BANGKOK, Thái Lan (AP) – Hơn 1,000 cảnh sát và binh sĩ quân đội Thái Lan khóa chặt một trong ngã tư bận rộn nhất trong thủ đô Bangkok hôm Thứ Năm để ngăn không cho diễn ra cuộc biểu tình phản đối chính phủ đã được loan báo.
Trrong khi đó, giới hữu trách nói rằng sẽ không để có bất cứ hình thức phản đối nào nhắm vào cuộc đảo chánh tuần qua.

Cảnh đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát trên đường phố Bangkok hôm 29 Tháng Năm. (Hình: Getty Images)
Các xe vận tải quân đội chở đầy lính đã được đưa đến chặn mọi ngả đường dẫn đến Ðài Chiến Thắng trong một cuộc biểu dương lực lượng lớn lao vào cao điểm giờ tan sở buổi chiều tại nơi cũng là một bến xe buýt lớn chở dân chúng trong thành phố.
Hơn một chục xe cảnh sát chuyên dùng chở tù cũng được đậu ở nơi này, nhưng không thấy sự hiện diện của người biểu tình, từng thấy xuất hiện hầu như hàng ngày để phản đối lệnh cấm tụ tập trên đường phố.
Một người đàn ông quốc tịch Bỉ bị bắt vì mặc áo thun có hàng chữ “Peace Please” và hai phụ nữ Thái Lan bị đưa lên xe cảnh sát sau khi họ giơ bảng có hàng chữ với nội dung chống đảo chánh.
Các cuộc biểu tình chống đảo chánh trong thời gian qua thường nhỏ và không có người lãnh đạo. Tuy nhiên, giới phản đối dự trù tập trung hôm Thứ Năm và kêu gọi có cuộc tuần hành lớn lao hôm Chủ Nhật.
Tướng Somyot Poompanmoung, chỉ huy phó cảnh sát quốc gia, cho hay ngay cả các cuộc biểu tình nhỏ cũng sẽ không được cho phép. Ông nói rằng chín đại đội lính và cảnh sát – vào khoảng 1,350 người – được huy động hôm Thứ Năm.
Trước đó trong ngày, ở một nơi khác trong thành phố có khoảng 100 sinh viên thuộc viện đại học nổi tiếng Thamasat University tập trung biểu tình trong khuôn viên trường và sau đó tự động giải tán.
Vào sáng ngày Thứ Năm, quân đội Thái Lan cho báo chí ngoại quốc hay họ rồi sẽ tổ chức bầu cử nhưng không cho biết thời gian hay lộ trình đưa Thái Lan quay trở lại chế độ tự do dân chủ.
Trung Tướng Chatchalerm Chalermsukh, tham mưu phó lục quân, cho hay “chúng tôi chắc chắn sẽ có bầu cử,” nhưng cũng nói thêm “điều này sẽ cần có thời gian. Nếu quý vị hỏi tôi bao lâu nữa, điều đó rất khó trả lời.” (V.Giang)

















































































