WASHINGTON (Bloomberg) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba họp với các cố vấn ngoại giao để bàn thảo cách đối phó trước việc chính phủ Ai Cập đàn áp thành phần Hồi Giáo, kể cả việc cắt viện trợ quân sự cũng như kinh tế.
Tình hình Ai Cập vẫn còn nhiều bất ổn. (Hình: Getty Images)

Trong số những điều mà ông Obama phải nghĩ tới là liệu có nên ngưng chuyển giao các võ khí mới, kể cả 10 chiếc trực thăng tấn công loại Apache, theo dự trù sẽ giao cuối tháng này, cũng như giải ngân số tiền $585 triệu mà Ai Cập dùng để mua võ khí từ các công ty Mỹ.
Chính phủ Obama cũng đang gặp nhiều áp lực từ các nghị sĩ và dân biểu Mỹ là phải ngưng viện trợ cho Ai Cập, dù điều này có thể sẽ khiến Washington mất đi ảnh hưởng đang có với thành phần lãnh đạo quân sự ở Ai Cập và cũng làm các quốc gia đồng minh của Mỹ ở Trung Đông phải lo ngại. Israel và Saudi Arabia, hai đồng minh lâu năm của Mỹ ở vùng này, cũng có cùng quan điểm với quân đội Ai Cập là phải ngăn chặn các tham vọng chính trị của thành phần Hồi Giáo.
Tuy chính phủ Obama có lý do để chỉ trích hành động đàn áp của chính quyền Ai Cập, Washington cũng phải lưu ý tới những quyền lợi lâu năm với quốc gia này, theo Hussein Ibish, một thành viên cao cấp trong nhóm mang tên American Task Force on Palestine tại Washington.
“Duy trì mối quan hệ chiến lược chúng ta đang có với Ai Cập là điều chính yếu,” ông Ibish cho hay. Những gì Mỹ có được từ mối quan hệ với Ai Cập, theo ông Ibish, gồm thỏa ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel, hợp tác an ninh chống khủng bố cũng như các vấn đề trong khu vực, ưu tiên cho quân đội Mỹ di chuyển ngang qua kinh đào Suez cũng như không phận Ai Cập.
Mỗi năm chính phủ Mỹ viện trợ cho Ai Cập khoảng $1.5 tỉ, cả về quân sự lẫn kinh tế. Một phần số tiền này đã được sử dụng trong năm nay.
Thủ Tướng lâm thời tại Ai Cập, ông Hazem El Beblawi, hôm Thứ Ba nói rằng quân đội Ai Cập vẫn có thể tồn tại mà không có viện trợ Mỹ, và cả hai quốc gia đều cần duy trì sự hợp tác hiện nay.
Ông Ibish nói rằng sẽ là một sự sai lầm nếu nghĩ rằng tiền viện trợ có thể làm lay chuyển giới lãnh đạo đang lo ngại về sự sống còn của quốc gia họ, như giới lãnh đạo quân sự ở Ai Cập phải đối diện hiện nay. (V.Giang)




























































































