MOSCOW (Reuters) – Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, và bà vợ, Lyudmila, cho dân chúng hay tối hôm Thứ Năm rằng cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của họ đã chấm dứt, xác nhận điều mà nhiều người từ lâu nay vẫn nghi ngờ rằng họ đã sống ly thân. Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), và vợ là Lyudmila tiếp xúc với báo giới sau khi tham dự múa ba lê “La Esmeralda” trong điện Kremlin ở Moscow, Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin và vợ Lyudmila cho biết họ sẽ ly dị, kết thúc cuộc hôn nhân gần 30 năm hôn nhân. (Hình: AP Photo/ qua AP Television News)

Việc loan báo này chấm dứt sự đồn đãi về đời sống riêng tư của vị tổng thống, hiện ngày càng biểu lộ nhiều hơn về sự mong muốn phục hồi các giá trị truyền thống và niềm tin vào Chính Thống Giáo trong vai trò gìn giữ đạo đức.
Về mặt chính trị, ông Putin, năm nay 60 tuổi, có thể đã tính toán rằng tốt hơn là nên nói ra rõ ràng việc ly thân, một điều mà nhiều người Nga vẫn coi là một thực tế hiển nhiên, thay vì để bị nghi ngờ là dấu diếm sự thật hay sống gian dối.
Cả hai vợ chồng có vẻ không thoải mái khi đứng trong điện Kremlin, trả lời câu hỏi của một phóng viên duy nhất, tuy rằng sau đó cả hai đều tỏ ra nhẹ nhõm hơn.
Bà Lyudmila, một cựu nữ tiếp viên phi hành, trẻ hơn ông Putin chừng năm tuổi, nói rằng “đây là quyết định chung của chúng tôi.”
“Cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt vì lý do là chúng tôi ít khi nào có dịp gặp nhau,” bà nói. Ông Putin cũng xác nhận hai bên đồng ý li dị.
Hai vợ chồng Putin làm đám cưới năm 1983 và có hai con gái hiện ngoài 20 tuổi. Lời loan báo được đưa ra 13 tháng sau khi ông Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 3 và có thể tái tranh cử năm 2018.
Năm 2008, ông Putin đã bác bỏ tin do một tờ báo loan tải, nói rằng ông không hề có ý cưới một nữ lực sĩ thể dục, cô Alina Kabayeva, người sinh ra đúng vào năm ông và bà Lyudmila lấy nhau. Cô Kabayeva cũng nói không hề có con riêng với ông Putin. (V.Giang)



























































































