Tứ kết 2014-15 UEFA Champions League
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (UEFA Champions League) 2014-15, còn được gọi là Cup C1, trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, ngày 14, 15 tháng 4, 2015 vừa qua đã diễn ra bốn trận đấu tứ kết với kết quả nhiều bất ngờ thú vị xảy ra.

Các cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ đội bóng quê nhà Porto trong trận đấu
tứ kết lượt đi UEFA Champions League giữa Porto và Bayern Munich diễn ra
trên sân Estadiodo Dragao, Porto, Bồ Đào Nha ngày 15 tháng 4, 2015.
(Hình: Mike Hewitt/Getty Images)
Nếu trong ngày Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015, trận tứ kết lượt đi là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thành phố Madrid – Real Madrid làm khách trên sân nhà của Atletico Madrid – có kết quả không bên nào có cơ hội mở tỉ số. Với kết quả 0-0, Real Madrid có nhiều lợi thế hơn khi lượt về được chơi trên sân nhà Santiago Bernabeu, Madrid và trước khán giả nhà vào ngày 22 tháng 4, 2015 tới đây.
Dù có lợi thế nhưng sự so tài giữa hai đội bóng sừng sỏ nhất giải La Liga Tây Ban Nha vẫn khó mà đoán được kết quả. Đây chính là điều thú vị nhất mà khán giả trên sân cỏ cũng như qua truyền hình trên khắp thế giới đang chờ đợi.
Trận tứ kết Thứ hai diễn ra trong cùng ngày giữa đội Juventus của Italy ra sân quần thảo với đội khách đến từ Monaco, Pháp là AS Monaco. Tuy có được chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Vidal vào lưới Monaco từ quả đá phạt đền ở phút 57 nhưng không có gì bảo đảm chiếc vé bán kết cho Juventus khi phải ra sân trận lượt về trên sân Stade Louis II, Monaco vào ngày 22 tháng 4, 2015.
AS Monaco đã từng cho Arsenal phơi áo ở vòng 16 cho nên khó mà đoán trước kết quả ai sẽ đi tiếp vào bán kết giữa hai đối thủ mà tài sức không chênh lệch nhau mấy.
Qua ngày hôm sau, Thứ Tư, ngày 15 tháng 4, 2015, hai trận đấu lượt đi còn lại diễn ra cùng giờ được hầu hết mọi người mong đợi là cuộc tranh tài giữa Porto của Bồ Đào Nha và Bayern Munich, Đức diễn ra trên sân Estadio do Dragao, Porto, Bồ Đào Nhà.

Các cầu thủ FC Porto trước trận đấu tứ kết lượt đi UEFA
Champions League giữa Porto và Bayern Munich
diễn ra trên sân Estadio do Dragao, Porto, Bồ Đào Nha
ngày 15 tháng 4, 2015. (Hình: Miguel Riopa/AFP/Getty Images)
Mặc dù hành quân đến Bồ Đào Nha với lực lượng không được mạnh nhất với nhiều cầu thủ bị chấn thương như Robben, Ribery…đều phải ngồi ngoài làm khán giả, nhưng không ai nghĩ rằng Bayern Munich, đương kim vô địch Đức, sẽ gặp khó khăn trước Porto được xem như dưới cơ.
Sở dĩ Porto được đánh giá là yếu bởi vì thành tích của đội bóng Bồ Đào Nha, từ trước đến nay đặc biệt là thời gian sau này, hiếm khi tiến sâu vào giải đấu.
Porto sau khi đoạt danh hiệu vô địch Champions League mùa bóng 2003-04 dưới thời dẫn dắt của Jose Mourinho, đã không có lần nào vào đến bán kết. Lần vào đến tứ kết sau cùng vào năm 2008-09 nhưng bị Manchester United đá bại.
Trong khi đó Bayern Munich có thành tích chói sáng hơn nhiều với 5 lần đoạt danh hiệu vô địch và đang muốn có lần Thứ Tư liên tiếp có mặt trận bán kết. Hơn nữa thành tích của Bayern Munich khi thi đấu tại Bồ Đào Nhà là 5 trận thắng 6 hòa và không lần thất bại. Họ cũng bất bại trong 8 trận đấu với các đối thủ Bồ Đào Nha ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tiền đạo Suarez của Barcelona ghi bàn thắng đầu tiên
vào lưới PSG trong trận đấu tứ kết lượt đi giải
UEFA Champions League giữa Barcelona và PSG
diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp
ngày 15 tháng 4, 2015. (Hình: Martin Bureau/AFP/Getty Images)
Với thành tích như thế, cho nên mọi người đều dự đoán là kết quả tệ nhất của thầy tròn huấn luyện viên Guardiola là hòa với Porto.
Thế nhưng trên sân cỏ có nhiều bất ngờ thú vị xảy ra. Trong trận tứ kết lượt đi vào ngày Thứ Ba, ngày 14 tháng 4, 2015, Porto đã cho Bayern Munich nếm mùi vị cay đắng của kẻ bại trận khi bị thủng lưới đến ba lần và chỉ gỡ lại một bàn duy nhất.
Khi trận đấu chỉ mới được hơn 80 giây, Bayern Munich phải chịu quả phạt đền do thủ môn Bayern, Manuel Neuer cản phá banh trái phép, đốn ngã cầu thủ Jackson Martinez trong vùng cấm địa. Thật ra Neuer phải lãnh thẻ đỏ, vì nếu không cho Martinez té ngã, chắc chắn cầu thủ xứ Colombia này sẽ đưa banh vào lưới trống.
Nhưng may mắn cho Neuer khi trọng tài chỉ cho thẻ vàng và Porto được hưởng quả phạt đền và Ricardo Quaresma ghi bàn thắng.
Đến phút thứ 10, Bayern Munich lủng lưới thêm lần thứ hai khi chính tiền đạo Quaresma nhận được banh chuyền từ đồng đội Dante, đối diện một mình trước thủ môn Neuer, dễ dàng đưa banh vào lưới.
Vắng mặt những trụ cột như Robben, Ribery, lại bị dẫn trước đến hai bàn, nhưng Bayern Munich vẫn cố gắng vùng lên phản công mong thu ngắn khoảng cách và đã thành công ở phút 28. Jerome Boateng phát banh vào vùng cấm địa Porto từ cánh phải, banh đến chân Thiago gần sát khung thành, chỉ cần đệm bóng nối tiếp đưa banh vào lưới gỡ lại 1-2.
Nếu thủ môn Neuer không xuất sắc cứu bàn thua trông thấy từ cú sút ở khoảng cách gần khung thành của Hector Herrera, tỉ số có thể cao hơn từ phút 57. Nhưng rồi sự chịu đựng của Bayern không kéo dài được lâu, đến phút 65, Neuer phải vào lưới lượm banh lần thứ ba với bàn thắng của Martinez.
Tuy thua 1-3 trước Porto ở trận sân khách, nhưng con đường đi tiếp của Bayern Munich chưa phải là hết dù rất nhiều khó khăn khi trận lượt về được chơi trên sân nhà Allianz Arena, Munich, Đức vào ngày 21 tháng 4, 2015 tới đây.
Dù kém hiệu số bàn thắng đến hai bàn nhưng có được một bàn thắng trên sân khách, Bayern Munich chỉ cần thắng với tỉ số 2-0 hoặc khoảng cách biệt nhiều hơn là đi tiếp. Nhưng thật khó cho Bayern nếu như Porto áp dụng chiến thuật phòng thủ vững chắc như đặt xe bus hai tầng trước khung thành. Ngoài ra vẫn chưa biết rõ tình trạng chấn thương của các cầu thủ trụ cột Bayern có kịp thời bình phục ra sân cho trận đấu quyết định này hay không.

Đội Barcelona trước trận đấu tứ kết lượt đi giải UEFA
Champions League giữa Barcelona và Paris Saint
Germain (PSG) diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris,
Pháp ngày 15 tháng 4, 2015. (Hình: Lars Baron/Getty Images)
Cuộc đối đầu thứ hai với Barcelona làm khách trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp gặp đội chủ nhà Paris Saint Germain (PSG).
Barcelona đã chứng tỏ sức mạnh của mình qua dàn tiền đạo ngôi sao như Messi, Neymar và Suarez.
Đây là trận cầu sôi động từ phút trái bóng bắt đầu lăn cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Người xem trên khán đài hoặc trước màn ảnh truyền hình trên thế giới đều mãn nhãn với sức hấp dẫn của trận đấu này.
Dù chơi trên sân nhà, nhưng đội bóng Pháp lại không cho thấy sức mạnh của mình, nhất là hàng thủ gần như lúng túng trước những đợt tấn công của bộ ba Messi, Neymar, Suarez.
Barcelona có bàn thắng đầu tiên ở phút 18, Messi có banh từ giữa sân, thọc ngay đường banh cho Neymar ở cánh trái ngay vùng cấm địa. Và tiền đạo chạy cánh người Brazil này không chần chờ tung ngay cú sút, đưa banh đi sa lọt qua khỏi tay thủ môn Sirigu vào lưới mở tỉ số đầu tiên.
Sau đó chính tiền đạo “cắn người” Suarez nhân đôi khoảng cách biệt với tài nghệ cá nhân, đưa banh qua khỏi đôi chân hậu vệ David Luiz theo lối xỏ kim ngay trong vùng 16.50 m, rồi vượt qua hai hậu vệ PSG khác rồi sút banh qua khỏi thủ môn đội PSG vào lưới. Tỉ số 2-0 nghiêng về Barcelona vào phút 67.
Rồi cũng chính Suarez, lập cú đúp khi phút 79 lại có thêm bàn thắng củng cố thêm chiến thắng với tỉ số 3-0. PSG chỉ gỡ lại bàn danh dự khi cú sút của Gregory van der Wiel đi không mạnh nhưng lại trúng chân hậu vệ Barca, Jeremy Mathieu đi luôn vào lưới nhà thu ngắn cách biệt còn 1-3.
Thắng dễ trên sân khách 3-1, cánh cửa đi tiếp của Barcelona gần như mở rộng khi hơn khoảng cách biệt hai bàn với ba bàn thắng trên sân khách. Còn PSG muốn loại Barca, ngày Thứ Ba, ngày 21 tháng 4, 2015 trên sân Camp Nou, Barcelona tới đây, buộc phải thắng với cách biệt hơn hai bàn hoặc nếu là hai thì số lần tung lưới Barca phải ít nhất từ con số 3 trở lên. Quả thật là quá khó đối với đội bóng của huấn luyện viên Blanc. Cho nên cánh cửa đi tiếp của đội bóng đến từ Pháp chỉ hé mở chút ít nếu không nói là gần như khép lại. Tuy nhiên trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra chỉ khi nào tiếng còi trọng tài thổi lên kết thúc trận đấu, lúc đó mới biết ai đi tiếp và kẻ nào trở thành khán giả. (TD)



























































































