Cô đào Hoàng Anh yên phận vị trí đào nhì


Ngành Mai

Vóc dáng, sắc đẹp rất cần cho người nữ diễn viên sân khấu, do bởi dù ca hay, diễn giỏi, kể cả sáng sân khấu nữa, nhưng yếu kém một khía cạnh nào đó về sắc vóc thì coi như mất nhiều dịp thăng tiến trong sự nghiệp cầm ca xướng hát.


Cô đào nhì Hoàng Anh. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Cô đào Hoàng Anh của đoàn Trung Hiếu, do có chiều cao quá “lý tưởng” nên đôi khi rất khó khăn khi phải “kén” người kép đóng chung với mình. Có lẽ do vậy mà trong suốt nhiều năm đi theo đoàn cô vẫn yên phận với vị trí đào nhì. Tuy vậy, Hoàng Anh không cảm thấy buồn, mà lại rất vui. Phải chăng được đi hát là vui rồi, bởi cô đam mê cải lương từ khi còn nhỏ. Cãi lịnh cha mẹ lén lút đi học ca, và đến 17 tuổi thì được thâu nhận vào đoàn Trung Hiếu, theo đoàn rày đây mai đó, gạo chợ nước sông.

Có lần Hoàng Anh nói với một nhà báo, rằng nếu cô đóng đào chánh thì thiếu, mà đào nhì thì có hơi thừa! Em nói có hơi thôi nhá!

-Tại sao?

-Có lần mình được giao đóng chánh thế vai của Phượng Hằng, nhưng mình thấy mình đóng không nổi, cái tên của Phượng Hằng so với mình lớn quá.

Cô biết vươn lên từ những gì mình có, bởi rằng với Hoàng Anh thà mình được hạnh phúc, được tôn trọng trong vị trí của mình còn hơn cảm thấy lạc lõng, vô duyên trong thế giới không thuộc về mình, mà mình không có khả năng. Năm ấy (1992) Hoàng Anh 24 tuổi, nhưng đã sợ rằng mình sẽ già, sợ cho cuộc đời người nghệ sĩ ngắn ngủi. Cô không khỏi băn khoăn khi nhìn thấy tương lai mờ mịt. Cô biết mình yêu nghề nên không thể có sự lựa chọn nào khác “…Nhưng mình có thể trụ lại sân khấu trong bao lâu?”

Nhưng rồi với tình trạng cải lương ngày một đi xuống, đào đẹp ca hay diễn giỏi cũng không còn sân khấu để hát, thì đào cao hay thấp cũng thế thôi!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT