Biểu tình ủng hộ Điếu Cày trước Bộ Công An

HÀ NỘI  (NV) .- Hôm 26 tháng Bảy, một nhóm gồm thân nhân và những người ủng hộ blogger Điếu Cày đã biểu tình trước cổng vào trụ sở Bộ Công an CSVN, đòi bảo toàn tính mạng và trả tự do cho blogger này.



Thân nhân và những người ủng hộ Điếu Cày biểu tình trước cổng vào trụ sở Bộ Công an Việt Nam. (Hình: Internet)  

Cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày, 61 tuổi, đã bước sang ngày thứ 34. Cũng vì vậy, sự lo âu cho tính mạng của blogger này càng lúc càng lớn.

Vì các viên chức lãnh đạo Trại giam số 6 (tọa lạc ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An tránh né việc giải quyết những yêu cầu chính đáng của Điếu Cày, khiến ông tiếp tục tuyệt thực, thân nhân và những người ủng hộ Điếu Cày đã tìm về Hà Nội, yêu cầu Bộ Công an Việt Nam phải can thiệp.

Tại đó, vợ và con blogger Điếu Cày được một viên thượng tá tiếp chuyện. Giống như các viên chức lãnh đạo Trại giam số 6 và Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, viên thượng tá này cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo và cần… 30 ngày để có câu trả lời. Viên thượng tá khẳng định, mọi thứ phải theo… qui trình và công an CSVN… không quan tâm tới yếu tố nhân đạo.

Cũng vì vậy, một cuộc biểu tình nhỏ với sự tham gia của khoảng mười người đã được thực hiện ngay trước cổng ra vào trụ sở của Bộ Công an Việt Nam.

Cũng trong ngày hôm qua, 58 người là cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức ở trong và ngoài Việt Nam đã gửi một thư ngỏ cho Chủ tịch Nhà nước và Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu hai nhân vật này thực hiện đúng trách nhiệm của họ, giải quyết ngay vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày để bảo toàn tính mạng cho blogger này.

Những người ký tên vào lá thư vừa kể nhận định, công dân Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) bị bắt, bị kết án, bị giam giữ và ngược đãi chỉ vì các hoạt động bảo vệ nhân quyền và chủ quyền cho Việt Nam. Họ kêu gọi mọi người Việt trong và ngoài Việt Nam cùng ký vào thư ngỏ để cứu Điếu Cày, mà tính mạng vốn đang trong tình trạng nguy cấp. Đồng thời đòi chính quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho cả Điếu Cày lẫn những tù nhân lương tâm khác.

Họ cũng kêu gọi các viên chức ngoại giao, các đại sứ quán ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế đang có mặt tại Việt Nam lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam cung cấp những thông tin xác thực về Điếu Cày, tạo điều kiện để có thể thăm Điếu Cày, nhằm hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của ông.

Ngoài thư ngỏ vừa đề cập, một nhóm gồm 9 cán bộ, đảng viên, cư trú ở Sài Gòn cũng vừa có một lá thư, nhờ vợ con Điếu Cày, chuyển đến blogger này khi có thể.

Trong thư, 9 cán bộ, đảng viên đó khẳng định, Điếu Cày “đã nêu một tấm gương kiên cường và bất khuất trước bạo lực cường quyền, không chịu lùi bước trước mọi thủ đoạn vừa đê hèn vừa tàn ác”.

Nhóm cán bộ, đảng viên ở Sài Gòn khẳng định với Điếu Cày: “Đất nước đang trải qua những ngày khó khăn, thế lực giáo điều bảo thủ vì muốn bảo vệ quyền lực và lợi ích có được nhờ quyền lực ấy đã quay lưng lại với dân, thỏa hiệp với thế lực xâm lược bành trướng nhân danh ‘cùng ý thức hệ XHCN’ để chà đạp dân chủ và quyền con người của những nười yêu nước như anh và nhiều người yêu nước khác đang bị đe dọa, khủng bố, trấn áp, và tù đày”.

Tuy nhiên, theo nhóm cán bộ, đảng viên ở Sài Gòn, khi “cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược gắn làm một với phong trào đấu tranh đòi dân chủ và đòi quyền con người” nó “sẽ tạo ra một sức mạnh mới mà không một thế lực đen tối nào ngăn cản nổi”. (G.Đ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT