VIỆT NAM (NV).- Trú ngụ tại khu nghỉ mát 4 sao sang trọng ở Mũi Né, 34 cán bộ, nhân viên ngân hàng bị ngộ độc phải vào bệnh viện chữa trị vào lúc nửa đêm rạng sáng 28 tháng 7. Khách du lịch Hạ Long có thể bị bỏ rơi trên đảo “bất tử.” (Hình: VNExpress)
Theo báo Tuổi Trẻ, một đoàn 200 cán bộ Công ty BIC trực thuộc Ngân hàng BIDV, Việt Nam và gia đình đến khu du lịch sang trọng Muine Bay ở Phan Thiết nghỉ mát. Tối 27 tháng 7, cả đoàn cùng dự bữa tiệc tối gồm các món sò điệp, gỏi gá, mực lăn bột, rau xào…

Khoảng 11 giờ đêm, một số người kêu la vật vã vì bị đau bụng, tiêu chảy… Đến 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7, tổng cộng 34 người được chở vào bệnh viện địa phương cấp cứu, trong số có 2 người bị yếu sức, phải thở bằng máy.
Người ta đang điều tra nguyên nhân, nghi đây là vụ ngộ độc thực phẩm.
Trước đó, chiều ngày 7 tháng 6, 2013, ba mươi mốt du khách – cán bộ một trường trung học ở Hà Nội đã phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm tại thành phố Đà Lạt. Thủ phạm gây ra vụ ngộ độc nói trên, nghi là thức ăn của một nhà hàng ở đường Nguyên Tử Lực, Đà Lạt.
Cũng ngày 28 tháng 7, 2013, ít nhất 100 du khách đi thăm vịnh Hạ Long đã bị bỏ qua đêm tại đảo Cô Tô, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cho đến trưa ngày hôm sau, 29 tháng 7, các du khách này mới được tàu ra đón trở về đất liền.
Theo báo Quảng Ninh, công ty du lịch nại lý do thời tiết xấu khiến tàu vừa ra xa đã phải quay đầu trở lại bến. Công ty này đã đồng ý bồi thường cho số du khách bị bỏ rơi qua đêm trên đảo.
Mặt khác, khoảng 3 giờ chiều ngày 29 tháng 7, một thanh niên tên Nguyễn Đức Sơn 21 tuổi, cư dân Hà Nội, bị mất tích lúc đang tắm biển tại bãi Vàn Chảy, đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Theo báo Lao động, nạn nhân là người biết bơi, và chỗ mà ông này cùng với một số bạn đang tắm thuộc khu vực an toàn. Cho đến đêm 29 tháng 7, người ta vẫn chưa tìm được thi thể của kẻ xấu số.
Người ta không biết liệu du khách bị chết đuối lúc tắm biển có phải là nạn nhân bị bỏ rơi tại đảo Cô Tô hay không. (PL)








