Garden Grove: Trung Tâm Acacia, nơi yêu thích của người cao niên




Linh Nguyễn/Người Việt



GARDEN GROVE, California (NV)Sau 40 năm, thế hệ người Mỹ gốc Việt tị nạn, dần dần bước vào tuổi xế chiều và cần tìm đến những nơi cung cấp dịch vụ cho người cao niên, trong đó có Trung Tâm Acacia (Acacia Adult Day Services). Đây là một cơ sở bất vụ lợi, lại gần với cộng đồng người Việt, tọa lạc tại 11391 Acacia Parkway, Garden Grove, CA 92840.









Cô Thanh Hà Nguyễn (trái), cán sự xã hội, bên bà Mallory Vega, giám đốc điều hành Trung Tâm Acacia, tại trụ sở Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng tôi muốn quảng bá những dịch vụ tại đây đến với quý vị cao niên người Việt, để có cơ hội được phục vụ trong khi con cháu quý vị ban ngày bận công việc làm, không thể ở gần để coi sóc cho cha mẹ, ông bà. Thậm chí có người không thể tự lo cho mình được,” bà Mallory Vega, giám đốc điều hành, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


“Nhân viên chúng tôi được huấn luyện để giúp quý vị vui sống và sinh hoạt trong một môi trường thân thiện và an toàn cho người lớn tuổi,” bà nói thêm.


Các dịch vụ bao gồm nhiều chương trình tùy thuộc hoàn cảnh của mỗi người.


“Chương trình ‘Acacia Secure,’ dành cho người cao niên được bác sĩ chẩn đoán là bị mất trí nhớ và lú lẫn, sẽ gồm những sinh hoạt giúp các giác quan hoạt động, sức khỏe và tăng cường trí nhớ,” cô Thanh Hà Nguyễn, cán sự xã hội, tốt nghiệp Cal State Fullerton năm 2003 và làm tại đây được bốn năm, cho biết.









Phòng tập vật lý trị liệu có chuyên viên hướng dẫn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Kế đến, chương trình ‘Adult Day Care’ từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, dành cho trường hợp những người có nhu cầu sống trong một môi trường có người theo dõi và cần xã giao với người khác. Một số chỗ đang trống do quỹ liên bang tài trợ,” cô nói thêm.


“Sau cùng là chương trình ‘CBAS’ (Adult Day Health Care and Community Based Adult Services ), dành cho quý cao niên cần có người chăm sóc sức khỏe. Chương trình này được thực hiện sau khi bác sĩ gia đình chẩn đoán và phương cách chữa trị tùy từng trường hợp, gồm theo dõi tim mạch, uống thuốc, tập thể dục, vật lý trị liệu, chăm sóc cá nhân, cố vấn dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần,” người cán sự xã hội giải thích.


“Trung Tâm Acacia hiện trên phân nửa số cao niên là người gốc Việt. Chúng tôi nhận MediCal hay bảo hiểm CalOptima, tiền mặt, tùy theo trường hợp,” cô nói.


Cô kể rằng “nhiều bác khi mới tới, tưởng đây là ‘Nursing Home,’ nhưng không phải thế, cô nói.









Cô Thanh Hà (giữa), trò chuyện với hai vị cao niên, bà Diane Lữ (trái) và bà Chinh Phạm (phải). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cô đưa đi xem phòng tập vật lý trị liệu, nơi đây có nhân viên hướng dẫn các vị cao niên, đa số là gốc Việt, tập các hoạt động về cổ tay, về chân, về giữ thăng bằng.


Kế đến là phòng sinh hoạt, có sức chứa 120 người. Nơi đây có vả nhà bếp để cung cấp thức ăn nóng và thức ăn nhẹ cho người tham dự.


Một bác tuổi trên 60, tên Diane Lữ, ở Huntington Beach, nói giọng Huế: “Tôi tới đây ăn ngày ba bữa và tham gia các lớp vẽ, lớp tiếng Anh ESL và chương trình tâm lý trị liệu.”


“Coi bề ngoài vậy chứ bên trong thì có vấn đề hết rồi, nhất là cái đầu!” bà cười, nói và nhìn qua người bạn ngồi cùng bàn.


“Tôi sinh hoạt ở trung tâm này được 12 năm rồi. Tôi thích chơi Bingo vì được giải; học máy computer, vẽ và học ESL. Tôi học nhiều mà nay cũng quên rồi,” bà Chinh Phạm, 83 tuổi, cư dân Huntington Beach, góp lời với bà bạn.


“Tôi có năm người con, bốn trai, một gái, lớn cả rồi. Các con tôi hưởng ứng khi biết tôi chọn nơi này để sống trong khi các cháu đi làm. Chiều về lại gặp con cháu sau khi cháu nội đi học về. Tôi nhớ Hồ Gươm. Ngày xưa tôi học trường Đồng Khánh ở Hà Nội, trước khi đổi thành trường Trưng Vương,” bà cụ tuổi bát tuần kể.









Các bác vui vẻ chơi “Tri-Dominos.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Câu chuyện đến đây thì bà Diane xen vào: “Còn tôi là dân Huế. Tôi rất rành Thành Nội và cung điện. Ông xã tôi người Đà Nẵng. Trước khi lấy nhau, xa xôi cách trở, tôi hay làm thơ. Tôi vẫn còn nhớ hai câu.”


“Núi cao chi lắm, núi ơi; Núi che mặt trời, chẳng thấy người thương!” bà đọc một hơi, cười, rồi nói tiếp: “Cái gì lâu, xa xưa thì nhớ. Còn bây giờ thì số điện thoại của tôi, cũng không nhớ là gì!”


Trong khi đó, một số vị cao niên khác ngồi rải rác, người thì nói chuyện, người đọc báo Người Việt. Một số quây quần ngồi chơi Tri-Dominos. Một số được phục vụ ăn nhẹ.


“Các bác rất dễ thương. Cháu làm ở đây nhưng có cảm tưởng đang giúp cho ông bà nội ở nhà,” cô Ngọc Hoàng, 27 tuổi, nhân viên phục vụ thức ăn, cư dân Anaheim, vui vẻ nói. 


Về phương tiện chuyên chở, cô Thanh Hà cho biết: “Các bác được đưa đón miễn phí.”


Mọi chi tiết, xin gọi (714) 530-1566. Trung tâm có nhân viên nói tiếng Việt. Website: www.acacia-services.org


Trung Tâm Acacia hiện diện trong cộng đồng Garden Grove từ thập niên 1970, đến nay là 35 năm. Khởi đầu vào năm 1976, một nhóm người thuộc Hội Thánh Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove đề nghị thành phố mở Trung Tâm Săn Sóc Cao Niên. Năm 1979, Trung Tâm Săn Sóc Cao Niên Garden Grove được mở tại Hội Thánh Giám Lý trên đường Main St., và phát triển hoạt động trong 18 năm. Sau dời về trụ sở hiện tại, rộng 13,000 sqft năm 2002. Trung Tâm Acacia tiên phong hợp tác với cơ quan OCTA, Trung Tâm Đa Văn Hóa Horizon và Abrazar, thực hiện chương trình cung cấp phương tiện chuyên chở cho cao niên vào năm 2006.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT