BOSTON (AP) – Trung sĩ Sean Murphy, nhiếp ảnh gia của cảnh sát tiểu bang Massachusetts, tức giận trước việc báo Rolling Stone đăng hình nghi can vụ nổ bom ở Boston lên trang bìa. Hôm Thứ Năm, ông đã phổ biến ảnh chụp ngay khi Dzhokhar Tsarnaev bị bắt vào ngày 19 Tháng Tư.

Tấm ảnh chụp Dzhokhar Tsarnaev lúc đầu hàng, do nhiếp ảnh gia của cảnh sát Massachusetts tung ra và đăng trên báo Boston Magazine. (Hình: AP/Sean Murphy)
Ông Murphy nói với báo Boston Magazine rằng Tsarnaev là kẻ xấu xa và rằng bức hình ông chụp cho thấy “kẻ đánh bom thật sự, khác với một người được chải chuốt để đăng trên trang bìa tạp chí Rolling Stones.”
Phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang Massachusetts, ông David Procopio, nói qua một văn bản đưa ra hôm Thứ Năm rằng cơ quan ông không cho phép phổ biến hình ảnh nói trên cho báo Boston Magazine và không dự tính tung ra cho giới truyền thông.
Ông John Wolfson, chủ bút Boston Magazine, loan báo trên trang mạng của tạp chí rằng ông Murphy “đã bị ngưng công tác” và tuần tới sẽ bị đưa ra thẩm vấn. Đồng thời cảnh sát Massachusetts sẽ xúc tiến điều tra nội bộ để xem vì sao ông Murphy lại làm như vậy.
Trả lời phỏng vấn của AP, ông Murphy nói, hình nghi phạm nổ bom đăng ở trang bìa của tờ Rolling Stone là một sỉ nhục đối với các nhân viên công lực đã bỏ mình trong khi thi hành phận sự, kể cả các đồng sự và gia đình họ. (TP)










