Trúc Xanh- Giải Khuyến Học Viet Olympiad
Sau 3 tiếng ngồi trên xe lửa từ Hòa Lan, cuối cùng tôi đã đến Bỉ với cái lưng ê ẩm. Người chi họ đã chờ tôi tại sân ga, và chúng tôi về nhà bằng xe điện ngầm.

Hai chị em ì ạch khiêng hành lý vào thang máy. Cửa vừa mở, mùi thơm của bún bò Huế đã ùa ra nhắc tôi: Tôi đang đói.
Được ngủ một đêm yên giấc, tôi thấy khỏe và nhìn cảnh vật chung quanh thật đẹp (khác hẳn tối qua, vừa đói vừa mệt). Tôi chuẩn bị ra phố để ngắm một thành phố nổi tiếng của Châu Âu.
Đường phố rất sạch, ít xe hơi, nhiều cây cối. Người và cảnh đều mang vẻ thư thả. Tôi hòa nhập với mọi người trong một quảng trường rộng lớn, với những kiến trúc đồ sộ, cổ kính.
Ồ, thật nhiều học sinh cùng với thầy cô giáo hiện diện nơi đây nhắc tôi hôm nay không phải ngày cuối tuần. Tôi tò mò theo các em hoc sinh. Tuy tôi không biết tiếng Bỉ, nhưng đoán qua cử chỉ và hành động của các em cũng như của thầy cô: các em đang học. Các em được hướng dẫn tới quan sát những bức tượng của các danh nhân, anh hùng trên quảng trường. Các em ghi ghi, chép chép, có nhiều em còn vẽ nữa. Dĩ nhiên các em nói cười vui vẻ trong khi học.
Tôi đến làm quen với cô giáo một lớp, may cho tôi, cô nói tiếng Anh trôi chảy. À các em đang học sử, các em đang được hướng dẫn để phân biệt những vị anh hùng của tổ quốc. Cô cho biết: học theo cách này, các em không những nhớ bài mà còn nhận biết được ngay tên và đặc điểm của các vị anh hùng.
Từ giã cô giáo, tôi thương các em học sinh tại quê nhà quá. Biết bao giờ các em có được những giờ học vui vẻ, thanh thản như vầy? Những giờ mà thầy và trò thân mật, vui vẻ trong không khí thoáng mát, trong lành và bình yên.
Ước gì các em học sinh tại quê nhà cũng được bộ giáo dục áp dụng những bài giảng thật sinh động và dễ nhớ, để các em có thể nhận được ngay: Tượng nào là Đức Trần Hưng Đạo, tượng nào là ngài Nguyễn Trãi, Tượng nào là Bà Triệu, Hai Bà Trưng…Vừa được biết về công đức của các vị tiền nhân, vừa ghi nhớ hình ảnh trong đầu, chắc chắn tinh thần bất khuất để bảo vệ tổ quốc của các em sẽ cao vời vợi.
********************
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
-
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
-
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
-
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Đặt câu với các từ cho sẵn
1- Cổ tay của em bị sưng đỏ.
2- Em vui sướng có bố và mẹ.
3- Em thích màu đỏ và màu vàng.
4- Cô Mai giảng bài cho các em.
5- Bố mẹ chăm sóc em rất chu đáo.
6- Em và bạn thấy con cọp ở sở thú.
7- Em muốn giúp nước, giúp nhà lúc em lớn.
8- Ba mẹ em khen em ngoan tại vì em biễt nói tiếng Việt.
9- Tổ tiên em là người Việt.
10-Vua Hùng Vương thứ 10 có trong sự tích quả dưa hấu.
Thí sinh Lớp Hai Giải Khuyến Học Viet Olympiad-2013
THÔNG BÁO
Thông báo của Viện Việt Học
Ghi danh Lớp Việt Ngữ Căn Bản và Lớp Võ Bình Định Cổ Truyền
Chương trình Việt Ngữ Căn Bản: (Học mỗi chiều Thứ Bảy từ 1:30PM-4PM, không nhận học sinh mới cho các lớp 1-4) Liên lạc email: [email protected], hay (714) 886-8569.
A. Khóa Hè: Chỉ nhận ghi danh cho 15 học sinh cho các lớp vỡ lòng, tuổi từ 7-9, bắt đầu từ 13/7 -31/8/2013. Hạn chót ghi danh là 21/6/13.
B. Năm học 2013-2014: Chỉ nhận ghi danh cho 10 học sinh cho các lớp vỡ lòng, tuổi từ 7-9, khai giảng ngày Thứ Bảy, 14/9/13. Hạn chót ghi danh là 31/8/13.
Thông báo Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm
Khóa huấn luyện & Tu nghiệp Sư phạm kỳ XXV
Chủ đề: Sứ mệnh của thầy cô trong công cuộc chống ngoại xâm
Thời gian: 16, 17, 18 tháng 8
Ðịa điểm: Coastline Community College, 14120 All American Way, Westminster, CA 92683
Lệ phí: Gồm các chi phí (tài liệu, ẩm thực, phòng ngủ….)
-Nội trú: $180/người, 1 phòng 2 người.
-Ngoại trú: $90/người.
Quý trung tâm trưởng/hiệu trưởng được miễn phí phần ngoại trú
Liên lạc: (714) 799-0321; (714) 878-7409
Hình ảnh Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 7, San Jose ngày 28/7/13








































































































