VINH 4-9 (NV) – Hàng trăm cảnh sát cơ động, bộ đội, công an thường phục và sắc phục đã được điều động đến đàn áp các giáo dân thuộc giáo phận Vinh, đòi chính quyền thả hai giáo dân bị bắt giam trái luật.

Theo những tin sơ khởi, tổng hợp từ hai nguồn tin Nữ Vương Công Lý và Truyền Thông Chúa Cứu Thế, khoảng 20 giáo dân giáo xứ Mỹ Yên, thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã bị bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả, trong khi khoảng một chục người bị đánh chảy máu bằng cả gậy và dùi cui điện.
Chuyện xảy ra bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng Thứ Ba, 3 Tháng Chín, khi hai phụ nữ có chồng là các ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, đến văn phòng xã để khiếu nại về việc chồng của họ đã bị giam giữ quá lâu, không theo đúng luật lệ quy định, coi như bị bắt cóc.
Ngày 27 Tháng Sáu, trong khi đang đi bộ, ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải bị một nhóm Công an bắt, không có án lệnh tòa, dù họ không làm điều gì phạm pháp. Do đòi hỏi của thân nhân, tới 8 ngày sau, Công an tỉnh Nghệ An mới thông báo là họ bị bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
Trong lần thăm nuôi cuối Tháng 8 vừa qua, cách ly với người thân qua 2 lớp kính của nhả giam, cả hai ông đã “ôm bụng ra hiệu là mình bị đánh và thân hình tiều tụy”.
Ngày 3 Tháng Chín, hàng trăm giáo dân kéo tới hậu thuẫn cho hai phụ nữ đòi trả tự do cho chồng.
Chủ tịch xã Nghi Phương là ông Nguyễn Trọng Tạo viết giấy cam kết với giáo dân là sẽ đề nghị với công an tỉnh thả người trước 16 giờ ngày hôm sau.
Nếu đến thời gian trên mà công an tỉnh vẫn không thả ông Ngô Văn Khởi và anh Nguyễn Văn Hải, thì UBND xã nhận trách nhiệm trước nhân dân.”
Tuy nhiên, tới ngày giờ hẹn thì thân nhân và giáo dân vẫn không thấy hai ông được thả, mà là một rừng Cảnh sát Cơ Động, Bộ đội, Công an đủ loại với súng ống, lựu đạn cay, đạn khói.

Theo các nguồn tin trên, giáo dân không chịu trở về nhà vì đã tới hẹn thả người mà không thấy. Họ bất chấp lời đe dọa của nhà cầm quyền địa phương. Không những vậy họ còn “chuẩn bị bám trụ lâu dài kể cả nấu ăn tại chỗ, kẻng báo động cũng đã sẵn sàng…”
Giáo dân ở những giáo xứ lân cận như Xuân Mỹ, Mẫu Lâm, Bình Thuận, Nhân Hòa hay tin đã kéo tới “hiệp thông” nhưng nhiều người cũng đã bị chận dọc đường.
Theo mạng Nữ Vương Công Lý, chiều ngày Thứ Tư “nhà cầm quyền Nghệ An đã cho huy động công an, chó nghiệp vụ, nhiều lực lượng xuống đánh úp nhân dân.”
Nguồn tin NVCL nói “Sau khi bà con đến UBND xã theo lời hứa hẹn của Chủ tịch Huyện và Xã thì đã bị đánh đập dã man và bắt đi nhiều người. Hiện số người bị bắt chưa tính được cụ thể, nhưng đã chở đi hai xe thùng chuyên dụng bắt người. Một số giáo dân bị đánh đập trọng thương đã được đưa vào bệnh viện Xã Đoài cấp cứu. một số khác đang được sơ cứu tại những nơi có thể.”
“… rất nhiều quân nhân được trang bị vũ khí và súng ống đang chĩa về phía nhà thờ và giáo dân Mỹ Yên. Các lực lượng công an, chó nghiệp vụ, thuộc nổ, hơi cay, lựu đạn khói đã được sử dụng đối với những người đàn bà không tấc sắt trong tay.”

Nguồn tin nói rằng “Hiện nay, tại trụ sở UBND Xã Nghi Phương, dày đặc lực lượng công an các loại và quân đội được tăng cường với vũ khí súng đạn bố trí phía sau xứ Mỹ Yên. Tình hình hết sức căng thẳng, máu giáo dân đã đổ rất nhiều trong sự tráo trở, lật mặt và bất chấp lẽ phải của nhà cầm quyền Nghệ An”.
Thậm chí, theo trang mạng chuacuuthe.com, “Sau khi đánh đuổi người dân chạy, chúng thấy trong nhà anh Văn có người, chúng xông vào đánh đâp mọi người, có người sợ quá cẩm ảnh Ông Thánh Antôn cầu nguyện, chúng bắt tháo dỡ bàn thờ xuống, nếu không chúng giết. Mọi người đã khóc than thảm thiết xin tha, nhưng chúng vẫn hành hạ. Hiện trường nhà anh Văn giờ vẫn đang đẫm máu.”
Vụ đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên diễn ra cùng một ngày có thánh lễ phong chức giám mục phụ tá Giáo phận Vinh cho Đức Cha Nguyễn Văn Viên tại nhà thờ chánh tòa ở Xã Đoài. (TN)







































































