GALVESTON, Texas (NV) – Ðài KHOU 11 hôm Thứ Ba loan tin một con heo nhỏ, tên là Harry, sinh sống bên trong một phòng thí nghiệm ở Galveston, Texas, đã trở thành con bệnh đầu tiên được giải phẫu và cấy vào cơ thể một lá phổi được chế tạo từ trong phòng thí nghiệm. Và con heo này hiện đang khỏe mạnh với lá phổi mới.

(Hình minh họa: Arif Ali/AFP/Getty Images)
Bác Sĩ Joan Nichols, thuộc Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Galveston tại Phân Khoa Y của Ðại Học Texas, cho biết rằng, từ 6 tháng qua, các bác sĩ tại đây đã chế tạo thành công những lá phổi mới có khả năng thay thế lá phổi bị hư của con vật hoặc con người.
Các nhà nghiên cứu y khoa thuộc Ðại Học Texas đã dùng cả năm trời để lấy các lá phổi ra khỏi xác chết của các con vật và cả của con người. Rồi họ loại bỏ hết tất cả các tế bào bám trên các lá phổi kia và chỉ để lại cái khung sườn có chất protein mà thôi.
Trong giai đoạn kế tiếp, các chuyên gia y khoa lấy các tế bào từ những con vật còn sống để cấy vào chiếc khung sườn đó mà tạo dựng nên những lá phổi mới. Tiến trình tái tạo này đã làm nên được những lá phổi cho loài vật và cả cho con người nữa.
Công trình của các bác sĩ ở Galveston có thể giúp gia tăng số lượng những lá phổi “sống” sẵn có để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân cần được ghép phổi trong tương lai. (V.P.)















































































