TỔNG HỢP.- Real Madrid đá bại đối thủ truyền thống Barcelona 2-1 trong trận chung kết giải Copa del Rey (King Cup – Cúp Nhà Vua), Tây Ban Nha ngày thứ Tư 16 tháng Tư, 2014 vừa qua. Đây là chiếc cúp vô địch đầu tiên của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, kể từ khi ông về dấn dắt đội bóng và cũng là lần thứ 19 Real Madrid đăng quang giải đấu này.
Với siêu sao Cristiano Ronaldo không thể ra sân vì chấn thương, tiền đạo Gareth Bale, một trong những cầu thủ có giá chuyển nhượng đắt nhất trên thế giới, dù bị hậu vệ Bartra lấn ra ngoài lằn vôi biên, vẫn thực hiện cú cú chạy thần tốc rồi tung lưới, đem chiến thắng 2-1 về cho Real Madrid.

Các cầu thủ đội Real Madrid với chiếc cúp vô địch giải Copa del Rey (King Cup – Cúp Nhà Vua) sau khi đá bại Barcelona 2-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân Estadio Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha ngày 16 tháng Tư, 2014. (Hình: David Ramos/Getty Images)
Angel Di Maria mở tỷ số đầu tiên ở phút 11 cho Real Madrid và tỷ số này giữ nguyên trong suốt hiệp đầu.
Trong 45 phút hiệp một, Barcelona tuy kiểm soát bóng nhiều hơn với chiến thuật tiki-taka, nhưng trước sự phòng thủ chặc chẽ của các cầu thủ áo trắng, Messi và đồng đội gần như bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội đưa banh vào khung thành thủ môn Casillas.
Bước sang hiệp hai, Barcelona vẫn gặp khó khăn, tiền đạo trẻ Brazil, Neymar chỉ còn là chiếc bóng mờ, gần như bị chận đứng bên cánh trái. Mãi đến phút 68, từ quả phạt góc được đồng đội Barcelona đá vào, Marc Bartra nhảy lên đánh đầu tuyệt đẹp đưa banh qua khỏi tay thủ môn Real Madrid vào góc thượng phải quân bình tỷ số 1-1.
Trong lúc mọi người hy vọng sau khi hòa, Barcelona sẽ chơi thăng hoa hơn, nhưng trái lại tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ để rồi cuối cùng phải trả giá cho sự thất bại ở phút 88. Vào thời điểm này, Bale được banh của đồng đội chuyển đến ở gần sát lằn vôi biên cánh trái rồi tự đẩy banh đi sâu ngay trước mặt hướng về phía khung thành đối phương trong khi tranh chấp bóng với Bartra.
Mặc dầu bị hậu vệ Bartra hất văng ra khỏi lằn vôi biên, nhưng Bale tiếp tục lao theo và thực hiện cú chạy thần tốc, vượt qua khỏi Bartra, lấy được banh và dẫn xuống ngay trước khung thành Pinto rồi đưa banh qua khỏi tay thủ môn này vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.

Gareth Bale (giữa) của Real Madrid dẫn banh vượt qua Marc Bartra (phải) của Barcelona và dứt banh qua khỏi tay thủ môn Pinto ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho Real Madrid trong trận chung kết giữa hai đội diễn ra trên sân Estadio Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha ngày 16 tháng Tư, 2014. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)
Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo ngồi trên khán đài, nhảy lên bày tỏ sự vui mừng giống như các cổ động viên khác có mặt trên sân.
Vào những giây phút cuối cùng trận đấu, Neymar có cơ hội tốt quân bình tỷ số 2-2 nhưng quả dứt điểm của cầu thủ trẻ này rất tiếc lại dội trụ cột.
Với bàn thắng tuyệt vời đó, Bale cùng đồng đội Real Madrid đoạt chiếc cúp vô địch giải Copa del Rey lần đầu tiên kể từ Sergio Ramos đánh rơi chiếc cúp này xuống dưới xe bus năm 2011. Bale cũng chứng tỏ giá trị của mình cho giới lãnh đạo đội bóng từng bỏ ra hơn 90 triệu euro để có được anh từ đội Tottenham Anh quốc vào mùa hè vừa qua.
Đối với Barcelona, thất bại lần này là lần đầu tiên trận thua ba trận liên tiếp kể từ 2003, chấm dứt cơ hội tốt nhất để có được chiếc cúp vô địch sau khi bị đá văng khỏi tứ kết giải UEFA Champions League 2014 cộng thêm thất bại lớn khi để thua hai trận liền của giải La Liga đưa đến hệ quả là chiếc cúp La Liga gần như vuột khỏi tầm tay.

Nỗi buồn nào hơn – Lionel Messi (trái) và Marc Bartra của Barcelona buồn bã sau khi đội nhà thua 1-2 trước Real Madrid trong trận chung kết giữa hai đội Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Estadio Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha ngày 16 tháng Tư, 2014. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)
Thua 1-2 là phản ảnh việc ngôi sao Messi bị chấn thương, dù bình phục nhưng phong độ vẫn chưa trở lại kịp. Đối với huấn luyện viên Tata Martino, gần như sẽ khăn gói ra đi sau khi ngồi trên ghế nóng chỉ được một mùa.
Lẽ dĩ nhiên, Real Madrid, từng trắng tay trong mùa hè vừa qua trước khi chia tay với Jose Mourinho, giờ đây đang cố gắng thực hiên cú ăn ba khi có được chiếc cúp Copa del Rey trong tay, rồi tới trận bán kết gặp Bayern Munich vào tuần tới, đồng thời chạy đua ráo riết với Atletico Madrid và Barcelona đến đỉnh cao nhất của giải La Liga.
Vì thế trong khi mọi việc bây giờ gần như u ám đối với Barcelona, trái lại Real Madrid đang chứng minh là những cơ hội may mắn có thể thay đổi rất nhanh. Chỉ còn ba trận phía trước đối với Champions League và 5 trận còn lại của La Liga. Tất cả chờ xem. (TTC)



























































































