Vào chung kết gặp Ivory Coast
TỔNG HỢP – Trận bán kết thứ hai giải vô địch bóng tròn Châu Phi 2015 – African Cup of Nations 2015 (hay African Cup 2015) – diễn ra vào ngày Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015 với kết quả Ghana có mặt ở trận chung kết sau khi đá bại đội tuyển nước chủ nhà Equatorial Guinea 3-0 trong bối cảnh bạo động xảy ra.

Các cầu thủ đội tuyển Ghana rời khỏi sân trong sự bảo vệ của cảnh sát khi hiệp đầu kết thúc trong trận đấu bán kết giải vô địch bóng tròn Châu Phi 2015 (2015 African Cup of Nations) giữa Ghana và Equatorial Guinea diễn ra tại Malabo, ngày 5 tháng 2, 2015. (Hình: Getty Images)
Ban tổ chức sử dụng lực lượng cảnh sát chống bạo động bảo vệ các cầu thủ tránh các cổ động viên quá khích và sử dụng hơi gas để giải tán những kẻ gây bạo động trong đám đông.
Trận bán kết này xảy ra cơn hỗn loạn do bạo động trên khán đài sau bàn thắng thứ ba và trọng tài người Gabon, Eric Otogo-Castane phải cho tạm ngưng trận đấu ở phút 82 và chỉ thi đấu trở lại sau 40 phút trì hoãn, và kết thúc trận đấu chẳng bao lâu sau đó.
Thủ quân đội tuyển nước chủ nhà Equatorial Guinea, Emilio Nsue nói: “Tôi chưa bao giờ thi đấu trước bất cứ tình huống nào như thế này, và thay mặt cho toàn đội, tôi muốn nói lời xin lỗi. Ðây là một kinh nghiệm mà tôi thật sự chưa bao giờ trải qua trước đây.”
Chiến thắng 3-0 đưa đội tuyển bốn lần vô địch Châu Phi vào tranh chung kết với đội tuyển Ivory Coast vào ngày Chủ Nhật tới đây ở Bata. Trong khi đó đội tuyển Equatorial Guinea sẽ gặp Congo trong trận tranh hạng ba vào ngày Thứ Bảy tại Malabo.
Các cổ động viên tại sân Malabo trở nên giận dữ sau khi đoàn quân Black Stars ghi hai bàn thắng trong hiệp đầu, và cảnh sát chống bạo động được gọi đến để bảo vệ các cầu thủ Ghana và các fans đội này, khi các khán giả bắt đầu ném các chai vào họ.

Một cổ động viên đội tuyển Ghana ôm mặt khi kết thúc trận bán kết giải vô địch bóng tròn Châu Phi 2015 giữa Ghana và đội tuyển chủ nhà Equatorial Guinea diễn ra tại Malabo ngày 5 tháng 2, 2015. Trận đấu có lúc phải tạm ngưng tám phút vì có những vật lạ được khán giả ném xuống sân. (Hình: Getty Images)
Sau khi Ghana ghi bàn thắng thứ ba trong hiệp hai, những chai nước được ném như mưa xuống các cầu thủ khiến cho trọng tài phải tạm thời cho ngưng trận đấu đồng thời các cổ động viên được hộ tống ra khỏi sân an toàn. Tất cả mất đến 30 phút khi các cổ động viên Ghana cuối cùng rời khỏi sân.
Huấn luyện viên đội tuyển Ghana, Avram Grant cho biết: “Tôi không biết điều gì xảy ra. Tôi chỉ thấy một số tình cảnh bạo động. Tôi không thể nói là tôi không quan tâm, nhưng tôi muốn giữ sự an toàn cho cầu thủ của tôi. Ðây là điều quan trọng đối với tôi.”
Trong thời gian tạm ngưng, một khán giả chạy vào sân đối diện với một trong những trọng tài biên, nhưng khán giả này nhanh chóng bị lực lượng an ninh dẫn đi.
Một trực thăng cảnh sát nhiều lần xuất hiện trên không ở khu vực sân, bay thấp sát gần với các cổ động viên tại khu vực cuối sân.
Cảnh sát chống bạo động sử dụng khiêng và dùi cui đi vào các khu vực khán đài để chận đứng các vụ bạo động.
Các tuyển thủ Ghana vẫn ở giữa sân cho đến khi trận đấu bắt đầu trở lại, trong khi nhiều cầu thủ đội chủ nhà Equatorial Guinea tìm cách làm dịu những cổ động viên giận dữ.
Sau khi hai cầu thủ Ghana, Jordan Ayew và Wakaso Mubarak ghi bàn thắng trong thời gian gần cuối hiệp đầu, khiến cho các cổ động viên địa phương tức giận ném chai lọ vào các cầu thủ và giới chức tuyển Ghana. Cảnh sát phải dùng khiêng che trên đầu để hộ tống các cổ động viên quá khích này rời khỏi sân nhưng rồi hiệp hai lại xảy ra tình trạng tương tự.

Tiền vệ đội tuyển Ghana, Andre Ayew (giữa) vui mừng sau khi ghi bàn thắng trong trận bán kết giải vô địch bóng tròn Châu Phi 2015 giữa Ghana và đội tuyển chủ nhà Equatorial Guinea diễn ra tại Malabo, ngày 2 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Mặc dù có những lời cảnh báo của ban tổ chức, nhưng các chai lọ tiếp tục được ném xuống trong hiệp hai, bao gồm thời gian sau khi Andrew Ayew ghi bàn thắng thứ ba ở phút 75.
Jordan Ayew đưa Ghana dẫn trước với quả phạt đền ở phút 42 sau khi cầu thủ Ghana Kewsi Appiah bị thủ môn Equatorial Guinea, Felipe Ovona quật ngã trong vùng cấm địa.
Sau đó trong giờ đấu bù thêm hiệp nhất, Mubarak nâng tỷ số lên 2-0 khi nhận được banh chuyền từ Christian Atsu, vượt qua một hậu vệ rồi tung lưới đối phương.
Khi hiệp đầu kết thúc, trên đường đến phòng thay đồ, các cầu thủ Ghana liên tiếp bị ném chai lọ từ trên khán đài.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Esteban Becker, đội tuyển Equatorial Guinea tạo ngạc nhiên bất ngờ khi vào đến bán kết sau khi quốc gia này được giao cho tổ chức giải. Ở trận tứ kết Equatorial Guinea đá bại Tunisia 2-1.
Sau trận đấu huấn luyện viên Becker của Equatorial Guinea tuyên bố: “Tôi rất sung sướng với các cầu thủ của tôi đã chơi rất tuyệt vời ở giải đấu này.”
Ðược biết giải vô địch bóng tròn Châu Phi diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2, 2015. Ban đầu Morocco được chọn đứng ra tổ chức nhưng vì dịch vi khuẩn Ebola hoành hành ở vùng Tây Phi nên giải này được chuyển sang cho quốc gia Equatorial Guinea.
Cũng cần biết thêm Equatorial Guinea trước đó bị loại ở vòng sơ loại do sử dụng một cầu thủ không hợp lệ thi đấu. Nhưng nhờ được giao cho việc tổ chức nên đội tuyển quốc gia này lại được quyền tham dự vòng chung kết giải đấu.
Có tất cả 16 đội tham dự được chia ra bốn bảng với hai đội nhất nhì mỗi bảng lọt vào tứ kết loại trực tiếp. Vào bán kết có bốn đội tuyển Ghana, Equatorial Guinea, Ivory Coast và DR Congo.
Trận bán kết một giữa Ivory Coast và DR Congo diễn ra vào ngày 4 tháng 2-2015 với kết quả 3-1 nghiêng về đội Bờ Biển Ngà. Ngày sau đó, 5 tháng 2, 2015, Ghana đè bẹp đội chủ nhà Equatorial Guinea 3-0 (trong cơn bạo loạn từ khán đài như đề cập ở trên) để gặp Ivory Coast trong trận chung kết vào ngày Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015 này. (TTC)



























































































