ÐÀ NẴNG (NV) – Hai người đàn ông trong một tổ chức “siêu trộm” đã viếng tổng cộng 45 căn nhà của cán bộ cao cấp và các đại gia ở thành phố Ðà Nẵng, lấy đi hàng tỉ đồng trị giá tài vật rồi mới bị bắt. Sáng ngày 6 Tháng Sáu, ba người đàn ông “siêu trộm” bị đưa ra tòa xử về tội “trộm cắp tài sản của công dân.”
Băng “siêu trộm” tại phiên tòa kéo dài ba ngày. (Hình: báo Người Lao Ðộng)

Báo Người Lao Ðộng cho biết, phiên tòa xử băng “siêu trộm” có số nguyên cáo đông nhất tại thành phố Ðà Nẵng từ trước đến nay. Phiên tòa xử “siêu trộm” Ngọc Tân và Hữu Phước đã phải hoãn đi, hoãn lại vì không hội đủ số nguyên đơn hiện diện.
Theo cáo trạng được báo Người Lao Ðộng trích dẫn, băng “siêu trộm” chỉ gồm ông Ðặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước đã hoạt động suốt bốn năm, từ Tháng Ba năm 2008 đến Tháng Tư, 2012. Cả hai đi lại bằng xe hơi nên không làm ai nghi ngờ là đạo chích.
Ðặc biệt, ông Phước chỉ làm nhiệm vụ canh gác, còn ông Tân chuyên môn bẻ khóa, nạy cửa đột nhập vào bên trong, mang các tài vật có giá trị ra ngoài. Các vụ trộm cắp tài sản lớn xảy ra liên tiếp trong suốt bốn năm qua đã gây chấn động thành phố Ðà Nẵng. Cho đến đêm 30 Tháng Tư, 2012, hai ông này mới bị bắt quả tang khi đang đột nhập vào một căn nhà ở quận Hải Châu.
Dư luận cho biết, băng “siêu trộm” này hoạt động táo bạo đến nỗi trộm liên tiếp hai căn nhà kế cận nhau. Có vụ, sau khi đưa tài vật ra xe, hai kẻ đạo chích còn ung dung ngồi… uống rượu của gia chủ, trước khi “chuồn” êm.
Lời khai của hai ông này nói rằng đã trộm tổng cộng 45 vụ, đánh cắp nhiều tư trang như vàng lá, nữ trang, tiền mặt,… trị giá tổng cộng trên 10.3 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô. Ông Tân cho biết, đã mua được một căn nhà ba tầng, một chiếc ô tô bạc tỉ, chưa kể “thù lao” cho ông Phước và tiền tiêu xài thoải mái.
Có điều lạ, ông Tân chỉ nhắm vào nhà của các quan chức cao cấp và các đại gia ở thành phố Ðà Nẵng. Trong số những nơi mà ông ta từng viếng, có nhà riêng của ông giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam. Tại đây, ông Tân “chôm” 110 lượng vàng lá SJC.
Còn theo báo VNExpress, “siêu trộm” Ngọc Tân từng viếng nhà của con trai cựu chủ tịch thành phố Ðà Nẵng; nhà giám đốc công ty Truyền tải Ðiện lực 2.
Cũng theo bản cáo trạng, ông Tân đã ở tù vì trộm cắp lúc mới 17 tuổi. Phiên tòa xử ông Tân và ông Phước kéo dài ba ngày, tính từ 6 Tháng Sáu. Dư luận cho rằng ông Tân đang đối mặt với bản án chung thân. (PL)









