Bài và hình: Lưu Chủ
Lời Tòa Soạn – Ngày Thánh Mẫu hàng năm tại Carthage, tiểu bang Missouri là sự kiện lớn nhất đông nhất của người Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại diễn ra trong 4 ngày với gần 80,000 người tham gia. Năm nay, Ngày Thánh Mẫu diễn ra từ Thứ Năm, mùng 7, đến Chủ Nhật, mùng 10 tháng 8, năm 2014. Bài viết dưới đây của tác giả Lưu Chủ kể về cảm nhận của mình trong những ngày tham dự Ngày Thánh Mẫu năm nay.
***
Năm nay là năm tân Phúc Âm Hóa các gia đình nên ban tổ chức phát động cho Ngày Thánh Mẫu lần thứ 37 với chủ đề “Trẻ Giêsu Trở Về Nhà và Vâng Phục Cha Mẹ” (Lc 2:51) và cũng để mừng kính 2 tân thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phao Lô II.

Ðức cha Vũ Văn Thiên, GM Hải Phòng, VN chủ lễ CTTÐ VN chiều Thứ Sáu Lễ Kính CTTÐVN.
Tôi đã đặt cọc và đóng tiền tiền vé xe bus từ hơn 1 tháng trước cho chuyến hành hương năm nay do Hội Knight Columbus của Giáo xứ Ðức Mẹ Lavang, Houston tổ chức, vì tôi được biết sẽ có rất đông người hành hương từ Houston, TX sẽ về Carthage, MO tham dự vì năm nay Hồng Y Daniel, giám mục giáo phận Galveston-Houston, TX, sẽ về tham dự, và đặc biệt giáo xứ Ðức Mẹ Lavang, Houston sẽ mang tượng Ðức Mẹ Lavang, được khắc bằng gỗ quý lấy tại rừng Lavang Quảng Trị VN (nơi mà Ðức Mẹ hiện ra), và thánh tượng này đã được cố Giáo Hoàng Gioan Phaolọ II (nay đã được phong thánh) làm phép tại quảng trường Thánh Phêrô-Rome, 26 tháng 10 năm 1994, và mang về Carthage-MO trong Ngày Thánh Mẫu này cho người hành hương chiêm ngắm và tôn kính.
Giáo xứ cũng đảm trách việc cung nghinh thánh tượng mẹ trong chương trình Thánh Lễ Kính Mẹ Lavang vào sáng Thứ Bảy, mùng 9 tháng 8, 2014 lúc 7:30AM tại lễ đài chính.
Tôi đi chuyến xe bus to vào sáng Thứ Năm lúc 4:30AM khởi hành từ nhà thờ Lavang, Houston, TX và tới nhà dòng vào khoảng 4:00PM cùng ngày.

Thánh tượng Ðức Mẹ Fatima, sau khi kiệu về, chiều Thứ Bảy, đang tiến lên lễ đài.
Riêng Giáo xứ Lavang đã có 4 chuyến xe bus. Một chuyến đi từ chiều Thứ Tư và 3 xe bus khởi hành cùng lúc vào sáng sớm Thứ Năm, được biết 1 số giáo xứ khác tại Houston-TX như Ngôi Lời Nhập Thể, Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo VN cũng có 3-4 bus chở khách hành hương.
Chuyến xe bus của tôi có 5 sơ và 2 linh mục, hầu hết các ngài mới từ VN qua, chỉ trừ cha chánh xứ Lavang, Houston-TX là cha Nguyễn Ðức Vượng OP, nên cũng được các ngài chia sẻ kinh nghiệm đời tu, cùng mục vụ, cầu nguyện, văn nghệ, kể chuyện tếu… Tất cả mọi người hành hương trong xe, của chúng tôi rất là phấn khởi, sốt sáng!
Khí hậu trong những Ngày Thánh Mẫu (NTM) tại Missouri năm nay thật là tốt đẹp. Chiều Thứ Bảy có mưa khoảng khoảng 2-3 giờ nhưng khi trước giờ kiệu, trời nắng khô, nên làm cho cuộc cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima vĩ đại lúc 5:00PM và Thánh Lễ đại trào sau cuộc rước rất là hoàn hảo. ban đêm thì hơi lành lạnh nên phải đáp chăn!
Tất cả các chương trình của NTM được diễn ra đầy đủ và thật tốt đẹp, âm thanh rất là rõ ràng và hay, không thể chê. Ðặc biệt năm nay có thêm 3 màn ảnh TV vĩ đại, mầu sắc đẹp làm cho mọi người có thể theo dõi thánh lễ, văn nghệ đầy đủ…

Thả bong bóng, với cờ VNCH sau khi kiệu Mẹ về, chiều Thứ Bảy.
Số người tham dự NTM năm nay thật là đông đảo, ước tính cũng khoảng 80,000. Họ từ khắp nơi, có thể nói khắp thế giới, VN, Úc Châu, Âu Châu, Canada và hầu hết từ các tiểu bang tại Hoa Kỳ về đây để tôn vinh Mẹ, gặp gỡ người thân, bạn bè cùng học hỏi thêm về đức tin Kitô giáo. Số linh mục năm nay cũng phải hơn 300 và nữ tu thì cũng rất là đông đảo, ước tính cũng khoảng 400. Số khá đông linh mục và nữ tu từ VN, có 4 giám mục và 1 hồng y, đặc biệt là Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên từ Hải Phòng, Việt Nam.
Các cuộc hội thảo liên tục do các thuyết trình viên nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm, rất là sâu sắc, bổ ích, có kẻ nói họ đến NTM chỉ để nghe cha Toàn nói là đủ. Riêng cuộc hội thảo “Hôn nhân qua lăng kính giáo luật,” do cha Nguyễn Ngọc Thụ – thẩm phán tòa án Ðịa phận Galveston-Houston, TX đảm trách, được rất nhiều người đặt những những câu hỏi, vấn nạn và thắc mắc.
Phần văn nghệ do trung tâm Asia và MC Diệu Quyên, Minh Phượng đảm trách, rất là hấp dẫn, số ca sĩ hùng hậu, đến nỗi không đủ giờ để cho hết mọi ca sĩ trình diễn, nên MC đã phải xin lỗi 1 số ca sĩ.
Riêng cá nhân tôi đã tham dự hầu hết các thánh lễ đại trào, và rất nhiều giờ hội thảo, sinh hoạt, đôi lúc tôi cũng cảm động, rơi lệ khi nghe giảng về lòng thương xót Chúa, phải sống hạnh phúc gia đình như gương Thánh Gia Nazaret, và nhất là khi nhìn thấy những cụ ông, cụ bà già yếu, lưng còng, tay gậy thế mà cũng cố về đây tham dự NTM, dù đường sá xa xôi, và nhiều điều kiện thiếu thốn.

Hàng ngàn giáo dân tham dự Ngày Thánh Mẫu.
Ðức Hồng Y Daniel Dinardo, giám mục tổng giáo phận Galveston-Houston, TX, lần đầu tiên tham dự NTM tại Carthage-MO, đã phải ngỡ ngàng, cảm phục, vì thấy cảnh tượng đông đảo nhưng trật tự, và nhất là thấy rất nhiều người trẻ tham dự.
Trên con đường trở về nhà sau khi tham dự lễ bế mạc sáng Chủ Nhật, do Ðức Cha Rutilio Riego, San Benadino-CA chủ tế, một số anh chị em đã phát biểu cảm tưởng về NTM thật là tốt đẹp và kính phục các cha, các thầy CMC hiền lành, nhân đức, phục vụ trong những ngày này sau 37 lần tổ chức NTM.
Theo như thông lệ hàng năm từ sau vụ tai nạn xe bus khi đi hành hương NTM Missouri tại Sherman-TX, nhà dòng CMC vẫn nhờ nhóm hành hương Lavang mang bó hoa để cầu nguyện cho 17 nạn nhân tử vong dịp NTM 2008.
Ðoàn hành hương của chúng tôi gồm 3 xe bus đã ghé nơi xẩy ra tai nạn và cùng đọc kinh cầu nguyện cho nạn nhân, tôi thấy họ thật diễm phúc vì được rất nhiều người hành hương cầu nguyện cho.
Tôi về đến bãi đậu xe nhà thờ Lavang lúc 11 giờ đêm Chủ Nhật, mùng 10 tháng 8, 2014, với biết bao kỷ niệm hồng ân Thiên Chúa Ðức Mẹ ban cho trong những ngày hành hương tại NTM với quyết tâm phải nghe lời Mẹ Maria và sống tốt lành hơn.















































































