Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Gặp nghệ sĩ Luân Vũ sau giờ anh thu hình chương trình “nhạc thính phòng” đài SET, 57.4.
Ngồi nói chuyện với nhau trong quán cafe nhỏ, Vũ kể lại những ngày đầu của thời gian chập chững bước vào lãnh vực truyền thông…

Các nghệ sĩ Piano Vương Hương và Violin Luân Vũ. (Hình: Luân Vũ cung cấp)
“Nhớ lúc đó anh Trúc Hồ hỏi ‘Luân Vũ có hứng thú làm một chương trình nhạc thính phòng trên đài truyền hình SET không?’, khi đó không biết sao, Vũ trả lời mạnh miệng lắm, ‘Ðược chứ, làm thì làm.’ Và thế là chỉ vài ngày hôm sau thôi Vũ tới đài, một mình loay hoay làm cái này, ráp cái kia… Nhưng rồi lúc đó mình thấy ra một điều, hình như họ chỉ chuyên về ‘talk show’ thôi nên âm thanh chưa được chuẩn lắm, và thế là Vũ phải ‘tự túc, tự cường’ kiếm ‘đồ nghề’ để mang vào ráp thêm cho phần âm thanh khá hơn.”
Luân Vũ kể tiếp: “Dường như Vũ sanh ra đời vốn dĩ đã có tính chịu khó, chịu cực, và cái gì đã quyết làm là phải làm cho bằng được, làm cho tới mới chịu.”
Anh cười: “Bởi vậy những ngày đầu Vũ phải ‘đầu tư thêm vấn đề âm thanh, hai chị em Luân Vũ và Vương Hương cùng hợp tác, bà chị của Vũ mang cây đàn piano điện vào, Vũ còn nhớ những buổi đầu, mình chưa đủ kinh nghiệm nên lung tung lắm, vậy mà còn phải dẫn dắt các bạn nghệ sĩ khi lên đài của mình phỏng vấn, một mặt Vũ vừa lo đàn, rồi dẫn chương trình nữa chứ…”
Vũ nhắc lại câu thơ của một bài thơ nào đó: “Thuở đầu đời cầm đũa thấp, đũa cao, nên không khéo, dĩ nhiên là đổ vỡ.” Anh nói, hồi lúc đó không nhờ sự mến mộ của khán giả, họ gọi vào, gửi điện thư góp ý, nên làm chương trình kiểu này, kiểu kia…
Nói chung có rất nhiều lời đóng góp, xây dựng, chứ nếu không là chương trình chắc bỏ “ngang xương” lâu rồi… Nhờ hai chị em Luân Vũ, Vương Hương biết nghe, chịu sửa đổi cho khá hơn… Bởi vậy sau hơn hai năm rưỡi, Vũ nói: “Bây giờ mà so với hồi mới ban đầu, mình thấy sao hồi đó mình gan thiệt…”
Thế đấy, dần dà “nghề dạy nghề,” Luân Vũ chỉnh đốn dần dần, và thêm vào những “món đồ chơi” âm nhạc mà anh gọi là réo rắt như tiếng mưa rơi, nhất là thỉnh thoảng tăng cường guitar accoustic.
“Riêng phần ca hát của các ca sĩ lên chương trình của Vũ, thì khỏi phải bàn, Vũ quan niệm mình đi chung xuồng, bởi vậy, trau chuốt, gọt giũa, sao cho những tiếng hát của các anh chị em ca sĩ được bóng bẩy, ngọt lịm…” Luân Vũ tâm tình.
“Nói tóm lại mục đích của chương trình nhạc thính phòng là gì?”
“Mục đích của đài SET, cũng như của Vũ và chị Vương Hương là gìn giữ tiếng Việt mẹ đẻ, là phát hiện nhân tài cho cộng đồng âm nhạc Việt Nam hải ngoại, không cần họ là ca sĩ chuyên nghiệp, miễn là họ yêu âm nhạc, nghệ thuật, bởi vậy không có sự phân biệt tìm người có tài năng trong bất cứ ngành nghề nào.” Luân Vũ chia sẻ.
Mỗi tuần chương trình “Nhạc thính phòng” của anh và Vương Hương thực hiện được phát hình tối Thứ Ba, từ 10 giờ đến 10 giờ 30 hay tối Thứ Năm, từ 8 giờ đến 8 giờ 30.
Riêng Thứ Bảy và Chủ Nhật, chương trình sẽ được chiếu lại từ 3 giờ 30 đến 4 giờ.
Khán giả có thể vào xem trên trang mạng: www.set 574.com hay lên Youtube: Vuong Huong Piano hoặc Nhom The Friend @yahoo.com













































































