‘Kho báu’ ở Ðồng Tháp: Dân nói không, chính quyền nghi có


ÐỒNG THÁP (NV)
Vợ chồng ông Bùi Văn Bé, ngụ ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp kêu trời khi các viên chức địa phương cũng cho rằng trong lòng khu đất do họ sở hữu có một “kho báu.”


Cho đến nay, chưa rõ tin đồn về chuyện gia đình ông Bé tổ chức khai quật kho báu xuất phát từ đâu song ngay cả dân trong vùng lẫn chính quyền địa phương đều nghi đó là chuyện… thật!









Ông Bùi Văn Bé khẳng định gia đình ông không tìm “kho báu” mà chỉ đào giếng lấy nước sạch để dùng nhưng chính quyền địa phương chưa hết nghi ngờ. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)


Theo tin đồn vừa kể thì cách nay vài tháng, một người đàn ông trung niên, ngụ ở Sài Gòn đã tìm đến trụ sở xã Tân Thành và trụ sở huyện Lai Vung, nộp đơn xin được khai thác “kho báu” ở trong lòng khu đất mà vợ chồng ông Bé đang sở hữu. Ðơn mô tả “kho báu” là 1.5 tấn vàng, chứa trong một thùng gỗ, có chiều dài 1.2 mét, chiều ngang khoảng 40 cm, chiều cao khoảng 70 cm, nằm bên dưới mặt đất 14 mét…


Tin đồn lan truyền trong dân chúng và sau đó được chính quyền từ xã đến tỉnh xác nhận qua việc, có một đoàn cán bộ, bao gồm đại diện chính quyền xã, chính quyền huyện, Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch tỉnh đến tận nơi xem xét, ra lệnh ngưng đào bới, yêu cầu quây hố đang được đào lại.


Cũng vì vậy, dân chúng trong vùng tin rằng “kho báu” trong lòng khu đất do vợ chồng ông Bùi Văn Bé sở hữu không phải là chuyện hoang đường, vì chính quyền “đã quan tâm và chắc chắn sẽ tổ chức khai thác.”


Trò chuyện với phóng viên tờ Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Văn Bé kêu trời vì tin đồn trong lòng khu đất do vợ chồng ông sở hữu có “kho báu.”


Ông cho biết, trước nay, gia đình ông chỉ dùng nước sông, rạch. Cũng vì vậy, một vài người bạn của con ông ở Sài Gòn đã sắp xếp đến tận nơi, đào giếng giúp gia đình ông có nước sạch để dùng. Ðào giếng lấy nước sạch vốn là điều bình thường nhưng với gia đình ông lại không suôn sẻ, dễ dàng vì các viên chức của chính quyền địa phương xuất hiện, bắt ngưng nửa chừng, dựng hàng rào bọc nơi đang đào giếng lại!


Bà Trần Thị Ðúng, vợ ông Bé, nói thêm, vì chính quyền địa phương tin chuyện đào giếng là… đào vàng nên có rất nhiều cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể đổ đến khảo sát, buộc bạn bè của con bà bỏ lại toàn bộ dụng cụ khoan giếng tại hiện trường vì nghi họ đang tìm “kho báu,” khiến tin đồn lan rộng hơn.


Không chỉ chưa có giếng để được dùng nước sạch, vợ chồng ông Bùi Văn Bé còn lo âu bởi nhà chỉ có hai vợ chồng già mà lòng tham của thiên hạ thì vô đáy.


Trả lời tờ Pháp Luật thành phố Sài Gòn, ông Ðỗ Ðắc Thắng, phó chủ tịch xã Tân Thành, bảo rằng, chính quyền địa phương cử người đến khảo sát chuyện đào xới trong vườn của ông Bùi Văn Bé là nhờ “công tác nắm tình hình.” Chính quyền xã Tân Thành yêu cầu gia đình ông Bé ngưng đào xới là vì sợ sạt lở, sụp lún. Ông Thắng nói thêm rằng, nếu gia đình ông Bé muốn “tìm kiếm kho báu” thì “phải xin phép các ngành chức năng theo đúng quy định của pháp luật.”


Ðại diện chính quyền huyện Lai Vung xác nhận đã “báo cáo lãnh đạo tỉnh và đang chờ chỉ đạo”! (G.Ð)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT