Westminster tưởng niệm nạn nhân 9-11


WESTMINSTER, California (NV) – Hội đồng thành phố và sở cảnh sát tại thành phố Westminster vừa tổ chức lễ tưởng niệm biến cố 9-11 tại công viên Sid Goldstein Fredom, sáng Thứ Năm.







Chuẩn bị nghi thức thượng kỳ. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Mười ba năm trước, đúng vào ngày này, bốn chiếc phi cơ của nhóm khủng bố al-Qaeda đâm sập tòa tháp đôi World Trade Center, một góc Ngũ Giác Đài, và rớt ở Pennsylvania khiến gần 3,000 người thiệt mạng.


Mục Sư Robert Benoun mở lời nguyện khai mạc chương trình, trước khi đội cảnh sát danh dự tiến hành nghi thức thượng kỳ. Chương trình do Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker điều hợp.


Phó Thị Trưởng Margie Rice mời người tham dự đọc lời tuyên thệ trung thành với đất nước, nối tiếp bằng bản quốc ca do ca sĩ Shaun Miller trình bày.









Phút tưởng niệm nạn nhân 9-11. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Andy Quách, và Nghị Viên Sergio Contreras lần lượt chia sẻ lời tưởng nhớ đến các nạn nhân của đợt khủng bố 9-11.


“Sự tưởng niệm của chúng ta chính là để thể hiện tinh thần Mỹ quốc. Chúng ta luôn vinh danh và ghi nhớ lòng can đảm và anh dũng của mọi người trong thời điểm đau thương của đất nước. Biến cố 9-11 sẽ luôn ở trong ký ức của người dân Hoa Kỳ. Đời sống của chúng ta có thể bị xáo trộn nhưng tinh thần của chúng ta vẫn luôn kiên định,” Thị Trưởng Trí Tạ nói trong bài diễn văn. Ông nhắc nhớ đến các nạn nhân, gia đình nạn nhân và những người đã liều mình cứu người.


“Là người Mỹ, ngày 11 Tháng Chín đưa chúng ta trở lại một ngày đặc biệt mãi mãi thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ngày này, người Mỹ khắp nơi cùng tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân đã tử nạn ngày hôm đó,” Nghị Viên Andy Quách nói trước khi yêu cầu mọi người cúi đầu thinh lặng cho một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã khuất.


“Khi tro bụi và đất cát tuôn xuống, chúng ta hóa một màu. Khi đưa người xuống những bậc thang đang cháy, chúng ta hóa một lớp. Khi thắp lên ngọn nến của chờ đợi và hy vọng, chúng ta hóa một thế hệ…,” Nghị Viên Sergio Contreras đọc bài thơ “One,” được viết sau sự kiện 9-11.


Bài hát “We Will Shout” của hai ca viên nhà thơ Greater Grace Church of Deliverance và lời cầu nguyện của Mục Sư Rosie Wilkins kết thúc buổi tưởng niệm. (T.A.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT