NORFOLK, Virginia (The Virginian-Pilot) – Một phi công Hải Quân Hoa Kỳ, từng tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt Top Gun, vừa bị kết án về các tội tính dục hồi đầu năm nay, đã đề nghị sẽ cung cấp cho chính quyền Trung Quốc các tin tức mật về phi công chiến đấu để đổi lấy việc giúp đánh tháo khỏi nhà tù Western Tidewater Regional Jail ở Virginia, theo các công tố viên liên bang.

Trung Úy Daniel Chase Harris. (Hình: đài CBS)
Trong một bức thư có chữ ký gửi cho tòa Ðại Sứ Trung Quốc và bị giới chức nhà tù tịch thu, Trung Úy Daniel Chase Harris cho hay ông ta bị kết án oan ức về 31 tội hình sự tại tòa án ở Norfolk, tiểu bang Virginia, và “không còn tin tưởng vào quốc gia của mình.”
“Dưới đây là một phần của các tin tức mà tôi có được và tôi tin rằng quý vị sẽ rất mong muốn có các tin tức này. Tôi chỉ muốn là quý vị giúp tôi thoát khỏi nơi đây,” theo lá thư, vốn chấm dứt với lời đe dọa sẽ liên lạc với tòa Ðại Sứ Nga nếu phía Trung Quốc không sớm có hành động. “Một khi ra khỏi nơi đây và dưới sự bảo vệ của qúy vị, tất cả hiểu biết của tôi là của quý vị.”
Harris, 31 tuổi, ở Virginia Beach, dự trù sẽ bị tuyên án vào ngày 13 Tháng Bảy tới đây về tội đã ép buộc 9 thiếu nữ, tuổi từ 12 đến 17, thu các hình ảnh video có tính cách tính dục cho ông ta. Harris có thể bị án tù chung thân.
Luật Sư Andrew Sacks, đại diện cho Harris, nói rằng thân chủ của ông không viết lá thư trên.
Phụ tá biện lý Elizabeth Yusi cho hay lá thư gửi cho tòa Ðại Sứ Trung Quốc đã dùng tên một tù nhân khác vì Harris biết nhân viên nhà tù thường xuyên kiểm duyệt thư của ông ta. Bức thư cũng kèm theo bản đồ vẽ sơ sài vị trí phòng giam của ông.
Công tố viên cho hay khi phục vụ tại Nhật, Guam, Key West Florida và căn cứ tại Virginia Beach từ năm 2011 đến 2013, Harris lên mạng, dùng tên giả để liên lạc với các cô gái vị thành niên. Dưới nhiều tên khác nhau, Harris giả là một thiếu niên để tán tỉnh các cô gái này và dụ họ cung cấp hình khỏa thân khi nói chuyện qua Skype.
Các cô gái này cho hay việc tán tỉnh sau đó biến thành sự đe dọa vì Harris nói sẽ đưa lên mạng hoặc thông báo cho bạn bè của họ nếu không cung cấp thêm các hình ảnh khác.
Vợ của Harris nộp đơn xin ly dị hồi Tháng Hai năm 2014, sau khi ông ta bị bắt.
Trong hồ sơ nộp tại tòa, luật sư của Harris cho hay thân chủ mình có hành động sai trái vì các áp lực tinh thần do những trông đợi quá nhiều từ người chung quanh. Ông nói Harris là cháu của một đô đốc hai sao, con của một trung tá Hải Quân và cũng là một phi công, và là con rể của một sĩ quan hải quân cao cấp khác. (V.Giang)




























































































