HOUSTON, Taexas – Tờ New York Daily News hôm Thứ Tư loan tin cảnh sát Houston cho hay một kẻ say rượu tại Texas đã gây ra 1 loạt 3 vụ đụng xe vào hôm Chủ Nhật, làm thiệt mạng 2 người, trong đó có 1 cậu bé 6 tuổi, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ.
Người lái xe, tên là Blaine Boudreaux, 34 tuổi, đã bị cảnh sát biên phạt và cho đi sau vụ tông xe lần thứ nhất vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều trong ngày, trong đó 2 người trên chiếc xe phía bên kia đã phải vào nhà thương. Người lái xe, tên là Blaine Boudreaux, 34 tuổi, đã bị cảnh sát biên phạt và cho đi sau vụ tông xe lần thứ nhất vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều trong ngày, trong đó 2 người trên chiếc xe phía bên kia đã phải vào nhà thương.
Nhưng tay Boudreaux này lại tiếp tục leo lên chiếc xe truck hiệu Dodge Ram của mình và lái đi. Trên đường rong ruổi, Boudreaux đã tông phải và giết chết 1 người vô gia cư 61 tuổi trước số nhà 4400 Texas Spur 5 gần trường đại học University of Houston.
Thi thể của nạn nhân Leonard Batiste đã văng xuống một cái rãnh ven đường, và mãi cho tới 3 giờ chiều hôm sau mới được tìm thấy.
Tay tài xế sát nhân này lại leo lên xe chạy nữa. Tới khoảng 6 giờ 10 phút chiều thì anh ta vượt một cái đèn đỏ tại lốc nhà 1400 trên đường Lockwood, rồi đâm sầm chiếc Dodge Ram vào một chiếc xe Honda Civic đang chạy trên đường, giết hại 1 cậu bé 6 tuổi và làm cho bà mẹ của cậu bé bị thương nặng.
Các nhân chúng cho rằng vì ngủ quên sau tay lái tại ngã tư đường và bị các xe sau bấm còi thúc hối cho nên, khi chợt tỉnh giấc, Boudreaux đã hối hả nhấn ga vượt đèn đỏ để rồi gây nên thêm 1 tai nạn thảm khốc chết người nữa trong 1 loạt 3 vụ tông xe liên tiếp trong khoảng thời gian chừng 3 giờ đồng hồ. (V.P.)















































































