TỔNG HỢP – Hai trận đấu lượt đi của các trận playoffs của vòng loại World Cup để tranh vé vớt đến Brazil đã diễn ra vào ngày Thứ Tư, 13 tháng 11 năm 2013, giữa đội tuyển Uruguay, xếp thứ năm khu vực Nam Mỹ với đội thứ tư của khu vực Châu Á là Jordan trên sân Jordan và trận thư hùng giữa đội tuyển chủ nhà Mexico, xếp thứ tư khu vực CONCACAF gặp New Zealand (Tân Tây Lan) vô địch khu vực Châu Ðại Dương (Oceancia).

Paul Aguilar của Mexico cùng đồng đội vui mừng sau khi đội nhà Mexico đè bẹp Tân Tây Lan 5-1 trong trận đấu playoffs lượt đi giữa Mexico và Tân Tây Lan diễn ra trên sân Azteca, Mexico City ngày 13 tháng 11, 2013. (Hình: Hector Vivas/Getty Images)
Ðội tuyển Mexico có bước tiến đến rất gần vòng chung kết World Cup Brazil vào năm tới sau khi dễ dàng hạ gục đối thủ của mình đến từ vùng Châu Ðại Dương là Tân Tây Lan với tỷ số 5-1 trong trận đấu diễn ra trên sân Azteca của thành phố Mexico vào ngày Thứ Tư vừa qua.
Với tỷ số cách biệt lớn này, đoàn quân của huấn luyện viên Miguel Herrera sẽ dễ thở hơn ra quân ở trận lượt về trên sân khách Tân Tây Lan vào ngày 20 tháng 11 tới đây.
Trước đối thủ yếu cơ hơn và thua đậm như thế, Miguel Herrera tự tin tuyên bố là đội tuyển Mexico chắc chắn sẽ có mặt tại Brazil sang năm.
Chiến thắng này là khúc quanh quan trọng đối với Mexico, từng gặp rất nhiều khó khăn, thi đấu mờ nhạt ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với thành tích nghèo nàn, ngược lại dự đoán ban đầu, chỉ 2 trận thắng, 3 thua và 5 hòa, xếp hạng tư sau Hoa Kỳ, Costa Rica và Honduras.
Mexico suýt chút nữa sẽ trở thành khán giả tại kỳ World Cup này nếu như đội tuyển Hoa Kỳ không tung lưới Panama hai bàn trong ba phút phù du đấu bù thêm hiệp hai, thắng ngược lại 3-2 giao cơ hội cuối cùng cho xứ láng giềng sát nách phía nam của mình.
Herrera, trở thành huấn luyện viên thứ tư dẫn dắt đội tuyển Mexico trong vòng sáu tuần lễ, tuyên bố: “Chúng tôi vẫn còn nợ các cổ động viên và những người ủng hộ đội tuyển Mexico và chúng tôi vẫn chưa trả được món nợ này.”
Ðược Liên Ðoàn Bóng Tròn Mexico cho ngồi trên chiếc ghế nóng của hai trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup, Herrera đã làm ngược lại các vị tiền nhiệm của mình, chỉ tập trung toàn bộ các cầu thủ chơi trong nước và “bỏ rơi” tất cả các cầu thủ hiện đá cho các đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng tại Châu Âu như Chirachito của Manchester United, Giovani dos Santos của Villareal… với lý do là những cầu thủ chơi bóng tại Châu Âu dù tiếng tăm và tài giỏi đến đâu vẫn không đủ thời gian hòa nhập nhịp nhàng với đồng đội trong nước khi áp dụng chiến thuật 5-3-2 do ông đưa ra.

Ðội tuyển Tân Tây Lan (New Zealand) chào quốc kỳ của mình trước trận đấu với Mexico diễn ra trên sân Azteca, Mexico City ngày 13 tháng 11, 2013. (Hình: Miguel Tovar/Getty Images)
Herrera sử dụng đến bảy cầu thủ từ đội câu lạc bộ America mà ông dẫn dắt trước đây vào thành phần đội tuyển đối đầu với Tân Tây Lan. Ông tuyên bố trước khi bước vào trận đấu là Mexico phải thắng với khoảng cách biệt ít nhất ba bàn để nhiều cơ hội đến Brazil hơn vào năm tới.
Trong khi đó, Tân Tây Lan, tại World Cup 2010, từng loại đội tuyển thứ tư của Châu Á là Bahrain để có mặt tại VCK World Cup Nam Phi. Tại giải đấu này, tuy bị loại ngay từ vòng đấu bảng nhưng đoàn quân All Whites không thua trận nào.
Nhưng ở vòng playoffs của World Cup năm tới, trước một Mexico, dù toàn cầu thủ trong nước, nhưng lại quá mạnh nên hy vọng của Tân Tây Lan tái lập thành tích của World Cup vừa qua gần như trở thành mây khói nếu không nói là tuyệt vọng hoàn toàn khi để thua đậm đến 5-1 ở trận lượt đi. Ðá trên sân nhà trận lượt về, Tân Tây Lan thật khó lòng san bằng khoảng cách biệt bốn bàn thua.
Lưới Tân Tây Lan lủng đầu tiên ở phút 31 khi hậu vệ Paul Aguilar tung cú đá volley ngay trong vùng cấm địa đội tuyển xứ sở Kiwi. Tám phút sau đó, đến lượt tiền đạo Mexico, Raul Jimenez nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú đánh đầu từ quả đá phạt góc đưa banh đi vào góc thượng.
Bước sang hiệp hai chỉ mới được ba phút, Peralta của Mexico ghi bàn thắng đầu tiên của mình khi nhận đường banh chuyền từ đồng đội, dễ dàng cho thủ môn Tân Tây Lan vào lưới lượm banh lần thứ ba. Sau đó, phút 80, Peralta có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai nâng cao tỷ số lên 4-0 và bàn thắng cuối cùng do cựu cầu thủ đội Barcelona, Rafael Marquez, 34 tuổi, đánh đầu tung lưới từ quả đá phạt góc.

“Sao chơi xấu níu áo kỳ vậy!” – Cầu thủ Tareq Khatib (phải) của Jordan níu áo tiền đạo Uruguay, Edinson Cavani (giữa) khi tranh bóng trong trận đấu playoffs của vòng loại World Cup 2014 giữa Uruguay và Jordan diễn ra trên sân International Stadium, Amman, Jordan ngày 13 tháng 11, 2013. (Hình: Jack Guez/AFP/Getty Images)
Chỉ một phút sau đó, Tân Tây Lan chỉ gỡ được bàn danh dự khi Chris James sút banh dội trụ cột dọc đi luôn vào lưới. Và tỷ số 5-1 chung cuộc nghiêng về đội tuyển chủ nhà Mexico.
Trong cùng ngày, trước đó, dù thi đấu trên sân nhà, nhưng đội tuyển Jordan, quá yếu, không thể nào bảo vệ toàn vẹn mành lưới của mình, đành để cho các cầu thủ đến từ xứ Nam Mỹ, dễ dàng liên tiếp nã súng vào khung thành và có đến 5 lần bị thủng lưới. Các bàn thắng do công Pereira, Stuani, Lodeiro, Rodriguez và Cavani.
Dù phải đá vé vớt nhưng với nhiều tuyển thủ đang thi đấu cho các đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng Châu Âu, Uruguay chứng tỏ là một đội có trình độ kỹ thuật cao hơn nhiều so với Jordan. Vì thế trong trận đấu này, các cầu thủ Nam Mỹ không cần phải tốn nhiều sức lực cũng đủ bảo đảm chiến thắng đậm đà 5-0 trước Jordan.
Hiệp đầu Uruguay có hai bàn thắng do công của Pereira và Stuani. Sang hiệp nhì, dễ dàng ghi thêm hai bàn nữa nhờ công Lodeiro, Rodriguez. Ðến phút cuối cùng của trận đấu, Edinson Cavani ghi bàn thắng cuối cùng ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho đội nhà.
Thắng đậm 5-0 ngay trên sân khách, Uruguay gần như đã cầm chắc tấm vé dự VCK World Cup 2014. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại Uruguay vào ngày 20 tháng 11 này và là cơ hội khác để cho đội tuyển Jordan… thua tiếp. (TTC)



























































































