Câu chuyện ngày lễ ra trường

 


Nguyễn Việt Linh




Mùa lễ ra trường diễn ra hàng năm vào khỏang giữa Tháng Sáu, dù không có hoa Phượng đỏ nở hai bên đường như ở Việt Nam, các em học sinh gốc Việt vẫn đem lại niềm vinh dự cho gia đình và cộng đồng qua những thành quả học vấn thật đáng khen ngợi.









Julie Hùynh Đan Vy tốt nghiệp Bolsa Grande HS, 2013.


Trong số 13 thủ khoa của học khu Garden Grove, có đến 11 em là học sinh gốc Việt. Riêng Trung Học Garden Grove, hai em đồng thủ khoa là Henry Quách và Julie Thanh Vân Trần tốt nghiệp hôm Thứ Tư. Katrina Trâm Nguyễn là một trong hai thủ khoa của Trung Học Bolsa Grande, Westminster, ra trường cùng ngày.


Tuy nhiên, ngoài những học sinh xuất sắc kể trên, phải nói đến những học sinh có thành tích phục vụ cộng đồng và đóng góp công sức cho phong trào học tiếng Việt từ những lúc các em còn nhỏ tuổi.


Em Julie Hùynh Đan Vy, 17 tuổi, vừa tốt nghiệp Bolsa Grande High School và sẽ theo học khoa tâm lý tại UC Riverside, mong trở thành một bác sĩ tâm lý. Tuy sanh ra tại Hoa Kỳ nhưng em đã xuất hiện trong các sinh hoạt cộng đồng từ năm 4 tuổi. Đan Vy học Việt ngữ và sau khi học hết lớp 7, em đã tình nguyện làm cô giáo dạy tiếng Việt lại cho các em nhỏ tại TTVH Hồng Bàng đến nay đã 8 năm.


Em chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong suốt ba năm tổ chức Đêm Văn Hóa Việt Namvà là chủ tịch của Hội Học Sinh Việt Nam (VSA) tại trường. Em cũng thành lập ban nhạc The Free Fall và vẫn là học sinh giỏi,” cô Giáng Sinh, người hướng dẫn văn nghệ trong các đêm văn hóa, nói.


Theo lời kể của bà Ngân, mẹ của em: “Cháu rất siêng năng và có lòng với cộng đồng. Những lễ hội trong cộng đồng cháu đều muốn tham gia. Cháu đặc biệt thích văn hóa Việt và học võ được 8 năm. Tôi còn nhớ cháu lần đầu hát cải lương Hồ Quảng với nghệ sĩ Phượng Mai, bài ‘Đào Tam Xuân báo phu cừu’. Khi ấy cháu mới 10 tuổi.”









Xuân Mai (phải) và Jason Chu  trong ngày tốt nghiệp Bolsa Grande HS, 2013.


Cùng học một trường với em Đan Vy là Xuân Mai, một tên tuổi quen thuộc với những bài hát thiếu nhi. Em Xuân Mai cũng thường sinh hoạt ở các chùa, các lễ hội trong cộng đồng hát và hướng dẫn các em nhỏ hát các bài hát tiếng Việt. Em nói sẽ theo học khoa nghệ thuật trình diễn sân khấu tại Golden West College trong hai năm đầu trước khi chuyển trường.









Jason Chu tốt nghiệp Bolsa Grande HS, 2013, bên chiếc xe cảnh sát Garden Grove.


Trong số bạn với Xuân Mai, em Jason Chu cũng vừa ra trường năm nay. Dù mới qua Mỹ năm 2002 khi mới 7 tuổi, Jason rất thích làm cảnh sát. Em biết nói tiếng Việt và tiếng Spanish. Mùa hè sẽ đi làm ở Best Buy. Jason sẽ theo học ngành cảnh sát tại Golden West College và luyện tập thể chất hàng ngày tại 24 Hr Fitness gần khu The Block ở Orange.


Cháu nó nuôi mộng lớn lên làm cảnh sát,” ông Việt Chu, thân phụ của Jason, nói.


Sau buổi lễ ra trường, em thấy một chiếc xe cảnh sát Garden Grove và nhất quyết phải chụp một tấm hình đứng bên chiếc xe này.


 


EM VIẾT VĂN VIỆT


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ






  • Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.



  • Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.



  • Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh




Bài các em viết




Đặt câu với các từ cho sẵn




  • Mỗi ngày em phụ với bà tưới cây ngoài vườn.



  • Bổn phận của em là phải ngoan ngoãn và học giỏi.



  • Người bạn than thiết của em tên là Jenny.



  • Em đang học tới phần những anh hung Việt Nam.



  • Hình tam giác có 3 cạnh và 3 góc.



  • Mẹ em là thư ký, vậy mẹ em đáng máy hồ sơ.



  • Khi em ra chơi, em rất vui vẻ vì được nói chuyện với bạn.



  • Khi em gặp người bạn của chị em,người đó khen em dễ thương.



  • Em thích ăn cơm với nước nắm phú Quốc.



  • Nước Việt Nam bắt đầu từ Ải nam Quan và kết thúc là Mũi Cà Mau.




Nguyễn Thị Tường Vi


Thí Sinh lớp Ba Giải Khuyến Học Viet Olympiad 2012






Thầy em


Nguyễn Trần Thanh Huyên


Thí sinh lớp 6-7 Giai Khuyến Học Viet Olympiad 2012


Đợt Khuyến học lần này em học được rất nhiều điều hay. Em được học sâu vào lịch sử Việt Nam và các vị anh hùng mà đã hy sinh cho đất nước. Em còn học được những di tích cổ xưa mà em chưa bao giờ biết. Nhưng người luôn luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên em là thầy Đăng Tùng. Thầy dạy bảo và lo lắn cho chúng em như con của thầy. Em còn nhớ câu tục ngữ: “ không thầy đố mày làm nên” nói lên sự công lao lớn lao của thầy cô. Trước khi đi thi khuyến học, tụi em rất lo lắn và hồi hợp, nhưng thầy Tùng đã nói với các em rằng, nếu thắng thì không kiêu, nếu thua thì không nản. Thầy còn nói nếu như thua thi không nên buồn vì thật sự mình đã thắng một thứ quan trọng hơn cái giải, đó là kiến thức. Em còn nhớ một kỷ niệm vui của lớp và thầy Tùng là khi trong lớp tụi em cứ tám mãi không tập chung, thầy nói đây là qủa báo của thầy vì hồi đó thầy củng như tụi em quậy phá trong lớp. Khi nge song, tụi em bật ơm bụng mà cười. Trong lớp của thầy Tùng, không những tụi em học văn, địa, lịch mà thầy còn chia sẽ kinh ngiệm ngòi đời của thầy.Thầy chỉ bảo em và các bạn cách đối phó những khó khăn trong đời sống. Em muốn cám ơn thầy vì thầy luôn đứng phía sau động viên em, luôn làm em mỉm cười dù có khó khăn đến máy, luôn cho em một luồn sức mạnh để em đi vững trên con đường cuộc sống. Luôn nhớ những kỷ niệm vui buồn trong lớp của thầy Tùng. Và quan trọng nhất là những kiến thức mà thầy đã đổ mồ hôi và nước mắt để dạy cho chúng em nên người.


Thông báo của ban tổ chức Giải Khuyến Học kỳ XXII-2013




Lễ khai mạc và Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học và Luận Văn-Việt Sử


Chủ Nhật 23 Tháng Sáu, 2013: 9AM-3PM


Địa điểm: Trung Học La Quinta


10372 McFadden Ave., Westminster, CA 92693




Thông báo của Viện Việt Học


Ghi danh Lớp Việt Ngữ Căn Bản và Lớp Võ Bình Định Cổ Truyền




Chương trình Việt Ngữ Căn Bản: (Học mỗi chiều Thứ Bảy từ 1:30PM-4PM, không nhận học sinh mới cho các lớp 1-4) Liên lạc email: [email protected], hay (714) 886-8569.


A. Khóa Hè: Chỉ nhận ghi danh cho 15 học sinh cho các lớp vỡ lòng, tuổi từ 7-9, bắt đầu từ 13/7 -31/8/2013. Hạn chót ghi danh là 21/6/13.


B. Năm học 2013-2014: Chỉ nhận ghi danh cho 10 học sinh cho các lớp vỡ lòng, tuổi từ 7-9, khai giảng ngày Thứ Bảy, 14/9/13. Hạn chót ghi danh là 31/8/13.




Lớp Võ Bình Định Cổ Truyền: (Học mỗi Thứ Bảy từ 10:30AM-12:30PM)


Nhận ghi danh học sinh cho khóa hè: Khai giảng Thứ Bảy, 20/7/13. Liên lạc email: [email protected] hay (714)837-0047.



 


Hình ảnh mùa ra trường 2013









Julie Hùynh Đan Vy bên gia đình và các bạn.











Julie Hùynh Đan Vy và mẹ.


 









Julie Hùynh Đan Vy và cô giáo Giáng Sinh.


 









Jason Chu bên cha mẹ và em.


 









Christine Chu, em của Jason Chu: “Em cũng ra trường… của anh hai để mượn mũ nè!”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT