AFF Suzuki Cup 2014: Việt Nam thua Malaysia 2-4 ở trận lượt về bán kết

 

TỔNG HỢP – Giải Vô Địch Bóng Tròn Đông Nam Á (còn được gọi là AFF Suzuki Cup) 2014 diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, 2014 gồm có tám đội tuyển có mặt ở vòng chung kết giải này, sau cuộc rút thăm được phân ra làm hai bảng A và B thi đấu trên các sân vận động của hai quốc gia Việt Nam và Singapore.


Việt Nam được Liên Đoàn Bóng Tròn Đông Nam Á chọn đứng ra tổ chức các trận vòng loại bảng A cùng với các đội tuyển Philippines, Indonesia và Lào trong khi Singapore là đội tuyển chủ nhà của các trận vòng loại bảng B với Malaysia, Thái Lan và Myamar.




 
 

Các cầu thủ Malaysia vui mừng sau khi đá bại đội tuyển Việt Nam 4-2 trong trận đấu bán kết lượt về giải AFF Cup 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 11 tháng 12-2014. Việt Nam bị loại sau khi thua Malaysia tổng tỷ số 3-5.
(Hình: STR/AFP/Getty Images) 

 
Các đội trong mỗi bảng sẽ lần lượt gặp nhau theo thể thức tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có mặt ở hai trận bán kết lượt đi và về. Hai đội thắng bán kết sẽ so tài nhau ở hai trận chung kết lượt đi và về cho chức vô địch AFF Cup.



Tại Việt Nam các trận đấu vòng bảng diễn ra trên hai sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy trong khi ở Singapore các đội tuyển bảng B so tài trên hai sân Kallang và Jalan Besar.
 

Sau ba trận đấu có kết quả đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A được 7 điểm sau khi hòa Indonesia 2-2 ở trận đầu tiên, thắng tuyển Lào 3-0 trận thứ nhì và đá bại Philippines 3-1 trong trận đấu cuối cùng. 


Cùng vào bán kết với Việt Nam là Philippines, xếp thứ nhì được 6 điểm với kết quả thắng đậm Lào 4-1, hạ gục Indonesia 4-0, thua Việt Nam 1-3. Trong khi hai đội Indonesia và Lào đều bị loại.


Trong khi đó ở bảng B cũng hoàn tất vòng bảng B với kết quả Thái Lan đứng đầu bảng với thành tích ba trận toàn thắng cùng nắm tay với Malaysia – đứng nhì bảng với 4 điểm nhờ trận thắng cuối cùng 3-1 trước Singapore. Còn đội chủ nhà Singapore và Myanmar đều bị loại.

Vòng bán kết giữa bốn đội Việt Nam gặp Malaysia và Philippine đụng Thái Lan ở hai trận lượt đi và về (sân nhà và sân khách).


Nhờ đứng đầu bảng nên Việt Nam được lợi thế đá trên sân nhà ở lượt về khi so tài với Malaysia. Ngày 7 tháng 12, 2014, trong trận lượt đi diễn ra trên sân Shah Alam, Malaysia, các thầy trò của huấn luyện viên Miura chơi rất tốt, thực hiện được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để có được chiến thắng ngọt ngào 2-1. Malaysia dẫn trước 1-0 ở phút 13, với quả đá phạt đền khi banh trúng tay hậu vệ Huy Hùng của Việt Nam trong vùng cấm địa.

Nhưng không lâu sau đó, phút 32, khi từ quả banh từ cú sút của Văn Quyết, bị thủ môn Malaysia Fahmi Che Mat đỡ dội trở ra ngay phía cột dọc trái trong vùng 16.50m, Huy Toàn lao nhanh tới sút banh tung lưới trước khi thủ môn đội chủ nhả kịp thời đón đỡ lần thứ hai quân bình tỷ số 1-1


Sau đó bàn thắng thứ hai của Việt Nam xảy ra ở phút 60, khi tiền đạo Mạc Hồng Quân vừa vào sân thay thế đồng đội, thực hiện đường chuyền cho Văn Quyết để cầu thủ này dẫn banh qua một hậu vệ rồi thực hiện cú sút đưa banh đi sát góc thượng trái khiến thủ môn Malaysia dù có phóng người theo cản phá nhưng quá trễ. 2-1 là tỷ số chung cuộc nghiêng về cho đội tuyển Việt Nam.


Trước đó ngày 6 tháng 12, 2014, trên sân vận động Rizal Memorial, Philippines, đội tuyển Thái Lan và Philippines hòa nhau 0-0.

Với lợi thế dẫn trước 2-1 và luật bàn thắng trên sân khách, hầu như những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đều tin tưởng là Việt Nam sẽ dễ dàng vào chung kết vì gặp lại Malaysia trên sân nhà trước sự cổ vũ của hầu hết khán giả phủ kín sân Mỹ Đình, Hà Nội, không có lý do gì để Việt Nam bị thất bại. 


Nếu như Việt Nam có thủ hòa hoặc tệ nhất bị thua 0-1 cũng sẽ loại được đối thủ Malaysia để đi tiếp. 


Thế nhưng điều tệ hại hơn nữa đã xảy ra trên sân Mỹ Đình vào đêm 11 tháng 12, 2014, trước hơn 40,000 khán giả phủ kín khán đài. Tưởng chừng như Mỹ Đình sẽ vỡ tung với tiếng reo hò trên khắp các khán đài, nhưng đêm này toàn bộ khán đài lại gần như im lặng, chỉ còn là những tiếng thở dài, những la ó, những thất vọng khi đội tuyển Việt Nam đặc biệt là hàng phòng ngự thi đấu như mê ngủ, dật dờ và để lộ ra những sơ hở cùng với khả năng truy cản bóng quá tồi tệ, không thể có ở bất cứ một cầu thủ của bất cứ đội tuyển quốc gia nào.





 
 

 Cầu thủ Bin Yahyah (trái) của Malaysia tranh chấp bóng với cầu thủ Văn Quyết của Việt Nam  trong trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 11 tháng 12-2014. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
 


Việt Nam đã thua thảm 4-2, cả bốn lần bị lủng lưới đều xảy ra trong hiệp đầu mà những lỗi lầm chết người đều đến từ hàng phòng thủ. Quả phạt đền 11m ngay những phút đầu tiên của trận đấu do cầu thủ Ngọc Hải cản người trái phép trong vùng cấm địa. 


Rồi bàn thua thứ hai xảy ra ở phút 15, bóng được một cầu thủ Malaysia giao bổng vào ngay trước vùng cấm địa tuyển Việt Nam. Banh không có gì nguy hiểm nhưng hai hậu vệ VN và thủ môn Nguyên Mạnh lại thiếu ăn ý với nhau để cho Amri của Malaysia dễ dàng đưa banh vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.


Mặc dù tiền đạo thủ quân tuyển Việt Nam, Công Vinh thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 với quả đá phạt đền ở phút 23 nhưng lại do lỗi lầm từ hàng thủ áo đỏ mà Việt Nam nhận thêm hai bàn thua nữa: Phút 29, từ một đường chuyền dài, Indra Putra dẫn banh thoát xuống bên cánh trái, thực hiện đường chuyền ngang trúng ngay chân tiền vệ Tiến Thành đang trên đà chạy về, banh đi luôn vào lưới nhà, giúp Malaysia có tỷ số 3-1. Chưa dừng ở đó, những phút cuối cùng của hiệp một, Malaysia có thêm bàn thắng thứ tư từ quả phạt góc ở cánh phải. Banh được giao vào ngay trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, dù có nhiều áo đỏ đứng đó, nhưng không cầu thủ nào nhảy lên tranh bóng để cho Fadhli với tư thế trống trải dung đầu chuyền banh cho Shukor Adan đưa vào lưới.
 




 
 

 Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh lầm lũi đi vào trong sau khi Việt Nam bị Malaysia đá bại 4-2  trong trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 11 tháng 12-2014.(Hình: STR/AFP/Getty Images)
 
Dù cho Công Vinh có thu ngắn thêm khoảng cách còn 2-4 với bàn thắng ở phút 79 nhưng đội tuyển Việt Nam không thể nào đảo ngược được tình thế, đành giã từ cuộc chơi giải AFF Cup 2014 nhường quyền vào chung kết cho Malaysia sau khi để thua với tổng tỷ số 3-5 ở hai trận lượt đi và về.


Trước đó, trên sân vận động tại Bangkok, Thái Lan, trong trận bán kết lượt về khác, đội chủ nhà có chiến thắng hoành tráng trước Philippines 3-0 để có mặt chung kết và hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên sau 12 năm vắng bóng.


Thái Lan và Malaysia sẽ tranh chiếc cúp vô địch trong hai trận đi và về vào ngày 17 và 20 tháng 12, 2014 tới đây. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT