Premier League tuần thứ 5: Arsenal và Tottenham nhất nhì

Premier League tuần thứ 5:

Manchester City hạ đo ván Manchester United 4-1

 

TỔNG HỢP- Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh quốc – Premier League – vừa bước qua tuần thứ năm tạm thời với ngôi đầu bảng về tay đoàn quân pháo thủ Arsenal của huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger. Tiếp theo sát nút là Tottenham sau đó mới đến hai đội bóng đại gia Manchester City, Chelsea trong top 4. Còn Manchester United đứng tận vị trí thứ 8 sau khi thất bại thảm thương trước đối thủ cùng thành phố của mình là Manchester City 1-4. Cầm đèn lái là Sunderland.

Chắc chắn thứ hạng sẽ thay đổi vào cuối tuần này khi 20 đội bóng lần lượt bước vào trận thi đấu của tuần thứ sáu. Sau đây là kết quả và thứ hạng của các trận đấu tuần thứ năm:

Norwich – Aston Villa 0-1

Giới hâm mộ đội bóng Aston Villa đã buồn không ít khi chứng kiến tiền đạo đội tuyển Bỉ Christian Benteke phải rời khỏi sân ngay trong hiệp đầu vì bị chấn thương. Tuy chưa xác định tình trạng chấn thương như thế nào nhưng huấn luyện viên đội Aston Villa hy vọng Benteke sẽ không phải ngồi ngoài quá lâu.

Johan Elmander của Norwich City tranh bóng với Ciaran Clark của Aston Villa trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra tại Carrow Road, Norwich, ngày 21 tháng 9-2013. (HìnhL Jamie McDonald/Getty Images)

Mặc dù vắng mặt Benteke, nhưng Aston Villa vẫn có tin tức tốt khi tiền đạo mới được “tậu” về Libor Kozak đã chứng tỏ tài năng của mình đã ghi ngay bàn thắng sau khi vào thay thế cho Benteke. Riêng thủ môn tuyển Hoa Kỳ Brad Guzan xứng đáng là thủ môn đẳng cấp hàng đầu thế giới khi nhiều lần xuất sắc đón đỡ những đường banh thua trông thấy trong đó có cả quả đá phạt đền.

Với 6 điểm trong tay, Aston Villa chiếm vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng trong khi Norwich City chỉ có 3 điểm, đứng mé rìa của vùng cuối bảng với thứ hạng 17.

Liverpool – Southampton 0-1

Thủ môn Southampton, Artur Boruc trước đây từng tuyên bố là đội bóng của anh đủ sức tranh tài để lọt vào top four. Đối đầu với Liverpool trong cuối tuần rồi đã chứng minh lời nói của Boruc là đúng. Southampton thi đấu rất hay và tỏ ra hết sức nguy hiểm mỗi khi tấn công. Trong khi đó Liverpool gặp khó khăn không ít khi cầu thủ trụ cột Philippe Coutinho phải rời khỏi sân vì dính thương. Bàn thắng duy nhất của Southampton do công của Dejan Lovren.

Với tổng số điểm là 8 qua năm trận đấu, Southampton tạm thời chiếm vị trí thứ bảy trong khi Liverpool trắng tay trong tuần thứ năm, không thể lọt vào top 4, nhưng với 10 điểm trong tay vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 5.

Newcastle – Hull City 2-3

Loic Remy ghi hai bàn thắng cho Newcastle nhưng ba bàn đáp từ Robbie Brady, Ahmen Elmohamady và Sone Aluko đủ cho Hull City, đội vừa thăng hạng mùa này, có được 3 điểm cộng thêm 4 điểm có sẵn, vừa đủ để chiếm thứ hạng 11. Còn Newcastle cũng 7 điểm nhưng thua ở hiệu số bàn thắng bại nối đuôi theo Hull City ở vị trí thứ 8.

West Brom – Sunderland 3-0

Kể từ khi đầu quân cho Sunderland trong mùa bóng năm nay, tiền đạo trẻ nổi tiếng đội AZ Alkamaar của Hòa Lan cũng như của đội tuyển Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua, lại tịt ngòi từ đầu giải. Trong năm tuần thi đấu, Sunderland chỉ hòa 1 thua 4, vỏn vẹn có 1 điểm, cầm đèn lái bảng xếp hạng và kết quả là huấn luyện viên đội này, Paolo Di Canio phải khăn gói ra đi.

Ba bàn thắng của West Brom đến từ Stephane Sessegnon, Morgan Amalfitano và Liam Ridgewell. West Brom chơi không xuất sắc nhưng Sunderland lại thi đấu quá tệ nên kết quả bị lủng lưới ba lần là điều không phải bàn cải.

Có thêm 3 điểm, với tổng số là 5 điểm, West Brom vượt lên đứng hạng 14 cùng điểm với các đội West Ham United, Cardiff City nhưng nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng bại.

West Ham – Everton 2-3

Vững vàng với vai trò trấn giữ khung thành, thủ thành đội tuyển Hoa Kỳ Tim Howard dù phải hai lần vào lưới lượm banh nhưng với ba bàn thắng của đồng đội Leighton Baines (2 bàn) và Lukaku (1 bàn) đủ để cho Everton kiếm được ba điểm trước West Ham với tỷ số 3-2.

Với 9 điểm qua 5 trận đấu, Everton chiếm vị trí thứ 6, nhiều hy vọng leo lên cao hơn nếu như các trận sau này sẽ có thêm…3 điểm cho mỗi trận. Trong khi đó West Ham United chỉ với 5 điểm đứng sau West Brom.

Chelsea – Fulham 2-0

Trước đối thủ yếu cơ hơn là Fulham, Chelsea dễ dàng có thêm 3 điểm khi ghi hai bàn thắng và giữ sạch mành lưới. Người đặc biệt Mourinho vừa về dẫn dắt Chelsea năm nay, hết lời ca ngợi Oscar.

Jon Obi Mikel của Chelsea ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Fulham diễn ra tại London, ngày 21 tháng 9-2013. (HìnhL Charlie Crowhurst/Getty Images)

Tuy chỉ được 10 điểm qua năm tuần thi đấu, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng cuộc chạy đua về đến đích của Premier League chắc chắn là một trong hai mục tiêu chính của Mounrinho khi về nắm lại Chelsea. Cho nên các trận đấu sắp tới sẽ rất là hấp dẫn.

Còn Fulham, tuần này với bốn điểm rơi xuống vùng vực sâu của Premier League, nếu không cải thiện tình thế tương lai của Fulham có thể sẽ theo chân của Queen Park Rangers mùa rồi xuống chơi ở sân thấp hơn.

Arsenal – Stoke City 3-1

Khi kéo về được tiền vệ trứ danh Đức Mesul Ozil, huấn luyện viên Wegner không từ bỏ tham vọng giơ cao chiếc cúp vô dịch Premier League lần này cũng như ở sân chơi Champions League.

Dù thua Aston Villa ở trận đầu tiên, nhưng Arsenal sau đó có một mạch bốn trận thắng và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm.

Ba bàn thắng vào lưới Stoke City đến từ Aaron Ramsey, Per Mertesacker, Bacary Sagna nhưng trong đó đều có sự trợ giúp của Mesul Ozil.

Còn Stoke City, trắng tay trận này, được 7 điểm tổng cộng, xếp thứ 10.

Crystal Palace – Swansea 0-2

Đá bại đội vừa thăng hạng Crystal Palace 2-0, Swansea được 7 điểm chiếm hạng thứ 9 trong khi đối thủ của mình, Crystal Palace lẹt đẹt ở vùng nguy hiểm rớt hạng chỉ đứng trên đội cầm đèn lái Sunderland.  Không khéo sau khi kết thúc mùa bóng này, Crystal Palace lại hát bài…trở về chốn cũ ở giải Championship năm rồi của mình.

Tottenham – Cardiff 1-0

Tottenham tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình khi có thêm những cầu thủ tài năng mới. Dù chỉ thắng một bàn duy nhất nhưng cũng đủ cho đội bóng cũ của tiền đạo Hoa Kỳ Clint Dempsey có thêm ba điểm. Với tổng số 12 điểm bằng Arsenal nhưng đứng thứ hai vì kém hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Đường đua còn dài, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị xảy ra.

Manchester City – Manchester United 4-1

Đây là trận đấu tạo nhiều ngạc nhiên và bất ngờ thú vị nhất khi hai đội kỳ phùng địch thủ bấy lâu nay ở cùng thành phố Manchester gặp nhau trên sân ở tuần thứ 5.

Tiền đạo Samir Nasri của Manchester City vui mừng khi ghi bàn thắng thứ tư trong trận đấu với Manchester United giải Premier League diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 22 tháng 9-2013. (Hình: Michael Regan / Getty Images)

Những tưởng cả hai sẽ thi đấu ngang ngữa nhưng ở trận đấu này, khán giả lại chứng kiến sự thống trị trận đấu của các cầu thủ City, dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự United để bốn lần cho anh hang xóm của mình vào lưới lượm banh. Sergio Aguero lập cú đúp, hai bàn thắng còn lại chia cho Yaya Toure và Samir Nasri. Tiền đạo Manchester United, Wayne Rooney chỉ gỡ gạc chút đỉnh với lần tung lưới duy nhất vào lưới đội chủ nhà ở phút 87.

Luis Antonio Valencia của Manchester United tranh bóng với Aleksandar Kolarov của Manchester City trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 22 tháng 9-2013. (Hình: Laurence Griffiths / Getty Images)

Trận đấu này, United vắng mặt tiền đạo Robin van Persie vì chấn thương nhưng huấn luyện viên David Moyes hy vọng Persie sẽ trở lại trong tuần lễ tới đây. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT