Bồ Ðào Nha, Hy Lạp và Ukraine đều thắng
TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013 trên bốn sân vận động tại Châu Âu đồng loạt diễn ra bốn trận đấu playoffs lượt đi với Pháp gặp Ukrain, Bồ Ðào Nha đối đầu Thụy Ðiển, Iceland so tài Croatia và Hy Lạp đụng Romania với kết quả các đội tuyển Bồ Ðào Nha, Hy Lạp và Ukraine đều giành thắng lợi trước Thụy Ðiển, Romania và Pháp trong khi đội tuyển của quốc gia nhỏ bé Iceland cầm hòa vói Croatia.
Bồ Ðào Nha hơn Thụy Ðiển 1-0
Trên sân Estádio da Lus, Lisbon, đội chủ nhà Bồ Ðào Nha với siêu sao tiền đạo Cristiano Ronaldo làm thủ quân đã thắng khít khao đội khách Thụy Ðiển với tỷ số 1-0.

Siêu sao tiền đạo Cristiano Ronaldo (phải) tranh bóng với hậu vệ Thụy Ðiển Mikael Lustig (nằm) trong trận đấu lượt đi playoffs vòng loại World Cup khu vực Châu Âu giữa Bồ Ðào Nha và Ukraine diễn ra trên sân Luz, Lisbon, Bồ Ðào Nha ngày 15 tháng 11, 2013. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images)
Mặc dù được lợi thế trên sân nhà, nhưng suốt 80 phút Bồ Ðào Nha vẫn không thể nào xuyên thủng mành lưới đội tuyển đến từ vùng Bắc Âu. Mãi đến phút 82, từ đường chuyền đồng đội, Ronaldo, dù có sự kèm chặt của hậu vệ Thụy Ðiển vẫn lao nhanh tới đánh đầu đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu và chung cuộc cho đội tuyển Bồ Ðào Nha.
Ðến ngày 19 tới đây, khi làm khách trên sân Friends Arena, Solna, Thụy Ðiển, chỉ cần thủ hòa là Bồ Ðào Nha có vé đến Brazil vào năm tới. Nhưng liệu đoàn quân áo đỏ có duy trì được chiến thắng của mình trước đội tuyển áo vàng cũng khao khát đến Brazil và được lợi thế sân nhà nữa không?
Pháp thảm bại 0-2 trước Ukraine
Trên sân vận động Olympic Stadium, Kiev, trên các khán đài phủ kín người, mà đa số là các cổ động viên đội tuyển Ukraine, không ngớt vang lên những tiếng reo hò cùng những tràng pháo tay vang dội khi chứng kiến đội tuyển nhà chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp từng vô địch Châu Âu và thế giới.
Sau hiệp đầu không bên nào mở tỷ số, bước sang hiệp hai, đến phút 61, cả cầu trường gần như nổ tung khi cầu thủ Zozuya có banh trong vùng cấm địa ghi bàn thắng đầu tiên cho Ukraine. Tỷ số này được nâng lên 2-0 ở phút 82 khi Ukraine hưởng được quả phạt đền khi một hậu vệ Pháp truy cản người trái phép trong vùng cấm địa. Và Yarmolenko không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà.
Với hai bàn thua, đến ngày 19 tháng 11, 2013 tới đây, trên sân nhà Stade de France, Saint-Denis, Paris liệu đoàn quân xứ sở Tam Tài có thực hiện được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục lật độ được Ukraine để giành chiếc vé thông hành đến Brazil được hay không? Tất cả còn chờ xem.
Hy Lạp đá bại Romania 3-1
Trong cùng ngày trên sân nhà Karaiskakis Stadium, Piraeus, đội tuyển Hy Lạp gần như một tay chạm vào chiếc vé đến Brazil khi đá bại đội tuyển Romania với tỷ số 3-1.
Hy Lạp dẫn trước 1-0 ở phút 14 khi Mitroglou tung lưới Romania, nhưng chỉ năm phút sau đó, phút 19, Stancu của Romania có cơ hội quân bình tỷ số 1-1. Tuy nhiên tỷ số này không giữ được lâu, chỉ hai phút sau, Hy Lạp dẫn lại 2-1 nhờ bán thắng của Salpingidis và một lần nữa Mitroglou vào phút 67, ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 về cho đội nhà Hy Lạp.
Với thắng lợi này, cũng như Ukraine, Hy Lạp tiến gần đến ngưỡng cửa Brazil, chỉ cần hòa hoặc thua với khoảng cách biệt một bàn khi làm khách gặp lại đối thủ của mình trên sân Arena Nationala, Bucharest, Romania vào ngày 19 tháng 11 tới đây.
Dân chúng Hy Lạp sẽ có đêm mở hội tưng bừng nếu đoàn quân Hy Lạp thực hiện được ước mơ có mặt tại VCK World Cup vào năm tới.

Các cầu thủ Hy Lạp (Greece) vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Romania trong trận đấu lượt đi playoffs của vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu giữa Hy Lạp và Romania diễn ra trên sân Karaiskaki, Athens, Hy Lạp ngày 15 tháng 11, 2013. (Hình: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images)
Iceland hòa Croatia 0-0
Là quốc gia hết sức nhỏ bé tại Châu Âu, đội tuyển Iceland – từng khiếu nại với FIFA về việc tiền đạo trẻ tuổi Aron Johannsson của họ xin chuyển đổi thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ – đã tạo nên bất ngờ thú vị khi đứng thứ nhì bảng E ở vòng loại World Cup UEFA chỉ đứng sau Thụy Sĩ và được đá playoffs với đội tuyển Croatia.
Tuy đá trên sân nhà, nhưng trước trận đấu mọi người đều cho rằng khó lòng Iceland đương cự nổi đội tuyển Croatia và có thể thủ môn Iceland ít nhất một lần vào lưới lượm banh.
Nhưng sự thật diễn ra trái ngược lại, trên sân Laugardalsvollur, Reykjavík, các cầu thủ Iceland đã chơi sòng phẳng và thủ hòa 0-0 Croatia trong suốt 90 phút thi đấu.
Hòa 0-0 ở lượt đi, giới ủng hộ Iceland lo ngại không biết vào ngày 19 tới đây khi thi đấu trên sân đối phương Stadion Maksimir tại thủ đô Zagreb, các cầu thủ của họ có cầm cự nỗi trước một Croatia quyết chí có mặt tại Brazil vào tháng 6 sang năm hay không.
Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ thú vị xảy ra không thể nào đoán trước được, chỉ khi nào tiếng còi trọng tài chấm dứt trận đấu vang lên, lúc đó mới biết bốn đội nào có vé thông hành đến Brazil để cùng với 28 đội khác so tài tại VCK World Cup 2014 này. Tất cả đều là chờ xem. (TTC)



























































































