Thua Juventus 1-2 nhưng Real Madrid vẫn còn hy vọng
TỔNG HỢP – Bán kết lượt đi giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn được gọi là Cup C1) – UEFA Champions League 2014-15 – đã diễn ra trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư (5 và 6 tháng 5, 2015) vừa qua với kết quả Real Madrid thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân Juventus. Riêng Barcelona với “tam sát” Neymar-Suarez-Messi trong đó Messi chơi cực kỳ xuất thần lập cú đúp cùng với Neymar đè bẹp Bayern Munich ba bàn không gỡ.

Tiền đạo Bồ Ðào Nha Cristiano Ronaldo (giữa) bị té ngã trong vòng vây của các cầu thủ Juventus trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Juventus và Real Madrid diễn ra trên sân Juventus, Turin ngày 5 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Juventus đá bại Real Madrid 2-1
Trước khi các trận bán kết diễn ra, theo nhận định chung của giới chuyên môn, Juventus được xem là đội yếu nhất so với ba đội Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona.
Tuy nhiên trong trận bán kết lượt đi, đón tiếp Real Madrid với siêu sao Cristiano Ronaldo, các cầu thủ xứ Italy đã chơi một trận tuyệt hay: phòng ngự vững chắc kèm theo những đợt phản công sắc sảo khiến hàng thủ Real Madrid rất vất vả cản phá.
Cựu tiền đạo Real Madrid, Alvaro Morata ra sân trở lại trong màu áo Juventus đã góp công đem chiến thắng về cho đội nhà trong trận đấu vào chiều tối ngày Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015.
Morota, đã di chuyển đến Juventus sau khi từng giúp đội bóng Tây Ban Nha có được thành tích mười lần vô địch cúp Châu Âu, đã không vui mừng chút nào khi đệm banh vào lưới đội bóng cũ của mình ngay ở phút thứ 9.
Chẳng bao lâu sau đó, phút 29, siêu sao quả bóng vàng thế giới Cristiano Ronaldo có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 khi thực hiện cú đánh đầu từ đường banh chuyền ngang vào ngay trước khung thành, vào lưới.
Tuy nhiên, cựu đồng đội của Ronaldo ở đội bóng Manchester United, Carlos Tevez, thi đấu chói sáng ở trận này, ghi bàn thắng phạt đền ở phút 58 sau khi bị hậu vệ Dani Carvajal đốn ngã trong vùng cấm địa ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội Juventus.
Tuy thất bại, nhưng huấn luyện viên Real Madrid, Carlo Ancelotti vẫn nhiều hy vọng: “Chúng tôi chơi rất tốt phần lớn trận này, có nhiều cơ hội tốt, chúng tôi phải thi đấu ít nhất như thế này ở trận lượt về trên sân nhà. Các cầu thủ chúng tôi phạm nhiều lỗi hơn thường lệ, đá là do Juventus chơi áp sát. Họ thường dâng cao trong hiệp nhì. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tự tin vì tuần tới đây chúng tôi sẽ thi đấu trên sân nhà và các cổ động viên sẽ giúp sức chúng tôi. Chúng tôi phải kiên nhẫn. Tuy kết quả thua nhưng không phải tệ lắm đâu.”
Trong khi đó, Juventus, từng giơ cao chiếc cúp vô địch cách nay 19 năm, sẽ tiếp tục con đường chinh phục giải đấu khi chỉ còn 90 phút nữa là có mặt ở trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2003 với trận trên sân khách ở Madrid ngày 13 tháng 5, 2015.

Messi của Barcelona sau khi cho Boateng té ngã, lớp banh qua khỏi tay thủ môn Neuer ghi bàn thắng thứ hai trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 6 tháng 5, 2015. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)
Huấn luyện viên Juventus, Massimiliano Allegri cho biết: “Tôi rất sung sướng với màn trình diễn của các học trò. Các cầu thủ đã chứng tỏ thi đấu mạnh mẽ như thế nào, tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt hơn nữa ở trận sắp tới. Giờ đây chúng tôi tập trung chuẩn bị cho trận thứ Tư tới với niềm tin sẽ thi đấu tốt hơn trận lượt đi này.”
Real Madrid vẫn còn hy vọng sẽ lật ngược thế cờ… trước một Juventus đang chơi rất thăng hoa. Trên sân cỏ vốn nhiều bất ngờ, tất cả phải đợi đến khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu mới biết được đội nào sẽ đến Berlin, Ðức vào tháng Sáu tới đây.
Pep nói đúng, không ai có thể ngăn cản được Messi
Tiền đạo người Argentina đã tạo nên sự khác biệt với hai bàn thắng tuyệt hảo vào lưới Bayern Munich trong trận đấu bán kết Champions League khác diễn ra giữa đội chủ nhà Barcelona và Bayern Munich vào ngày Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015 vừa qua.
Huấn luyện viên Pep Guardiola không thể phàn nàn điều gì cả. Ông là người đã từng góp công lớn trong việc đào tạo ra thiên tài Messi trong suốt bốn mùa dẫn dắt Barcelona.
Vào đêm Thứ Tư vừa qua, cựu huấn luyện viên Barcelona lần đầu tiên nhận kết quả thảm thương từ khả năng chơi bóng siêu phàm của tiền đạo Argentina. Nhưng Pep Guardiola không ngạc nhiên về kết quả này bởi vì ông từng tuyên bố trước trận đấu: “Nếu thi đấu ở phong độ cao nhất, không có hàng phòng ngự nào có thể ngăn cản được Messi. Thật sự không thể nào. Messi quá quen với những hậu vệ truy cản anh ta với bất cứ cách nào nhưng cuối cùng rồi cầu thủ này cũng thành công ghi bàn thắng vào lưới. Messi chơi quá hay.”
Sự thật diễn ra trong trận bán kết lượt đi đã chứng minh lời tuyên bố của Pep là quá đúng. Với cấp độ thi đấu như thế này, những trận đấu được quyết định bởi sự chói sáng, sự khác biệt của cá nhân – và Messi đã làm được điều đó.
Guardiola từng nói: “Không có cầu thủ nào có thể cạnh tranh với Messi. Cậu ta tuyệt vời ở tất cả.”

Cầu thủ Rafinha của Bayern Munich lao vào cố phá banh ra ngoài khung thành nhà nhưng chỉ hoài công trước cú nâng bóng qua khỏi tay thủ môn Neuer vào lưới ghi bàn thắng thứ hai của Lionel Messi trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa hai đội diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona Tây Ban Nha ngày 6 tháng 5, 2015. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)
Trong thời gian còn ở Camp Nou, Pep luôn luôn thố lộ là đội của ông sẽ trở nên mờ nhạt nếu không có tiền đạo Argentina trong đội hình. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi là đội rất mạnh và giàu sức cạnh tranh. Tuy nhiên chúng tôi không thắng tất cả các giải mà chúng tôi tham dự.”
Ðây cũng là sự thật. Pep từng đoạt 14 trong số 19 danh hiệu vô địch mà Barca có được. Bây giờ với Bayern Munich, ông cũng giúp hai lần liên tiếp đoạt chức vô địch Ðức nhưng có thể vỡ mộng lên ngôi Champions League bởi vì…Lionel Messi.
Mặc dù thủ môn Bayern, Manuel Neuer thật sự xuất sắc ở trận đấu này, nhưng chỉ giữ vững được khung thành trong suốt 76 phút với nhiều lần cản phá thành công trước các cú dứt điểm của Suarez, Neymar…
Chỉ cần một khoảng trống là Messi có thể tạo nên sự khác biệt. Ðiều đó đã đến ở phút 77, trước sự chứng kiến của 95,639 khán giả trên sân vận động Camp Nou, Barcelona, có banh ngay sát vùng cấm địa, trong khoảnh khắc không bị kèm kẹp, Messi tung ngay cú sút đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc phải khiến thủ môn Neuer bất ngờ dù có ngã người đón đỡ vẫn không kịp.
Rồi chỉ ba phút sau đó, nhận được banh chuyền của đồng đội ngay trong vùng cấm địa, Messi khéo léo sử dụng đôi chân của mình, dẫn banh qua khỏi Jerome Boateng khiến cho hậu vệ này bị té ngã rồi bình tĩnh lớp banh bổng qua khỏi tay thủ môn Neuer vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.
Kết quả chưa dừng lại ở đây, đến phút cuối cùng trận đấu, 90+4, chính Messi châm đường banh tuyệt hảo cho Naymer thoát nhanh xuống, đối diện một mình với thủ môn Bayern, sút banh sà đi vào góc ấn định chiến thắng chung cuộc lên 3-0 cho đội nhà Barcelona.
Trong vòng tứ kết gặp Porto của Bồ Ðào Nha, Bayern Munich cũng từng thua 1-2 trên sân khách, nhưng khi chơi trên sân nhà lượt về đã thi đấu rất xuất sắc, nghiền nát Porto đến 6-1 và có mặt bán kết với tổng tỷ số 7-3 so với Porto.
Nhưng đó chỉ là Porto, còn hiện tại với Barcelona thì khác. “Tam sát” Neymar-Suarez-Messi vẫn là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt đối với bất cứ đội bóng nào phải đối đầu. Thua nặng đến ba trái từ những phút xuất thần của Messi, hầu như giới hâm mộ Bayern Munich đều thú nhận sự thật là cánh cửa vào chung kết của đội nhà gần như khép lại dù chơi trên sân nhà trong đêm Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015 tới đây.
Tuy nhiên trên sân cỏ vẫn có những bất ngờ xảy ra và hy vọng là vậy… (TTC)



























































































