HÀ NỘI (NV) – Nhà cầm quyền CSVN loan báo thả hơn 15,000 tù nhân vào dịp kỷ niệm ngày 2-9 hàng năm, nhưng không thả các người tù nổi tiếng dù bị áp lực của quốc tế rất mạnh.

Linh mục Nguyễn Văn Lý, 67 tuổi, bị kết án 8 năm tù ngày 30/3/2007 vị bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Dù ngài bị tai biến mạch máu não 3 lần và được Hoa Kỳ, Liên Âu vận động trả tự do do nhưng ngài vẫn bị tù. Tấm hình ngài bị tên Công an bịt mồm ở phiên xử kín ở Huế đã trở thành biểu tượng của tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)
Đây là thông lệ hàng năm vào những dịp lễ lớn tuy gọi là “đặc xá” nhưng để giảm bớt số lượng tù nhân ngày một nhiều hơn, không đủ chỗ chứa dù chế độ Hà Nội đã phải xây thêm nhiều nhà tù.
Tù nhân tại các nhà tù tại Việt Nam đều phải nằm cài vào nhau, mỗi người được chia cho diện tích bề ngang 0.8 mét chỉ đủ đặt cái lưng xuồng nền xi măng.
Theo các tin tức về cuộc họp báo hôm Thứ Năm ở Hà Nội, có tổng cộng 15,523 tù nhân được “đặc xá” gồm cả 1,842 người là phụ nữ. Trong tù nhân được “đặc xá” thả ra trước thời hạn cho tổng cộng 15,446 người thì có “72 người đang được hoãn thi hành án phạt tù, 5 người đang được tạm đình chỉ án tù”.
Những người nổi tiếng luôn luôn nằm hàng đầu trong danh sách kêu gọi chế độ Hà Nội trả tự do như LM Nguyễn Văn Lý, TS Cù Huy Hà Vũ, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Phan Thanh Hải, 14 thanh niên Công Giáo, các giáo dân Cao Đài, Hòa hảo, những nhóm người Thượng đòi trả đất và tự do tôn giáo v.v…
Trong nhu cầu đổi chác lấy một ân huệ gì đó của nước ngoài thì chế độ Hà Nội mới giảm án tù cho một vài người nhưng lại bắt thêm nhiều người khác.
Các điều khoản của Luật Hình Sự CSVN quy chụp người dân “Tuyên truyền chống nhà nước” (điều 88), “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (điều 258), “Phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia” (điều 87) với lời lẽ mơ hồ, bị quốc tế lên án là đi ngược lại chính hiến pháp của chế độ cũng như các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
Những người bị coi là “xâm phạm an ninh quốc gia” được thả ra dịp 2-9 này gồm có 2 người bị kết án làm gián điệp cho Trung quốc, và 2 người Thượng bị vu cho tội “phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia”.
Những người đó gồm: Dương Đức Phong (sinh năm 1960 tại Hà Giang, giam tại nhà tù Nam Hà), bị tội gián điệp, “được đặc xá trước thời hạn 3 tháng 20 ngày”. Hoàng Hưng Quyền (sinh năm 1934 tại Hải Hà, Quảng Ninh, cũng bị giam ở nhà tù Nam Hà, cũng tội gián điệp, “được đặc xá trước thời hạn 4 tháng 7 ngày”.
Theo lời kể của một số tù chính trị, các tù gián điệp thường được cai tù sử dụng làm “ăng ten” theo dõi hành vi của tù chính trị để báo cáo, nhờ vậy được giảm án. Khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Phạm Văn Trội bị đưa từ nhà tù Nam Hà vào giam ở nhà tù số 6 thuộc huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An thì một số tù “gián điệp” cũng được chuyển theo để tiếp tục nhiệm vụ “ăng ten”.
Hai tù nhân Y Kõn Niê và Y Huông Niê (Đắk Lắk) bị vu cho tội “phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia”, bị giam ở nhà tù Xuân Phước (tỉnh Phú Yên), “được đặc xá trước thời hạn (lần lượt) là 1 năm 10 tháng 7 ngày và 1 năm 9 tháng 12 ngày”.
Ngoài 4 người vừa kể, thông tin nêu ra trong cuộc họp báo còn nói có 16 người nước ngoài cũng được “đặc xá trong đợt này”, gồm 5 người Trung Quốc, 2 người Đài Loan (Trung Quốc), 4 người Campuchia, 2 người Malaysia, 1 người Mỹ, 1 người Bỉ và 1 người Úc.
Các chính phủ tây phương, các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên đòi chế độ Hà Nội trả tự do hết cho những người bị bắt tù chỉ vì người ta kêu gọi tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, tự do tôn giáo.
Chế độ nhà tù CSVN vô cùng hà khắc, thậm chí bất chấp quy định của chế độ, nên nhiều tù nhân đã tuyệt thực phản đối. Cuối Tháng Sáu sang đầu Tháng 7 vừa qua, khoảng 1,000 tù nhân nhà tù Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã nổi loạn, phản đối việc bị đánh đập, cắt xén thức ăn của tù nhân.
Khi tù nhân phản đối điều gì, thay vì sửa đổi, nhà tù CSVN hiện nay vẫn còn trừng phạt tù nhân bằng cách biệt giam trong những căn phòng nhỏ không có cửa sổ, cùm chân hoặc có thể bị cùm cả chân và tay.
Một tù nhân tại nhà giam Xuân Lộc hồi năm 2011 đã viết đơn tố cáo cai tù ở đây đã cùm một tù nhân tên Quách Công Ninh, không cho uống nước, uống thuốc đến nỗi tù nhân này phải uống nước tiểu rồi chết sau 8 ngày bị “kỷ luật”. (TN)







































































