Tịnh Xá Giác Lý tổ chức Ðại Lễ Vu Lan Pháp Hội và Lễ Dâng Y


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh lại trở về trong niềm hân hoan và bồi hồi xúc cảm với những người con Phật, vì đây là một trong ba ngày lễ trọng đại của Phật giáo.


Ðáp lời mời của ban tổ chức, đông đảo chư tôn đức tăng ni, quan khách và đồng hương Phật tử đến tham dự Ðại Lễ Pháp Hội Vu Lan và Lễ Dâng Y tại Tịnh Xá Giác Lý, Westminster, vào sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Tám.









Thành viên Gia Ðình Phật Tử Trúc Lâm gắn hoa hồng cho các ni sư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Ban tổ chức kính thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài. Phật tử Võ Trung Tín điều hợp chương trình nghi thức khai mạc và phút mặc niệm. Sau đó, Gia Ðình Phật Tử Trúc Lâm đồng ca bài “Trầm Hương Ðốt” và múa bài “Dâng Hoa Cúng Phật.”


Ðại Ðức Thích Minh Tính, đại diện Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, ngỏ lời cám ơn, chào mừng chư tôn đức tăng ni, quan khách, Phật tử gần xa đến tham dự, và tác bạch chương trình Ðại Lễ Vu Lan.


Trong Lễ Cài Hoa Hồng, Ðại Ðức Thích Minh Tính tác bạch những vần thơ:


“Muối ba năm muối đương còn mặn,
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay,
Công cha, nghĩa mẹ cao dày,
Con ơi nhớ lấy lời này đừng quên.”


Ðại đức nói tiếp: “Giờ đây là khoảng khắc thiêng liêng và lắng động mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong đến ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hoa hồng tươi thắm, để ý thức mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh.”









Lễ Dâng Y cho chư tôn đức tăng ni. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Rồi đại đức đọc tiếp những vần thơ:


“Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng,
Hồng đỏ dâng mẹ cha mừng Vu Lan.
Hồng trắng xúc động bàng hoàng,
Con côi cút mẹ lại càng xót xa.
Hồng hường còn mẹ, mất cha,
Nép bên chân mẹ, lệ nhòa tiếc thương.”


Các em trong Gia Ðình Phật Tử Trúc Lâm đến cài hoa hồng cho chư tôn đức tăng ni và các bậc sinh thành trong âm thanh bài nhạc “Bông Hồng Cài Áo.”


Lễ Dâng Y được tổ chức rất trong thể và trang nghiêm, các Phật tử của Tịnh Xá Giác Lý từ thiếu nhi đến trưởng lão, hai tay dâng những cà sa y, thành kính đi vòng quanh chánh điện đến lễ đài để thỉnh diện trước chư tôn đức tăng ni, để tưởng nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo gương hiếu hạnh của Ðức Phật, đặc biệt gương hiếu hạnh của Ðức Mục Kiền Liên Bồ Tát.


Hàng năm, theo thông lệ, sau mùa an cư kiết hạ, Phật tử thiết lễ cúng dường dâng y và tứ sự đến với các vị tỳ khưu trong mười phương, để nhờ oai lực của quý ngài chú nguyện và hồi hướng công đức đến cha mẹ nhiều đời được thoát hóa siêu thăng, cha mẹ hiện tiền và gia quyến Phật tử được tăng phúc, tăng thọ, muôn điều sở nguyện.


Do vậy, trong mùa Vu Lan năm nay, Tịnh Xá Giác Lý long trọng tổ chức Lễ Dâng Y Cà Sa đến cùng chư tôn đức tăng ni đến tham dự.









Chư tôn đức tăng ni tham dự Ðại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Ðại diện Phật tử của chùa, Phật tử Phượng Ngọc phát biểu: “Mùa Vu Lan báo hiếu đã trở về với những người con Phật, khiến những người con hiếu thảo chạnh lòng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhất là những Phật tử không sao quên được gương hiếu hạnh của Ðức Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.”


“Tấm gương hiếu hạnh của ngài hơn 2,500 năm trước đã theo dòng thời gian luân lưu qua bao thế hệ, truyền tiếp cho đời tinh thần tri ân và báo ân. Ðể rồi từ đó, ngày Rằm Tháng Bảy trở thành ngày thiêng liêng bất diệt, ngày chư tăng tự tứ, ngày chư Phật hoan hỉ, ngày Vu Lan thắng hội, ngày xá tội vong nhân, ngày tri ân báo ân,” Phật tử Phượng Ngọc nói thêm.


Cô nói tiếp: “Trong giờ phút thiêng liêng cao quý này, chúng con chí thành dâng chư tôn đức những tấm cà sa y và tứ vật dụng. Toàn thể Phật tử chúng con đều nhất tâm thành kính, kẻ ít, người nhiều, chung lòng, chung sức cùng nhau tạo sắm pháp y dâng lên cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng ni.”


Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ Chùa Bát Nhã, Santa Ana, có đôi lời chúc lành, chứng minh cho các Phật tử gần xa đến tham dự.


Hòa thượng nói: “Từ hôm khai kinh đến nay, các chùa ở vùng Orange County nói chung và Tịnh Xá Giác Lý nói riêng, cũng như toàn thể tín đồ của Phật Giáo khắp nơi trên thế giới, đã hân hoan tổ chức ngày Ðại Lễ Vu Lan, và hàng đêm các Phật tử đem kinh báo hiếu trọng ân đến chùa để cầu nguyện.”


“Chính nhờ thần lực của mười phương chư Phật, chư đại bồ tát, chư đại thánh tăng chứng minh lễ cúng dường mà lễ dâng y cà sa tại Tịnh Xá Giác Lý này là để giải thoát, để lưu truyền từ ngàn đời khi Ðức Phật còn tại thế cho đến ngày hôm nay.”


Kết thúc là Lễ Cúng Dường Trai Tăng và buổi cơm chay do ban tổ chức khoản đãi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT