Phi thuyền không người lái SpaceX’s Dragon trở về an toàn

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – Phi thuyền vận tải dân sự không người lái SpaceX’s Dragon vừa đáp an toàn xuống Thái Bình Dương hôm Chủ Nhật, mang về gần hai tấn thiết bị cũ cùng các thí nghiệm khoa học từ Trạm Không Gian Quốc Tế.

Sau một tháng cập vào với trạm không gian, lơ lửng ở độ cao cách Nam Thái Bình Dương 260 dặm, các phi hành gia sử dụng cánh tay máy tự động để tách rời phi thuyền Dragon. Sau đó, nó bắt đầu bay vào khí quyển để về trái đất.

“Con nhộng” Dragon hạ xuống Thái Bình Dương với sự trợ lực của ba cánh dù khổng lồ. (Hình: AP Photo/SpaceX)

Trưởng trạm không gian, phi hành gia Steven Swanson của cơ quan NASA, báo cáo trực tiếp: “Nó đang bay xa dần.”
Trung tâm kiểm soát Mission Control ở mặt đất đáp: “Tuyệt vời.”

Phi hành gia Swanson tiếp: “Không có gì bằng khi có được một phương tiện tự động để đưa các thiết bị và đồ thí nghiệm khoa học trở về trái đất, kể cả một ngày nào đó cũng đưa được cả con người.”

Chất đầy lượng hàng nặng 3,500 pound (tương đương 1,600 kg), “con nhộng” Dragon hạ xuống Thái Bình Dương với sự trợ lực của ba cánh dù khổng lồ vào lúc 3 giờ 5 phút, giờ địa phương.

Một tàu thu hồi đợi sẵn ngoài khơi cách bán đảo Baja California của Mexico khoảng 300 dặm để vớt lên và đưa vào đất liền.

Chiếc SpaceX’s Dragon là con tàu tiếp tế tự động duy nhất có thể mang các vật liệu từ trạm không gian, an toàn trở về trái đất. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT