Cành Hồng, Giải Khuyến Học Viet Olympiad
Như mọi năm, hôm nay tôi đi dự Lễ Phát Thưởng và Tri Ân do Giải Khuyến Học kỳ 25-2013 tổ chức. Buổi lễ được tổ chức thật trang trọng với sự tham dự của quý quan khách, quý đại diện các cơ quan truyền thông, quý thầy, cô, quý phụ huynh và các em.

Phụ huynh và các con em đoạt giải, chụp hình trên sân khấu.
Vừa từ sân khấu bước xuống, tôi ngồi vào hàng ghế cuối, một cô bé dễ thương (học sinh của tôi) sà xuống canh tôi và phụng phịu : “Cô ơi! Sao em không dược phần thưởng? em viết giỏi lắm!!!”
À, cô bé học trò giỏi của tôi muốn “khiếu nại” đây!!!
Tôi cho em biết: khi tôi nhận bài thi để chấm, bài thi không hề có số báo danh và tên của các em, vì thế tôi không biết bài của em là bài nào?, tôi nói thêm là không phải mình tôi chấm, mà tổng cộng có tới 4 vị giám khảo đã chấm trước. Chúng tôi rất công bình và chính xác trong vấn đề chấm bài (vì có thang điểm hẳn hoi). Cô bé vẫn phụng phịu: “Nhưng em viết hay hơn các bạn,” tôi bật cười vì sự vô lý của em, nhưng vẫn ôn tồn giải thích vì tôi biết tâm lý các em. (sau một năm miệt mài hoc tập, các em rất muốn được giải thưởng và thường nghĩ cô, thầy giám khảo đã sót bài mình hoặc chấm chưa kỹ). Tôi hỏi em: Sao em biết em viết hay hơn các bạn? Trong phòng thi, các bạn đưa bài của họ cho em đọc à? Em đủ thì giờ vừa làm xuất sắc bài của mình, vừa có thì giờ đọc bài của bạn sao?. Và em vừa làm bài thi vừa làm giám khảo chấm bài luôn!
Em làm thinh, và sau một phút suy nghĩ lại tiếp tục: “Nhưng trong lớp, cô khen em giỏi hơn các bạn mà!”
Đúng rồi, em có giỏi hơn các bạn chút đỉnh, nhưng có thể hôm thi em thiếu cẩn thận trong khi viết để sai lỗi chính tả nhiều, hoặc em không hiểu rõ những từ phải viết.
Em cho biết vấn đề chính tả không quan trọng, chỉ cần em viết trôi chảy là được. (vậy là cô bé chấp nhận mình sai nhiều lỗi chính tả)
Tôi lại cười lần nữa vì sự ngây thơ của em và vẫn kiên nhẫn nói cho em biết rằng chính tả rất quan trọng. Một bài văn dù rất hay, nhưng viết sai chỉnh tả sẽ làm bài văn mất giá trị, đôi lúc nghĩa bị hiểu lầm. Và vì thế các em phải tập viết đúng chính tả ngay từ những lớp vỡ lòng.
Tôi đưa thí dụ: “Hai tay em nằm ở phần đầu của thân thể” !!!(vô lý vì em đã viết “y”thay vì viết “i”).
Hoặc viết thư cho bà nội ở quê nhà: “Bà ơi, hôm qua bạn con đâm con ngay ngực trong giờ chơi.”
(Bà em sẽ sợ hết hồn vì không biết vết thương em thế nào, chứ đâu biết rằng em viết thiếu dấu sắc trong chữ “đấm”).
Cô bé dễ thương vẫn phụng phịu, chắc sẽ còn nghĩ và nói thêm nếu tôi chưa phải lên sân khấu để tiếp tục phần việc của mình.
Tôi vẫn bị nghe những lời phàn nàn tương tự từ nhiều năm qua, nhưng vẫn vui vì các em ngây thơ, và các em vẫn còn tin tưởng tôi và tìm tôi để tâm tình.
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Đặt câu với các từ cho sẵn
1-Cổ tay nối cánh tay với bàn tay.
2-Cô giáo em giảng bài rất kỹ cho cả lớp.
3-Em thấy con cọp rất to trong sở thú.
4- Những màu em thích nhất là: mầu xanh, tím và đỏ.
5- Người Việt Nam phải luôn luôn biết nhớ ơn Tổ Tiên của chúng ta.
6- Vua Hùng Vương Thứ Sáu Là bố của Tiết Liêu.
7-Quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa nằm trong Biển Đông.
8- Mai sau, em sẽ làm hết khả năng để giúp nước em.
9-Bạn em nuôi nhiều gia súc như chó và mèo.
10-Bà ngoại chăm sóc chúng em rất kỹ.
Trương Mai Vy
Thí sinh lớp Hai, Giải Khuyến Học-2013
THÔNG BÁO
Thông báo của Viện Việt Học
Ghi danh Lớp Việt Ngữ Căn Bản và Lớp Võ Bình Định Cổ Truyền
Chương trình Việt Ngữ Căn Bản: (Học mỗi chiều Thứ Bảy từ 1:30PM-4PM, không nhận học sinh mới cho các lớp 1-4) Liên lạc email: [email protected], hay (714) 886-8569.
A. Khóa Hè: Chỉ nhận ghi danh cho 15 học sinh cho các lớp vỡ lòng, tuổi từ 7-9, bắt đầu từ 13/7 -31/8/2013. Hạn chót ghi danh là 21/6/13.
B. Năm học 2013-2014: Chỉ nhận ghi danh cho 10 học sinh cho các lớp vỡ lòng, tuổi từ 7-9, khai giảng ngày Thứ Bảy, 14/9/13. Hạn chót ghi danh là 31/8/13.
Lớp Võ Bình Định Cổ Truyền: (Học mỗi Thứ Bảy từ 10:30AM-12:30PM)
Nhận ghi danh học sinh cho khóa hè: Khai giảng Thứ Bảy, 20/7/13. Liên lạc email: [email protected] hay (714)837-0047.
***
Hình ảnh phát thưởng Giải Khuyến Học kỳ 25, Chủ Nhật 14/7/2013
tại trường McGarvin, Westminster.

Một thí sinh nhận giải do cô Vũ Ngọc Mai trao.

Giáo Sư Dương Ngọc Sum trao giải thưởng cho các em.

Cô Nguyễn Đoan Thùy, trưởng ban tổ chức Giải Khuyến Học kỳ 25 bên các giải thưởng.

Ban tổ chức Giải Khuyến Học kỳ 25, quan khách và các tình nguyện viên.
Sinh viên lớp tiếng Việt tại UC Riverside thăm tòa soạn nhật báo Người Việt

Nhà báo Ngô Nhân Dụng thử tài đọc tiếng Việt của một sinh viên.

Các sinh viên say sưa theo dõi phần thuyết trình về sự quan trọng của tiếng Việt.

Các sinh viên xem triển lãm báo Phong Hóa Ngày Nay và chụp hình lưu niệm với Giáo Sư Phạm Kim Dzung, UCR.


































































































