Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Một buổi sinh hoạt văn nghệ đấu tranh tưởng niệm 40 năm quốc hận sẽ được tổ chức tại hội trường VNCR, trên đường Moran, Westminster, vào trưa Chủ Nhật, 12 Tháng Tư.
Ðứng ra tổ chức là cựu chiến sĩ Việt Thắng, thuộc đơn vị PRU, thám sát tỉnh Bình Dương trước năm 1975. Hỗ trợ trong chương trình này là một số thân hữu cựu quân cán chính VNCH.
Ðây là lần thứ 4, Việt Thắng đứng ra tổ chức vào những dịp quốc hận và Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu.

Một chương trình văn nghệ đấu tranh. (Hình minh họa: CLB Tình Nghệ Sĩ)
Theo anh Việt Thắng, “Vào những dịp này, không người Việt tị nạn Cộng Sản nào là không có tâm trạng buồn đau khi nhớ lại quá khứ trong biến cố 30 Tháng Tư. Người từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam thì uất hận phải thua một cuộc chiến vì những sắp xếp của các thế lực quân sự và chính trị thế giới. Người không cầm súng thì phải chịu biết bao chia ly tang tóc, mất mát cả từ người lẫn của khi bọn tham tàn Cộng Sản cưỡng chiếm được miền Nam. Uất khí của cả mấy trăm ngàn người bị vùi thây trong biển Ðông sẽ mãi mãi không tan được.”
“Trong khi đó, nhìn về đất nước quê hương hiện nay thấy càng ngày càng tệ hại. Cuộc sống tinh thần của người dân Việt bị phá nát. Cuộc sống vật chất thì hầu hết người dân phải chịu cảnh nghèo hèn, bất công, bị đàn áp không còn có những điều kiện sinh sống tối thiểu. Trong khi đó thì bọn cầm quyền đã trở thành những tư bản đỏ, những tên độc tài khát máu liên tục đàn áp người dân, bám chặt quyền lực để bán nước cho Trung Cộng cầu vinh hoa phú quý. Phải hát lên cho vơi niềm phẫn hận. Phải nói lên cho các thế hệ con em hiểu biết giai đoạn lịch sử thê thảm của dân tộc. Phải hát lên để nung nấu lên tinh thần đấu tranh quyết liệt chống bọn độc tài tham nhũng, đưa quê hương đất nước trở về những ngày thanh bình, phồn thịnh dưới chế độ VNCH.”
Vẫn theo anh Việt Thắng, chương trình văn nghệ đấu tranh này dù có được sắp đặt dự trù trước nhưng khi thực hiện có thể có nhiều thay đổi các tiết mục trình diễn vì số tham gia chương trình có thể có những tiết mục đặc biệt mà đến phút chót ban tổ chức mới được biết. Ðây là một diễn đàn đấu tranh chung của người Việt tị nạn Cộng Sản mượn tiếng hát để diễn tả tâm tình của mình.
Vào những lần tổ chức trước, chương trình văn nghệ đấu tranh thường được liên tục với những ca khúc của thời chinh chiến, ca tụng sự hy sinh vô bờ bến của quân cán chính VNCH. Những ca khúc ấy đã không mờ theo thời gian mà cho đến nay hơn 40 năm qua vẫn còn hằn in trong tâm trí mọi người.
“Xuân này con không về” vì còn phải ngăn chặn quân Cộng Sản đang cố gắng phá hoại cuộc sống thanh bình của người dân miền nam. Xót xa thay là “hôm nay đi nhận xác chồng” của những chinh phụ để thấy “anh lên lon giữa hai hàng nến trong.” Biết bao nhiêu ca khúc của hầu hết các nhạc sĩ trong thời chinh chiến đã nói lên được tinh thần của người dân miền Nam Việt Nam không chấp nhận Cộng Sản cho dù có phải hy sinh, mất mát, chịu đựng một cuộc sống chia ly để mong có một ngày đất nước được thanh bình, người dân được sống trong tự do, no ấm. Nhưng niềm mong mỏi ấy không đến mà lại đến trong thảm cảnh Cộng Sản. Hàng triệu người ra đi mang theo tâm trạng buồn đau không dứt. Hàng triệu triệu người ở lại quằn quại sống trong cảnh bị áp bức, đè nén, đói khổ.
“Phải hát lên đi chứ! Hát lên để nhắc nhở nhau rằng, khổ đau cho dân tộc vẫn còn kia. Thảm họa mất nước đang đến gần. Hát lên cho tuổi già bớt niềm phẫn hận. Hát lên cho tuổi trẻ Việt Nam thấy được thân phận của mình mà nhận lấy trách nhiệm mà cha anh đã không thực hiện được,” anh Việt Thắng bộc bạch.
Tấm lòng của anh và những thân hữu trong những lần tổ chức này sẽ là những ngọn đuốc soi đường cho tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước nhìn thấy trách nhiệm của mình với quê hương và dân tộc.
Một điều đáng ghi nhận, theo anh Việt Thắng cho biết, bốn lần tổ chức là bốn lần tự nguyện, không gây quỹ, không có đóng góp của ai. Nên, vẫn theo anh, “cứ dành dụm khi đủ tiền chi phí thuê mướn chỗ là lại hò nhau tổ chức văn nghệ đấu tranh.”















































































