Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Vào trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, Ðại Lễ Vu Lan được long trọng tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana.
Khoảng 3 giờ trưa, đông đảo đồng hương Phật tử xa gần đã tề tựu đông đảo trong khuôn viên chùa để tham dự.
Chương trình văn nghệ rất đặc sắc được bắt đầu với sự tham dự của nhiều tiếng hát của các văn nghệ sĩ tại Little Saigon, ban văn nghệ của Gia Ðình Phật Tử Bảo Quang và nhiều chùa khác. Ðiều hợp chương trình ca nhạc sĩ Thùy Linh.

Chư tôn đức tăng ni tác bạch lễ cầu nguyện hòa bình thế giới và Việt Nam tại Ðại Lễ Vu Lan chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Khoảng 5 giờ chiều, ban tổ chức nghinh đón chư tôn đức tăng ni đến từ nhiều chùa. Sau đó là phần cúng dường trai tăng và buổi cơm chay thân mật do chùa thết đãi.
Tiếp theo là phần cung nghinh hàng giáo phẩm quang lâm lễ đài.
Mở đầu cho chương trình là nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ do Gia Ðình Phật Tử Bảo Quang và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện. Sau đó, toàn thể hợp ca bài “Phật Giáo Thế Giới” và đảnh lễ phút nhập từ bi quán.
Với tinh thần minh mẫn và một nguyện lực vững chắc, từng bước, từng bước để vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hình thành ra một văn hóa Phật Giáo cống hiến cho nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Bảo Quang, và cũng là người đã có công gầy dựng và bảo trì không mệt mỏi Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang, nói về công đức của của vị Ðại Hiếu Bồ Tát Mục Kiền Liên và hiện tình đất nước.
“Chúng ta đã chí tâm thành khẩn cầu nguyện để cho Trung Cộng không xâm chiếm lãnh hải của chúng ta. Và cũng vì sợ cơn bão kéo tới nên quân Cộng Sản Trung Quốc phải kéo giàn khoan ra khỏi đất nước Việt Nam,” hòa thượng nói. “Ðây thật sự là có một phép lạ, vì thế giới và Hoa Kỳ chưa đủ khả năng đuổi giàn khoan của Trung Cộng ra khỏi nước Việt Nam. Nhưng vì từ lời cầu nguyện của dân chúng trong nước cũng như ở hải ngoại để cho đất nước tránh khỏi ách xâm lăng của Tàu Cộng đã khiến cho cơn bão sắp kéo đến, và chúng phải rút giàn khoan ra khỏi hải phận của Việt Nam.”

Chư tôn đức tăng ni xa gần đến tham dự Ðại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tiếp theo là lễ vinh danh và tặng hoa cho các bà mẹ để tỏ lòng thành kính công ơn sanh thành và dưỡng dục của những người con đối với từ mẫu. Ðặc biệt trong lễ này, chư tôn đức tăng ni tự dâng hoa đến cho các vị từ mẫu và cầu nguyện cho họ thân tâm thường an lạc để cho con cháu có nhiều dịp được báo hiếu.
Bà Phạm Vân Bằng, phu nhân cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, nói: “Công ơn sinh thành dưỡng dục của các bác đối với các con cháu to lớn như trời biển. Và ngày hôm nay, những bông hồng các chư tăng mang đến cho các bác, con hy vọng đã mang lại một niềm vui vô giá cho quý bác.”
Kế đến là phần ban đạo từ của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove.
Hòa thượng nói: “Tôi xin cầu nguyện cho các bậc hiền mẫu được dồi dào sức khỏe để được sống lâu với con cháu. Tôi thì chưa được vinh hạnh được làm từ mẫu, nhưng tôi rất thông cảm cho những bậc làm mẹ. Quý liệt vị đã trải qua những thăng trầm trong vai trò của người làm mẹ, nhất là những bà mẹ còn đang tại Việt Nam đã tần tảo lo cho những đứa con của mình.”
Nhân dịp này, Hòa Thượng Thích Chơn Thành tán dương công đức của các tăng ni, Phật tử đã giúp chùa Bảo Quang được hoàn thành tốt đẹp cho ngày Ðại Lễ Vu Lan.

Phật tử chùa Bảo Quang và thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong nghi thức khai mạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thông báo cho mọi người biết, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Hòa Thượng Thích Chơn Thành. Mọi người cũng hoan hỉ kính mừng ngày sinh của hòa thượng viện chủ chùa Liên Hoa.
Nhân dịp này, Hội Cây Kiểng Ðỗ Quyên cũng trưng bày tại phòng triển lãm của chùa nhiều loại Bonsai để quan khách và đồng hương Phật tử đến chiêm ngưỡng.
Trong phần văn nghệ, để ghi lại đậm nét khởi đầu cho sự hình thành ngôi chùa này, vũ đoàn Lạc Cầm trình diễn “Hành Khúc Bảo Quang,” do nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc từ một bài thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.
Tiếp theo là Lễ Dâng Hoa Cúng Phật do các em trong nhóm múa Phương Thảo biểu diễn, qua bài “Dâng Hoa Cúng Phật.”
Sau đó, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài để tác bạch Ðại Lễ Vu Lan chính thức với phần đọc kinh cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ đã có công dựng nước và cứu nước được siêu thoát nơi vĩnh hằng, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đất nước Việt Nam được tránh khỏi ách xâm lăng của Trung Quốc và thanh bình an lạc.
Cuối cùng là Lễ Phóng Sanh, ban tổ chức cảm ơn mọi người tham dự, và đại lễ hoàn mãn.






















































































