CD ‘Uyên Linh – Ũớc Sao Ta Chưa Gặp Nhau,’ lời tỏ tình ngọt ngào, dễ thương


Ðức Tuấn/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV) Ca sĩ Uyên Linh vừa cho ra mắt CD mới nhất, ‘Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau’ mà theo lời ca sĩ trẻ này: “Tác phẩm rất ‘mộc’ accoustic, phần lớn là guitar thùng, với kèn saxophone mà thôi.”








Ca sĩ Uyên Linh. (Hình: TT Majestic cung cấp)


Vẫn với chất giọng trung, kịch tính, “hơi dữ dằn” một chút, nói là dữ dằn nhưng thật ra người nghe có thể nhận ra được đâu đó trong giọng hát của người thiếu nữ ấy tính thẳng thắn, chuẩn và khẳng định giọng hát của cô thuộc loại có hạng, trong số những tiếng hát hàng đầu trong nước.


Xuyên suốt trong khu vườn âm nhạc nhỏ của “Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau,” sự thể hiện của Uyên Linh là những ca khúc trầm buồn, những bài hát có ca từ mộc mạc, kèm một chút nhân văn, thủy chung và những lời yêu thiết tha, nhẹ nhàng.


Nếu như trong những lời tâm tình của ca sĩ Uyên Linh, cho thấy cô thâm trầm, nội tâm, xen cùng một chút bướng bỉnh, như thế nào thì trong âm nhạc sự thâm trầm ấy được chuyển tải qua những nốt nhạc của sol, mi, fa, do…


Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau, Ước Muốn Phai Tàn, Trông Tình, Ngày Mưa, Như Cánh Hoa Ðêm, Tình Lại Ðến Như Vừa Bắt Ðầu, Nơi Cuối Chân Trời.


Tất cả chỉ có 7 ca khúc chọn lọc, gom góp lại tạo thành tác phẩm CD, mang đến cho người nghe cảm nhận lạ.


Lạ vì trong sự kết nối ngắn ngủi để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật ấy, vừa có nhạc những bài nhạc tình chậm rãi, lãng mạn, hát như kể chuyện, hay có cả thể loại nhạc Jazz thắm thiết, với tiếng kèn Saxophone tuyệt vời.


Không có câu giải thích tại sao một tác phẩm CD chỉ có 7 ca khúc, chứ không phải 10 hay hơn nữa như bất cứ các ca sĩ khác đã hay đang “làm” CD có chung “luật chơi” như thế?


Có lẽ chính vì tác phẩm chỉ có 7 bài hát thật cô đọng, nên chắc chắn đem đến cho người nghe cảm giác muốn được nghe thêm.


Chắc chắn CD “Uyên Linh – Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau” là lời tỏ tình ngọt ngào, dễ thương gửi tặng cho khách mộ điệu khắp nơi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT