủ cầu thủ trụ cột, có thể là đội thứ hai sẽ đốn ngã tuyển Hoa Kỳ trong trận giao hữu vào ngày 2 Tháng Sáu tới đây. Nhưng đội tuyển Jamaica và Panama, hai đối thủ kế tiếp trong Tháng Sáu này của Hoa Kỳ tính cho vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, không phải là đội có đẳng cấp ở mức độ như Bỉ và Ðức. Hy vọng Hoa Kỳ sẽ vượt qua không khó khăn.

Trở lại trận đấu, ngay từ phút thứ 6, hàng phòng ngự lỏng lẻo của Hoa Kỳ để thua quả đầu tiên khi De Bruyne của Bỉ chuyền banh cho đồng đội Lukaku, và tiền đạo tốc độ này nhanh chóng dẫn banh qua khỏi một hậu vệ xâm nhập cấm địa một mình một bóng, thủ môn Tim Howard lao ra cản phá kịp thời nhưng banh dội trở ra đến chân Kevin Mirallas, đồng đội của Howard ở đội Everton, sút banh vào lưới trống. Ðiều đáng nói ở đây là hậu vệ Glarence Goodson đứng gần khung thành lại như đi dạo chơi thay vì lao nhanh về khung thành để có thể phá banh ra ngoài.

Hoa Kỳ gỡ hòa 1-1 ở phút 22 khi Graham Zusi đá quả phạt góc, banh rơi ngay phía phải khung thành, Clint Dempsey đánh đầu trở lại, bay qua khỏi các hậu vệ Bỉ và Geoff Cameron tung người lên dùng đầu đưa banh vào lưới.

Bước sang hiệp hai, Benteke của Bỉ, hiện thi đấu cho đội Aston Villa, ghi thêm bàn thắng thứ hai phút 56 khi nhận được đường banh chuyền từ đồng đội Kevin De Bruyne. Tỷ số này được nâng lên 3-1 cũng từ sự trợ giúp của Kevin De Bruyne và Fellaini cho thủ môn Guzan của Hoa Kỳ (vào thay thế cho Tim Howard trong hiệp nhì) vào lưới lượm banh lần thứ ba. Ðến phút 71 một lần nữa Benteke lại nâng tỷ số lên 4-1 và cuối cùng Hoa Kỳ thua ngắn thêm một bàn cách biệt với quả phạt đền do Dempsey đá vào. Tỷ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về đội tuyển Bỉ. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT