ANNAPOLIS, Maryland (Yahoo) – Bà Faika Shaaban bắt đầu thấy ngứa ngáy ngay ngày đầu tiên mới dọn vào chung cư mới ở Annapolis, Maryland, hồi Tháng Chín 2011. Sau đó bà Shaaban nhận thấy cơ thể mình bị hằng trăm vết cắn, sưng vù đau đớn. Tất cả đều do rệp mà bà không hay biết là có khắp nhà.
Nhân viên điều tra về rệp giường, ông Jeremy Ecker chỉ mấy con rệp đang cắn vào tay ông, khi điều tra hôm 26 Tháng Bảy, 2010, tại khu Queens ở New York. (Hình: Stan Honda/AFP/Getty Images)

Bà Shaaban hỏi chủ chung cư, ông Cornelius J Barrett nói ông chẳng biết gì để trả lời cho bà cả.
Vài tháng sau, khi bà tìm gặp nhân viên cơ quan gia cư của quận hạt để xin tìm cho một nơi khác để sống, thì mới biết vết cắn nơi người bà là do rệp.
Tuần qua, một tòa án ở Maryland ra phán quyết, rằng ông Barrett có biết rõ về rệp trong chung cư trước khi cho thuê lại căn số 1000 nằm trên đường West Street cho bà Shaaban, 69 tuổi. Sau 45 phút suy xét, bồi thẩm quyết định cho phép bà Shaaban được nhận bồi thường với số tiền $800,000, tức gấp đôi số tiền mà bà đòi hỏi.
Rệp không còn là vấn đề của địa phương. Theo tổ chức National Pest Management Association (NPMA), 99.6% những người chuyên trừ rệp cho biết họ từng đối phó với rệp trong năm qua, tức tăng 25% so với năm 2000.
Rệp là loài bọ nhỏ hút máu vào ban đêm. Chúng ẩn trong nệm giường, bàn ghế tủ bàn, áo quần và khăn trải giường, kể cả dưới sàn nhà cũng như trong vách tường. (TP)










