GOLD CUP 2013: Đá bại Hondruras 3-1
TỔNG HỢP- Giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean đã điểm danh hai đội có mặt ở trận chung kết diễn ra vào ngày Chủ Nhật 28 tháng Bảy tới đây trên sân vận động Soldier Field, Chicago, Illinois: Đội tuyển chủ nhà Hoa Kỳ lần thứ năm liên tiếp có mặt ở trận chung kết sẽ gặp Panama lần đầu tiên có mặt ở trận đấu cuối cùng giải này kể từ năm 2005. Tiền đạo Hoa Kỳ, Eddie Johnson được đồng đội và huấn luyện viên Jurgen Klinsmann chúc mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Honduras trong trận bán kết Gold Cup 2013 diễn ra trên sân Cowboys Stadium, Arlington, Texas ngày 24 tháng Bảy, 2013. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images) Tiền đạo Landon Donovan số 10 của tuyển Hoa Kỳ cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ nhì vào lưới Honduras trong trận bán kết Gold Cup 2013 diễn ra trên sân Cowboys Stadium, Arlington, Texas ngày 24 tháng Bảy, 2013. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images) Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann bị trọng tài đuổi ra khỏi băng ghế kỹ thuật trong hiệp hai trận bán kết Gold Cup 2013 giữa Hoa Kỳ và Honduras diễn ra tại Arlington, Texas ngày 24 tháng Bảy, 2013. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)
Cả Hoa Kỳ và Panama đều vượt qua đối thủ của mình là Honduras và Mexico trong hai trận bán kết diễn ra vào ngày thứ Tư 24 tháng Bảy, 2013 vừa qua trên sân Cowboys Stadium, Arlington, Texas trước sự chứng kiến của 81,410 khán giả.
Đá bại Honduras 3-1 ở trận bán kết là một trong những trận thắng đầy thuyết phục của các tuyển thủ Hoa Kỳ tại giải Gold Cup này.
Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, mọi dự đoán Hoa Kỳ sẽ có mặt ở chung kết gần như trở thành sự thật khi tiền đạo Eddie Johnson (hiện chơi cho đội Seattle Sounders) nhận được đường banh chuyền của Donovan, một mình thoát nhanh xuống, dù có sự truy cản của ba hậu vệ, nhưng vẫn bình tĩnh tung cú sút đưa banh đi sát phía dưới sà ngang vào lưới mở tỷ số đầu tiên. Lúc này, đồng hồ trận đấu trên sân chỉ phút 11.

Kiểm soát hầu hết khu trung tuyến và khiến cho hàng thủ Honduras phải vất vã chống đỡ mỗi khi các cầu thủ Hoa Kỳ mở các đợt tấn công áp sát khung thành.
Không bao lâu sau đó, phút 27, Johnson phát banh sâu xuống cho Alejandro Bedoya ở cánh phải. Dẫn banh gần sát khung thành, Bedoya chuyền ngang cho Donovan cùng lúc lao xuống, dùng ngực hãm banh, bình tỉnh dứt banh sà đi xéo góc vừa lúc thủ môn Honduras lao ra nhưng không thể nào cản phá được banh đi vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 về cho Hoa Kỳ.

Đây là bàn thắng thứ 17 của Donovan ở giải Gold Cup từ trước đến nay, hơn bất cứ cầu thủ của các đội tuyển tham dự giải đấu này.
Bàn thắng thứ hai của Donovan (cũng là bàn thắng thứ ba của đội tuyển Hoa Kỳ) đến trong hiệp hai chỉ một phút sau khi Honduras thu ngắn khoảng cách còn 1-2 bằng cú đánh đầu vào lưới của Medina từ quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vùng cấm địa.
Trong khi các cầu thủ Honduras chưa kịp hết vui mừng với bàn thu ngắn cách biệt, từ sân nhà, hậu vệ Hoa Kỳ Goodson, giao bổng banh sâu xuống cánh phải cho Bedoya tiếp tục dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa, rồi chuyền ngay banh ngang ngay trước khung thành thủ môn Donis Escober, để cho Donovan chạy tới dễ dàng đưa banh vào lưới trống ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 nghiêng về cho Hoa Kỳ.
Mặc dù không nâng thêm bàn thắng nào trong thời gian còn lại của trận đấu, nhưng các cầu thủ Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận dù cho ở phút 87, Klinsmann bị đuổi ra khỏi băng ghế kỹ thuật do lên tiếng phản đối gay gắt trọng tài Costa Rica không thổi phạt cầu thủ Honduras nhiều lần truy cản thô bạo và trái phép hậu vệ DaMarcus Beasley.

Thắng Honduras 3-1, lần thứ năm liên tiếp đội tuyển Hoa Kỳ vào chung kết gặp Panama, đội bất ngờ hạ gục Mexico 2-1 để lần đầu tiên kể từ 2005 có mặt ở trận đấu lên ngôi vô địch tại sân Soldier Field Stadium, Chicago vào ngày Chủ Nhật này.
Đây cũng là trận thắng thứ mười liên tiếp của tuyển Hoa Kỳ, dài nhất trong lịch sự bóng tròn quốc gia này và dân chúng Mỹ chờ đợi trận thắng thứ mười một sẽ đến trong ngày 28 tháng Bảy tới đây.
Sau trận đấu, Klinsmann hết lời ca ngợi Donovan: “Thật là tuyệt vời. Trong những lần đối thoại trước đây tôi đã từng nói là tôi luôn theo dõi cậu ta và nói với cậu ta là hãy chứng tỏ mình là Landon Donovan hay nhất từ trước đến nay. Tôi không nói thêm điều gì khác, và Donovan đã và đang thựa hiện được lời nói của tôi. Cho cậu ta thêm nhiều trận đấu. Cho cậu ta thêm thời gian.”
Với năm lần tung lưới, Donovan ghi bàn thắng tại giải này bằng với Chris Wondolowski đồng thời kiến tạo bảy bàn thắng khác cho đồng đội.
Trong khi đó, Donovan, lên tiếng: “Tôi cảm thấy rất tốt và tôi thật sự phấn khích khi có mặt trên sân đấu.”
Về phía Honduras, huấn luyện viên Luis Fernando Suárez cho biết qua thông dịch viên: “Bóng tròn mà tuyển Hoa Kỳ đang thi đấu đến thời điểm này chứng tỏ là ứng cử viên nhiều hy vọng nhất đoạt chức vô địch Gold Cup. Sau năm trận đội tuyển Hoa Kỳ cho thấy họ là đội thi đấu có phong độ ổn định và hay nhất và chắc chắn Hoa Kỳ sẽ giơ cao chiếc cúp.”
Tuy nhiên trước đó, Suarez nói: “Trong bóng tròn, có nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra.”
Còn Klinsmann lại lên tiếng khiêm nhường hơn, muốn giảm bớt mức hưng phấn của các học trò mình: “Tôi nghĩ không có lý do nào để quá tự tin bởi vì trận đấu nào cũng rất căng thẳng và khó khăn và chúng tôi đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu đó.”
“Theo tôi, đội tuyển có thể hãnh diện những gì mà họ thi đấu trong những trận vừa qua với tinh thần và kỹ thuật lên đến đỉnh cao. Tôi nghĩ khán giả thích thú với lối đá tấn công trong bóng tròn. Chúng tôi biết dù Panama hay Mexico đều là đối thủ rất khó chịu. Nhưng chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tất cả vì chúng tôi rất muốn có được chiếc cúp vô địch Gold Cup.”
Thua Panama 1-2, Mexico rời khỏi giải
Thua Panama 2-1 ở trận đầu tiên của vòng loại, và lần này ở trận bán kết thứ hai diễn ra trên cùng sân Cowboys Stadium, Arlington, Texas chỉ một giờ sau khi trận bán kết đầu tiên giữa Hoa kỳ và Honduras kết thúc, Mexico lại chuốc lấy thất bại thêm lần nữa trước Panama cùng với tỷ số 2-1, không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.
Đây là lần đầu tiên mà đội tuyển Mexico không có mặt ở chung kết Gold Cup kể từ năm 2005. Dù huấn luyện viên Chepo đem thành phần “B” đến Hoa Kỳ nhưng Mexico vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch giải.
Tuy kiểm soát banh phần lớn trận đấu, nhưng các chân sút Mexico không thể nào kéo giãn đội hình phòng ngự chặt chẽ của Panama và tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.
Các cầu thủ Panama vui mừng sau khi đá bại Mexico 2-1 trong trận bán kết Gold Cup 2013 giữa đội tuyển Mexico và Panama diễn ra trên sân Cowboys Stadium, Arlington, Texas ngày 24 tháng Bảy, 2013. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Panama dẫn trước ở phút 13 do Blas Perez ghi bàn nhưng đến phút 26 sau đó, trong đợt tấn công, từ cánh trái bóng được giao vào ngay trước khung thành và Luis Montes của Mexico lao tới đánh đầu tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.
Qua hiệp hai, lưới Mexico thủng thêm lần thứ hai ở phút 61 từ cú đánh đầu của Roman Torres nâng tỷ số lên 2-1 về cho Panama.
Kể từ bàn thua này, dù thời gian còn lại gần 30 phút nhưng vì quá nôn nóng nên các cầu thủ Mexico, mất bình tĩnh, không thể nào cho thủ môn Panama vào lưới lượm banh thêm lần nữa đành chuốc lấy thất bại 1-2 và rời khỏi giải đấu. (TTC)



























































































