CAIRO (AP) – Ai Cập trong tình trạng căng thẳng vào sáng ngày Thứ Hai, tiếp theo việc quân đội cho hay Tổng Thống Mohammed Morsi và phía đối lập có “cơ hội sau cùng” trong vòng 48 tiếng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, nếu không quân đội sẽ can thiệp với đường hướng của riêng mình.
Áp lực đòi Tổng thống Mohammed Morsi từ chức ngày càng gia tăng. (Hình: Ed Giles/Getty Images)

Phía biểu tình đòi ông Morsi phải từ chức vẫn tiếp tục cắm lều ở lại Quảng Trường Tahrir ở Cairo, nơi phát khởi cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ chế độ độc tài của Hosni Mubarak.
Ở một nơi khác trong thành phố, thành phần Hồi Giáo hậu thuẫn ông Morsi cũng tổ chức cuộc tập hợp của mình, cho hay sẵn sàng có hành động bảo vệ tổng thống nếu quân đội can thiệp để lật đổ ông Morsi.
Tối hậu thư của quân đội, được đọc trên đài truyền hình quốc gia hôm Thứ Hai, tạo áp lực nặng nề lên ông Morsi để buộc ông phải từ chức, đồng thời cũng tạo sự hoan nghênh nhiệt liệt trong các đám đông khổng lồ tràn xuống đường biểu tình chống chính phủ ở nhiều thành phố lớn tại Ai Cập.
Tuy nhiên, điều này cũng tạo sự lo ngại trong cả hai phía là quân đội cũng có thể nhân cơ hội hoàn toàn chiếm giữ quyền lãnh đạo đất nước như đã làm ngay sau cuộc nổi dậy năm 2011.
Sau nửa đêm ngày Thứ Hai, văn phòng ông Morsi đưa ra bản thông cáo nói rằng “quốc gia dân chủ này là một trong những thành quả chính đạt được sau khi lật đổ chế độ Mubarak” và không thể bị đưa trở lại thời kỳ cũ. (V.Giang)



























































































