BIÊN HÒA (NV) – Vụ chiếc xe vận tải hạng nặng lật tại bùng binh Tam Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa khiến tài xế mất trắng khoảng 1,300 thùng bia Tiger trưa ngày 4 tháng 12, 2013 vẫn chưa khép lại.
Sáng ngày 11 tháng 12, 2013, công an thành phố Biên Hòa đã mời hơn mười người đến đồn công an để thẩm vấn vì nghi dính đến vụ “hôi bia” trong tai nạn nói trên. Mặt khác, tài xế lái chiếc xe vận tải bị lật là ông Hồ Kim Hậu, 30 tuổi cũng đã được yêu cầu tái diễn hiện trường để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Hình ảnh những người xông vào hôi bia. (Hình: Internet)
Theo báo mạng VNExpress, công an tỉnh Ðồng Nai đang hô hào những người dính tới vụ hôi của nói trên tự giác giao nộp lại số bia. Ông Trần Tiến Ðạt, chánh văn phòng Công an tỉnh Ðồng Nai cũng dọa sẽ khởi tố vụ án nếu thấy có yếu tố hình sự.
VNExpress cho biết, chiếc xe vận tải chở 1,300 thùng bia Tiger xuất phát từ Sài Gòn sáng ngày 4 tháng 12, đang trên đường đến giao hàng tại tỉnh Bình Thuận. Rủi ro, khi xe vừa “ôm cua” bùng binh Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, thình lình lật nhào làm hàng ngàn két bia rơi vãi giữa đường. Hàng trăm người chạy xe qua lại, cũng như dân chúng cư ngụ gần đó nhào tới “dọn sạch” số bia, bỏ mặc ông tài xế gào thét, khóc lóc thảm thiết van xin mọi người hãy dừng tay.
Trong khi đó, theo báo Pháp Luật & Xã Hội, tài xế Hồ Kim Hậu đang run vì có thể sẽ phải bồi thường số tiền tổn thất cho công ty bia lên đến 310 triệu đồng, tương đương 15,500 đô. Ông này cũng nói rằng, công ty bia hứa hẹn sẽ “trợ giúp phần nào,” nhưng không xác định là bao nhiêu.
Vụ “hôi bia” có sự tham dự của hàng trăm người, diễn ra công khai, trước mắt người qua lại đã gây dư luận phẫn nộ. Ðó là chưa kể hình ảnh được ghi lại của người đi đường cho thấy từng cá nhân, thản nhiên đến độ vui cười hớn hở khi khuân vác bia bị rơi vãi của nạn nhân về nhà làm của riêng mình.
Dư luận càng trở nên ồn ào khi một số sinh viên căng biểu ngữ tại nơi xảy ra tai nạn để chỉ trích hành vi cướp giật trắng trợn tài sản của nạn nhân.

Xe vận tải lật tuôn hàng ngàn hộp sữa xuống đường tại tỉnh Quảng Ninh. (Hình: VNExpress)
Còn theo báo Kiến Thức, một phụ nữ tên NHN đã ngỏ lời công khai xin lỗi tài xế Hồ Kim Hậu. Bà này tự nhận là người tham gia cuộc “hôi bia” nói trên. Bà NHN kể rằng bà vừa đón con gái tan học và đang trên đường về nhà. Thấy cảnh xe bị lật với hàng chục người nhào đến chụp giật đống bia đổ, bà cũng dừng xe, hốt được một mớ để lên xe.
Bà NHN nói rằng trên đường về, đứa con gái của bà vẻ mặt buồn thiu, còn gặn hỏi bà rằng, “Mẹ lấy bia làm gì khi nhà mình không ai uống bia?” Vẻ đau khổ của đứa bé khiến bà NHN ngay sau đó nhận ra hành động sai trái của mình. Bà NHN hứa hoàn trả lại số bia đã “chôm” cho ông Hồ Kim Hậu.
Mới đây, khoảng 9 giờ đêm 9 tháng 12, một chiếc xe vận tải tông phải một chiếc xe gắn máy tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh làm hai người chết. Chiếc xe này lật nhào, trút ra đường hàng ngàn thùng sữa Cô Gái Hà Lan, khiến xe cộ qua lại bị kẹt dài. Tuy nhiên, khác với vụ trên, vụ “hôi sữa” đã không xảy ra.
Báo Pháp Luật Xã Hội nói rằng có hàng trăm người hiếu kỳ đứng hai bên đường bàn tán xôn xao vụ tai nạn, nhưng không ai buồn hôi của. (PL)












































































