Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội New Hope for Disadvantaged Children, một hội bất vụ lợi, sẽ tổ chức gây quỹ lần thứ hai để giúp các trẻ em khuyết tật hiện sống tại trung tâm Thiên Phước, Củ Chi, Việt Nam, vào lúc 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.
Bé gái 15 tuổi “xương thủy tinh” tỏ ra rất thân thiện với khách, xướng ngôn viên Nguyễn Mạnh Cường. (Hình: Nguyễn Mạnh Cường cung cấp)

“Kim chỉ nam của chúng tôi là làm chiếc cầu nối giữa các em khuyết tật đáng thương, với những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân ở khắp nơi, muốn giúp các trẻ em bất hạnh, hiện may mắn được các sơ chăm sóc tại quê nhà,” Dược Sĩ Thủy Tiên Trần, hội trưởng New Hope for Disadvantaged Children, nói.
“Tuy nhiên với khả năng, chúng tôi chỉ có thể lo phần cứu đói cho các em thôi. Tiền gây quỹ, sau khi trừ mọi chi phí, 100% tiền thu được sẽ được trao tận tay đại diện của trung tâm Thiên Phước,” cô hội trưởng khẳng định.
Trung tâm Thiên Phước, tọa lạc tại ấp Lô Sáu, xã An Nhơn, Củ Chi, ngoại ô Sài Gòn, do một nhóm hội dòng Mẹ Nhân Ái, giáo phận Phú Cường, thành lập từ năm 2001 và có 12 sơ và 10 nhân viên phụ trách nuôi nấng, chăm sóc các trẻ em khuyết tật mồ côi, từ sơ sinh đến 12 tuổi.
“Đây là năm thứ hai, chúng tôi rất may mắn được hội New Hope for Disadvantaged Children gây quỹ để giúp trẻ mồ côi khuyết tật tại trung tâm Thiên Phước. Năm ngoái, cũng nhờ hội bất vụ lợi này được các mạnh thường quân giàu lòng bác ái hỗ trợ, mà chúng tôi cứu giúp được nhiều trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi,” sơ Lê Thị Lan, phục vụ tại trung tâm đã 12 năm, chỉ một năm ngay sau khi được thành lập, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Hiện nay chúng tôi chăm lo cho 68 em khuyết tật. Cơ sở chúng tôi có hai tâng, tầng trên có 40 cháu nằm liệt giường. Nhờ sữa và bột của hội New Hope mà các cháu được nuôi ăn cháo, sữa, từng ngày,” sơ nói thêm.
Trong số các em sống tại trung tâm, có 60 em lúc nào cũng phải mặc tã. Các em nằm liệt giường là đối tượng hàng ngày các sơ phải săn sóc.
“Các cháu này bị khuyết tật nặng, chỉ nằm thôi, chẳng biết làm gì. Mỗi ngày các sơ phải lo cho các cháu, từ sáng, phải tắm rửa, bồng bế. Đến 2 giờ trưa thì tập vật lý trị liệu. Ăn tối lúc 7 giờ 30. Mỗi ngày các cháu ăn năm bữa. Hết ăn thì tắm rửa, tập vật lý trị liệu, rồi thay tã là hết ngày,” sơ kể.
Sơ Lê Thị Lan (thứ tư từ trái, phía sau) và các sơ khác bên các em khuyết tật tại trung tâm. (Hình: Nguyễn Mạnh Cường cung cấp)

Hai mươi tám em khác sống ở tầng dưới, tuy khuyết tật nhưng ăn uống được như người bình thường.
“Các em này hàng ngày ăn cơm cùng với các sơ. Ngoài cháo, các sơ phải lo tiền chợ mua thức ăn hàng ngày,” sơ Lan tâm sự.
Sơ cũng cho biết tiêu chuẩn để trung tâm Thiên Phước ưu tiên nhận các em mồ côi từ sơ sinh đến 12 tuổi, nhưng phải là khuyết tật. Nếu thuộc dạng con nhà nghèo thì phải có giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ.
Hầu như mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau.
“Trong 68 em thì có 68 hoàn cảnh khác nhau. Cách đây một tuần, người đi đường thấy một bé trai ba tuổi bị bỏ rơi, nằm khóc trước cửa trung tâm, bèn gọi cho mấy sơ. Trong quá khứ, có cháu bị bỏ qua đêm, kiến cắn đen thui,” sơ Lan kể, giọng lạc đi vì xúc động.
Sơ kể thêm rằng có những gia đình, chỉ ngày Tết mới đến thăm con vì suốt năm cả cha mẹ đều vất vả với cuộc sống.
“Có người thì sợ các sơ trả con của họ về, nên trốn không đến thăm con nữa. Nhưng các sơ có bao giờ nghĩ thế đâu,” sơ giải thích.
Đặc biệt trong số 68 em, có hai em gái “xương thủy tinh.” Em lớn 15 tuổi, em nhỏ, 2 tuổi.
“Cháu lớn rất thông minh, khéo tay và rất dễ thương. Chỉ cho cháu sử dụng máy vi tính hay máy điện thoại, chỉ một lần là cháu biết làm. Vì bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nên cháu không ngồi lâu được. Cháu chỉ nằm thôi. Thế mà đôi khi cũng bị va chạm, gãy xương. Chụp quang tuyến thì không thấy xương,” sơ kể.
Sơ Lan cho biết em này vào trung tâm từ khi ba tuổi, bố mẹ ở Nghệ An đến thăm bắt cháu về, cháu không chịu, nhịn ăn. Bố mẹ sợ cháu chết nên đành đem lại trả cho mấy sơ.
Nhiều trường hợp rất thương tâm khiến ai nghe qua cũng phải bùi ngùi, sơ kể: “Cháu Từ Minh Lãm, 12 tuổi, vừa được sanh ra là mẹ mất. Bà ngoại đi làm thuê để nuôi cháu bị hội chứng Down Syndrome, chậm phát triển. Đã thế cháu còn bệnh tim bẩm sinh và không có hậu môn. Phải làm một ống tạm ở bụng.”
Ông Nguyễn Mạnh Cường trong giây phút đánh dấu tình cha con. (Hình: Nguyễn Mạnh Cường cung cấp)

“Tôi còn nhớ hôm đến bệnh viện Pháp-Việt để cho em này được giải phẫu làm hậu môn nhân tạo, một sơ lái xe gắn máy, một sơ khác ôm em này trên xe. May nhờ một người Pháp hảo tâm trả $6,000 đô la chi phí giải phẫu. Em này đến nay vẫn không nói được. Ngày nào các sơ cũng phải nong ống cao su cho em để đại tiện,” vị sơ dâng đời sống mình 24 năm trong nhà dòng, phục vụ tại trung tâm Thiên Phước, kể thêm.
Sơ Lan cho biết cũng nhờ ơn trên, phái đoàn Saigon TV về thăm trung tâm làm phóng sự. Xướng ngôn viên Nguyễn Mạnh Cường, ngoài các công việc từ thiện khác trong cộng đồng, ông được cơ hội chứng kiến tận mắt cảnh sinh hoạt của các em khuyết tật tại quê nhà.
“Cách đây hai năm, chúng tôi về Việt Nam, tìm mãi mới ra địa chỉ của trung tâm Thiên Phước vì rất xa thành phố. Các sơ ra đón tiếp. Tôi thấy hơn 50 em khuyết tật nằm, ngồi đầy phòng. Các em đến ôm chúng tôi như thiếu tình thương. Tôi nói anh Tùng, ngừng quay phim vì tôi xúc động quá,” ông Mạnh Cường hồi tưởng kể.
“Khi các em ôm mình, mình mới cảm được các em thiếu tình thương là chừng nào. Các em cầm tay mình, bóp bóp. Thấy cảm động như ruột thịt,” người xướng ngôn viên được tiếng là bảnh trai tâm sự.
“Lần thứ hai, tôi về. Tôi mướn xe Van, mua gạo, nước mắm, mì gói và một ít tiền đem đến tặng các sơ và xin các sơ mua thêm thức ăn cho các em. Tôi không quên được giây phút bế một em trai, bị bệnh khờ, trên tay. Em rất dễ thương. Tôi nhận em làm con nuôi và hứa mỗi năm sẽ về. Thấy thế, chị hội trưởng đã nhận tôi là hội viên danh dự,” ông Mạnh Cường kể.
Sơ Lan chứng kiến giây phút cảm động của người xướng ngôn viên, sơ nói: “Chúng tôi mong có thêm nhiều mạnh thường quân giàu lòng bác ái như thế, để chúng tôi có phương tiện nuôi các em tốt hơn.”
Để bảo trợ hay đóng góp, xin vui lòng viết chi phiếu trả cho: New Hope for Disadvantaged Children, và gởi về địa chỉ: P.O Box 621, Cypress, CA 90630.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Thanh (714) 220-8561, Tiffany (714) 488-7315, hay email: [email protected]
Website: www.newhope4children.org
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































