Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Từ 8 năm nay, bắt đầu từ năm 2008, khi các cựu học sinh trung học Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên được thành lập thì năm nào cũng có được một cuộc hội ngộ, khi thì ở Bắc California, khi thì ở Nam California. Ðó là chưa kể những cuộc họp mặt ở nhiều nơi khác như Úc Châu hay Bỉ quốc ở Âu Châu.
Nhưng quy tụ được đông nhất các cựu học sinh Hoàng Diệu và liên trường ở Ba Xuyên (Sóc Trăng) là Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên ở California.

Bìa của tờ Ðặc San Hoàng Diệu trong lần hội ngộ 2014.
Năm nay, hội sẽ tổ chức buổi hội ngộ chính tại nhà hàng Diamond Seafood trên đường Lampson trong thành phố Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Năm.
Theo cô Ngọc Thủy (hiện ở tại Colorado), phó ngoại vụ của hội thì cuộc hội ngộ lần này còn có một buổi Tiền Hội Ngộ vào ngày hôm trước, Thứ Bảy, 24 Tháng Năm, tại nhà hàng China Feast trên đường Beach thuộc Garden Grove để đón tiếp khoảng 60 anh chị em ở các nơi xa về như tại Âu Châu (Pháp, Bỉ), Canada và Úc Châu cùng là tại các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ.
Theo ông Phan Trường Ân, hội trưởng thì “hàng năm chúng tôi có một lần hội ngộ, cứ năm nay ở Nam Cali thì sang năm sẽ ở Bắc Cali vì nơi nào cũng có khá đông cựu học sinh Hoàng Diệu cư ngụ. Ðiều vui là dù ở Nam hay Bắc Cali thì lần hội ngộ nào cũng có mấy chục anh chị em ở các nơi xa về tham dự. Ðiều đó nói lên cái tình thắm thiết của cựu học sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên. Ðặc biệt năm nay, chúng tôi cũng mời các anh chị em cựu học sinh thuộc các trường khác ở Ba Xuyên cùng đến chung vui họp mặt. Theo kết quả của những liên lạc, chúng tôi đã nhận được sự tham dự của anh chị em các trường khác như La San, Bồ Ðề, Tố Như, Trần Văn, Lam Sơn… nên buổi hội ngộ năm nay là buổi hội ngộ của cựu học sinh Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên.”
Theo cô Ðỗ Lê Thủy, kế toán của hội cho biết thì “Ba Xuyên chỉ có một trường trung học công lập trong khi tư thục thì có tới gần 10 trường. Ba Xuyên không có đại học nên khi các học sinh tốt nghiệp trung học, muốn học lên cao nữa phải về Cần Thơ hay Saigon. Do đó mà cái tình cựu học sinh Hoàng Diệu đã rất sâu lắng trong tâm tình những người đã từng học qua Hoàng Diệu dù chỉ là một niên khóa.”
Bổ túc thêm về chuyện này, cô Phó Ngoại Vụ Ngọc Thủy cũng cho biết: “Hầu như nơi nào có người Việt tị nạn là cũng có cựu học sinh Hoàng Diệu cư ngụ. Không tổ chức được lớn nhưng cũng là những buổi gặp gỡ nhau để nhớ lại thầy xưa bạn cũ, tìm cách liên lạc với nhau để biết ai mất ai còn, ai thành công trên xứ người, ai đang gặp khó khăn cần đến sự giúp đỡ tinh thần hay vật chất, v.v… Chúng tôi thường có liên lạc với anh chị em cựu học sinh Hoàng Diệu ở Bỉ, ở Úc, ở Canada và ở các tiểu bang miền Ðông Hoa Kỳ nên số người tham dự trong mỗi lần hội ngộ đều không dưới 300 người.”
Hội Trưởng Phan Trường Ân cũng cho biết về chương trình cuộc hội ngộ thầy trò Ba Xuyên lần này chủ yếu là thăm hỏi, hàn huyên nhau thể hiện cái tình Tôn Sư Trọng Ðạo và cái tình học sinh đồng hương Ba Xuyên với nhau. Ông nói: “Chúng tôi sẽ có phần tri ân tặng hoa và quà lưu niệm thầy cô đến tham dự. Với những thầy cô không đến được vì sức khỏe hay quá xa xôi như ở Việt Nam, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc để gửi về những lời tri ân sự giáo dục của quý thầy cô. Bên cạnh đó là một chương trình văn nghệ vui tươi mà mỗi học sinh Hoàng Diệu ngày nào đều có chút máu văn nghệ trong người. Qua những lần hội ngộ trước, thì lần nào chương trình văn nghệ giúp vui đều thuần túy là “cây nhà lá vườn” mà rất là thành công và hấp dẫn. Nhiều cuộc thi hoa hậu được mở ra không chỉ với cựu nữ sinh mà cả các cô giáo còn trẻ mà ngày xưa khi vào lớp dạy, người ngoài không phân biệt ra được thầy với trò vì tuổi xấp xỉ như nhau. Nay thời gian có qua hàng gần nửa thế kỷ, hình ảnh các cô giáo trẻ vẫn còn đọng nguyên trong lòng các cựu học sinh Hoàng Diệu. Cô Ðỗ Lê Thủy, kế toán của hội kể: “Khi chúng tôi dụ các cô tham gia, các cô đều từ chối nhưng rồi thấy sự sinh hoạt của đám trò cũ của mình sinh động quá nên cũng vui theo mà nhận lời.”
Trung học Hoàng Diệu là trường công lập duy nhất tại Ba Xuyên được xây cất từ năm 1949 và khai giảng vào mãi Tháng Mười năm 1957, đầu tiên với tên là Trung Học Công Lập Khánh Hưng. Ðến ngày 6 Tháng Mười năm 1961 mới chính thức có tên là Trung Học Hoàng Diệu do sự đề nghị lên Bộ Quốc Gia Giáo Dục của hiệu trưởng và ban giáo sư của trường lúc ấy. Trường có đủ các lớp từ đệ Thất (lớp 6) đến đệ Nhất (lớp 12), số học sinh theo học có đến trên 3 ngàn học sinh vào mỗi niên khóa.
Theo Hội Trưởng Phan Trường Ân thì “cựu học sinh Hoàng Diệu tị nạn cộng sản ở khắp nơi sau 30 Tháng Tư 1975, nhiều người đã thành đạt về nhiều mặt như Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, ở Nam California, nhà thơ Lâm Hảo Dũng ở Canada. Phần đông đều tái tạo được cuộc sống an bình, con cái được theo học đến nơi đến chốn. Chính vì thế mà các lần hội ngộ cựu học sinh Hoàng Diệu đã tìm về với nhau khá đông để thắt chặt thêm tình nghĩa thầy trò vốn là một truyền thống quí hóa trong sinh hoạt của người Việt Nam.”


























































































