Đông vui ngày đồng hương Tam Hiệp – Biên Hòa họp mặt

Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV) –
Tuy không có một hội đoàn chính thức, hơn 200 đồng hương Tam Hiệp – Biên Hòa vừa cùng gặp nhau trong buổi họp mặt thường niên tại Nhà Hàng Paracel Seafood, vào tối Chủ Nhật, 3 Tháng Tám, đánh dấu 5 năm liền tổ chức thành công.

Một góc buổi tiệc. (Hình: Thiên An/Người Việt)

“Tam Hiệp Biên Hòa về tôn giáo thì có nhiều chùa, nhà thờ, có cả những người đạo Hồi. Đây là nơi để mọi người tìm về sinh kế. Có người gốc Bắc, Trung, Nam. Đồng thời, có những người không sanh ra ở đó, nhưng lập gia đình, vì công việc mà đến,” anh Hoàng Hóa, một thành viên trong ban tổ chức cho biết.

Anh Hóa nói thêm: “Ở Mỹ ai cũng có những khó khăn riêng, mình có dịp này để đồng hương trò chuyện hàn huyên. Tất cả những người đến đây không phân biệt tuổi tác, giới tính, tín ngưỡng, lập trường chính trị… Ngoài để gặp gỡ đồng hương, không có mục đích gì khác, ví dụ như thương mại. Tiệc thu đóng góp của mọi người để vừa đủ chi. Những người đến đây là do quen biết, gọi, rủ nhau đến. Bạn bè, thân hữu cũng tham dự.”

Những món quà dành đặc biệt cho chương trình. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Một thành viên khác của ban tổ chức, cô Lan Nguyễn, bày tỏ: “Cách đây 5 năm, chúng tôi nhận thấy người Tam Hiệp qua đây bắt đầu đông. Chúng tôi kêu gọi họp mặt để mọi người có thể cùng chia sẻ những câu chuyện nơi xứ người. Để trong gia đình, ai có chuyện gì vui buồn, thì có thể gọi nhau. Chúng tôi muốn xây dựng cộng đồng Tam Hiệp ở đây được giống như cộng đồng ở bên Việt Nam, có thể nhỏ, nhưng đoàn kết.”

“Buổi họp mặt này có chủ đích để những người đi trước gặp gỡ với những người ở lại, đi sau này. Người đi trước có thể nghe được chuyện ở Việt Nam. Và người mới qua thì nghe được những điều liên quan đến cuộc sống ở Mỹ,” cô Lan nói.

Theo lời cô Lan và anh Hóa, những năm đầu tiên thì tiệc có chưa đến 80 người, nay thì mỗi dịp họp mặt đều quy tụ được trên dưới 200.

Một chút quà vặt cho các em nhỏ. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Ban tổ chức cho biết chương trình như mọi năm đều gồm có phần giới thiệu những người lần đầu tiên đến, người ở xa về, cũng như các tin vui buồn của đồng hương. Bên cạnh ẩm thực, người tham dự  là các tiết mục văn nghệ, xổ số, lưu niệm, kể chuyện vui…

Phóng viên Nhật Báo Người Việt có dịp được nghe một số nhận xét của người tham dự về buổi họp mặt đồng hương Tam Hiệp- Biên Hòa.

“Tui là tui ở xã Hiệp Hòa, bên kia sông mới là Tam Hiệp. Nhưng khi đọc báo tui thấy có họp mặt đồng hương Tam Hiệp. Dù sao thì cũng là người Biên Hòa. Tui ghi danh tham dự để biết đâu gặp lại bạn bè đồng nghiệp cũ. Ông bạn này nè, hồi đó là đồng nghiệp của tui ở Việt Nam. Nhờ họp mặt này, tui mới gặp lại ổng,” ông Lê Bình An, một người đang tay bắt mặt mừng với người ngồi cạnh, cho biết.

Bạn ông An, ông Đỗ Đăng Đán, nói tương tự: “Rất vui được gặp lại đồng nghiệp cũ và các học trò cũ. Tôi có quá trình dạy học hơn 40 năm, giáo sư sử địa. Sau khi miền Nam bị Việt Cộng chiếm thì tôi đi cải tạo, về lưu dung, và là hiệu trưởng sau này. Tôi rất thích được gặp lại mọi người hôm nay.”

Một người khác từ tiểu bang Utah, anh Trần Văn Đệ, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự. Coi trên mạng thấy bữa nay có họp mặt đồng hương Tam Hiệp Biên Hòa thì ráng thu xếp về đây hai ngày cuối tuần để gặp anh em bạn bè, có người mấy chục năm nay chưa gặp lại.”

Cô Hà Thơ, sống ngay tại thành phố Westminster, nói: “Tổ chức năm năm thì tôi đi bốn lần rồi. Người Tam Hiệp sang đây cũng ở rải rác lắm. Nhờ những dịp này mà có dịp quy tụ, gặp nhau. Đời sống bên này xô bồ, phải có những lúc như thế này mới ngồi lại với nhau được. Nhiều người mình cũng không ngờ cũng ở đây và mình gặp được.”

Ban tổ chức cho biết các đồng hương Tam Hiệp – Biên Hòa không có một hội trưởng chính thức, liên lạc nhau qua trang Facebook có tên “Đồnghươngtamhiệp Biên Hòa” (4 chữ đầu viết liền), và theo dõi thông tin của nhóm qua trang mạng: www.tamhiep.us.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT