Khóa 12 Trần Hưng Ðạo, Thủ Ðức kỷ niệm 52 năm mãn khóa


Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Thấm thoát đã 52 năm trôi qua, các “lão binh” cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) khóa 12 Trần Hưng Ðạo, Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức long trọng tổ chức Ðại Hội Kỷ Niệm 52 năm Mãn Khóa vào trưa Chủ Nhật, 3 Tháng Tám, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.



Ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng, phát biểu tại buổi họp mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu SVSQ Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng nói trước mọi người: “Toàn thể cựu SVSQ khóa 12 Trần Hưng Ðạo đều có cùng chung một tâm sự là: Rời Thủ Ðức, bạn bè đi trăm ngã, người Pháo Binh, kẻ Thiết Giáp, Nhảy Dù, người Sư Ðoàn, kẻ Biệt Ðộng, Chi Khu. Bay tán lạc như chim non rời tổ. Nhưng chua xót thay, đường chiến binh gãy đổ. Miền Nam rơi, trường mẹ cũng tan hoang. Mất tất cả chỉ còn lại kỷ niệm ngày mãn khóa.”

Lòng chia sẻ của người “lính già” mang thân phận kẻ lưu vong, như một thông điệp nhắc nhở các anh em đồng môn trong bóng ngã xế chiều. Nhưng, tinh thần yêu nước vẫn còn mặn mà trong tim óc.

Khóa 12 ra trường ngày 11 Tháng Tám, 1962. Ðã 52 năm trôi qua, hơn một nửa thế kỷ. Thời gian đã làm mòn cơ thể của các anh, từ một anh lính trẻ đội đầu giới tuyến, nay trở thành những người lính già xa quê hương. Nhưng thời gian không làm mòn tinh thần của các anh được. Ðó là tinh thần Cư An, Tư Nguy và ba chữ: Tổ Quốc, Trách Nhiệm, Danh Dự.

“Chúng tôi đều là những người lính Quân Lực VNCH, chúng tôi có chung lời thề là đem xương máu bảo vệ quê hương. Cũng có cùng chung cái nhận thức là: Cuộc đời có tử có sinh, chuyện anh đi lính hy sinh là thường. Do đó chúng tôi không có hèn nhát, chúng tôi sẵn sàng đem thân mình để bảo vệ non sông.” Hội trưởng Thu nói thêm.

Nhưng khắc nghiệt thay, vì những mưu đồ chính trị, vì bàn cờ thế giới, vì sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc để cưỡng chiếm miền Nam theo lệnh của quan thầy cộng sản quốc tế đã đẩy các anh đứng về “bên thua cuộc.”

Ông Thu nói tiếp: “Mặc dù chúng tôi không đầu hàng, nhưng bắt buộc phải buông súng. Không có giải ngũ, nhưng bắt buộc phải tan hàng. Vì vậy, không thể lấy phần bại mà luận anh hùng. Bằng cớ gần 40 năm qua, kết quả là bên thua cuộc lại là người có chính nghĩa. Bên thắng cuộc lại là những kẻ phi nhân, tham nhũng và bán nước.”



Ðoàn hầu kỳ Thủ Ðức trong nghi thức Phút Mặc Niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu SVSQ Khóa 12 Nguyễn Ngọc Hoán, điều hợp chương trình, thay mặt ban tổ chức, gởi lời chào nồng nhiệt đến các quý niên trưởng, quan khách, đồng môn và đồng môn đệ cựu SVSQ Thủ Ðức và gia đình đến tham dự.

SVSQ Ngô Thế Phú điều hợp chương trình nghi lễ. SVSQ Nguyễn Chi, trưởng toán quốc quân kỳ Việt Mỹ oai nghiêm tiến vào vị trí hành lễ. Mọi người trong hội trường yên lặng trong nghi thức khai mạc và phút mặc niệm.

Ông Phạm Xuân Trà, phó hội trưởng, thông báo cho mọi người biết, hội có đón tiếp một số anh em ở xa về tham dự. Tuy nhiên, có một số vì tuổi già sức yếu nên không về được. Tuy không về tham dự trong ngày đại hội, các anh luôn hướng về đại hội, để chia sẻ và chúc mừng đại hội thành công. Không những thế, các anh còn yểm trợ cho ban tổ chức về tài chánh để chi phí cho ngày đại hội hôm nay.

Ông Trà cũng cho mọi người biết thêm là trong Tháng Tư, 2014, hội có nhận được tin của anh Ðào Duy Cường, cựu SVSQ khóa 12 đang ở Việt Nam, bị tai biến mạch máu não rất nặng, đi đứng và nói chuyện không được, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Khi biết được tin này, hội thông báo cho tất cả anh em đồng môn tại hải ngoại để lạc quyên giúp đỡ gia đình của anh Ðào Duy Cường. Vì thâm tình đồng môn, huynh đệ chi binh. Kết quả sự quyên góp của các anh em cựu SVSQ khóa 12 tại Nam California được $810 và ở Úc Châu được $400 Úc kim. Tất cả số tiền này được gởi về cho gia đình của đồng môn Ðào Duy Cường tại Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT