Ðiểm Phim: Hậu Trường (Producer) Kỳ 1

Trần Lãm Vi

Giới thiệu:

Chúng ta gọi người chỉ đạo và giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất của một chương trình truyền hình là “đạo diễn.”

Vào tháng 6 qua, bộ phim giải trí “Hậu Trường”/Producer được lên sóng, nói về những diễn mới ra trường làm việc thực tập tại đài truyền hình KBS. Ðây là lần đầu tiên đưa ra một thể loại về sinh hoạt quay phim tiêu biểu của một đài TV, cung cấp kiến thức căn bản về những công việc thường nhật của một đài truyền hình, đánh trúng sự tò mò của khán giả nên trở thành bộ phim hot nhất; ngoài ra, vai nam chính là Kim Soo Hyun (27 tuổi) nổi tiếng qua bộ phim về người ngoài hành tinh (báo Người Việt đã điểm), nên càng được đón nhận nồng nhiệt; chưa kể 2 nữ vai chính là ngôi sao Kong Hyo Jin (35 tuổi) nổi tiếng cũng như ca sĩ trẻ IU được mến mộ.

Kim Soo Hyun vào vai Baek Seung-Chan, một đạo diễn mới ra trường, anh trông có vẻ một “con nai vàng ngơ ngác” nhưng thực ra thông minh, có nhiều sáng tạo và trầm tĩnh. Anh ngưỡng mộ nữ đạo diễn tiền bối Tak Ye-Jin từ khi anh còn là một cậu bé, lý do là cùng lớn lên trong một khu phố. Sau khi anh vào làm việc tại đài truyền hình lại trở nên thân thiết, và ái mộ biến thành ái tình, không đè nén được, anh bộc lộ cho tiền bối biết bằng một nụ hôn môi tỏ tình bất ngờ; tiếc là anh không nhận được phản hồi, bèn xin cho thêm cơ hội lần thứ hai. Trong khi ấy, nàng ca sĩ Cindy tham dự vào chương trình giải trí thực tế “2 ngày 1 đêm” của đài nên gặp Seung Chan và ngầm yêu chàng trai tân đạo diễn này. Tiền bối Tak Ye-Jin là bạn nối khố 25 năm với đạo diễn Ra Joon Mo, và anh chàng Mo từ khuya đã yêu ngầm cô bạn Jin.

Bộ phim chỉ có 12 tập, mỗi tập có một tiêu đề hấp dẫn, nhưng tựu trung và tập trung vào tình yêu thầm kín của 4 nhân vật này, với một nội dung vui nhộn trong sáng, dành cho lớp khán giả trong lứa tuổi 20-40; bộ phim không có tình tiết căng thẳng nhức đầu của những nhân vật phản diện. Ngôi sao Kim Soo Hyun đã lột tả được nhân cách ngây ngô nhưng nhiều phức tạp nội tâm của nhân vật anh thủ diễn, nói lên tài diễn xuất của anh còn đi xa hơn nữa. Anh đã được nổi tiếng từ phim điện ảnh “Ẩn Thân” trong vai một điệp viên trẻ Bắc Hàn giả dạng một anh ngốc nghếch. Không phải tự dưng trở thành một ngôi sao hạng A, diễn viên phải vượt lên trên vị trí diễn xuất của một diễn viên mới có thể thăng hoa thành một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Những tình tiết chính:

Vào tập đầu phim là cảnh cổng chính của phim trường MBC và KBS, với mốc thời gian được đưa ra: “Ngày 17 tháng 4, 2015 – 8 giờ 55 sáng, 5 phút trước lễ nhậm chức nhân viên mới của đài KBS.” Ðạo diễn Tak Ye-Jin đậu xe vào parking xong, cô mở thỏi son tô vội lên đôi môi. Một chiếc xe chạy vào ô bên trái và đậu sát vào xe cô, đó là anh chàng Baek Seung-Chan cũng đến trễ giờ buổi lễ nhận chức, anh ba chân bốn cẳng chạy tìm TS-1 là trường quay, nơi tổ chức buổi lễ. Ye Jin lo nói phone, đẩy mạnh cửa để bước ra xe thì cánh cửa va vào xe bên cạnh làm trầy móp một vết nơi cửa bên phải chiếc xe đắt tiền này. Trời xui đất khiến như thế để hai oan gia này gặp nhau.

Trong hội trường rộng lớn, lúc 9 giờ 10 sáng, đang diễn ra lễ nhậm chức của nhân viên mới của khóa 42, mở đầu, giám đốc đài KBS có lời chào mừng, buổi lễ kết thúc bằng việc trao bằng và phát thẻ nhân viên cho những đào tạo viên tốt nghiệp. Tháng lương đầu tiên của họ khoảng 1,890,000 won. Baek Seung-Chan được phỏng vấn tại sao chọn vào Ban Giải Trí? Anh ngần ngừ một lúc rồi cho biết vì có một người anh thích đang làm việc trong Ban Giải Trí. Chị ấy là tiền bối tại trường đại học của tôi. Chúng tôi từng tham gia cùng câu lạc bộ. Tôi mong muốn được làm việc gần bên chị ấy.

Ngày 20 tháng 4, 2015 – 11 giờ trưa, 5 tân binh của Ban Giải Trí có buổi họp với đạo diễn Kim Tae Ho 45 tuổi thuộc ban giải trí CP, ông có nhiệm vụ dắt đám lính mới đi tham quan các trường quay trong vài ngày, là một phần của chương trình “On the Job Training” 5 ngày, huấn luyện học nghề (OJT). Ông giới thiệu quyển sách của ông: “Ðạo diễn ban giải trí là gì?” để tân binh mua đọc nghiên cứu thêm. Seung-Chan đã lỡ mua quyển này vì lầm tưởng là của đạo diễn tham gia sản xuất “Infinity Challenge” của MBC. Lầm tên tác giả cũng có nghĩa là nội dung không được hoan nghinh. Họ bắt đầu được đưa đi giới thiệu, trước tiên là bộ phận sản xuất “Happy Together”… thuộc đạo diễn Yoo Jae Suk, “Night Market” v.v.. Ông Tae Ho chớp lấy một tờ giấy nơi bàn làm việc, giơ lên cho 5 tân binh thấy, rồi nói, “Ðây, các cậu sẽ nhìn thấy cái này mỗi buổi sáng: Danh sách rating (thống kê tỉ suất người xem thành bảng xếp hạng, cho thấy sự cao thấp về số người xem những bộ phim vừa chiếu trong cùng khung giờ). Với chúng ta thì cái này giống như là phiếu đánh giá.”

Nhóm tân binh đạo diễn được đưa một vòng thăm qua những bộ phận sản xuất để học hỏi bằng quan sát các hoạt động của từng bộ phận, như “Immortal Song,” “The Return of Superman,” cặp sinh 3 “Dae Han, Min Guk, Man Se”… Và sau đó là giờ ăn trưa tại câu lạc bộ của đài KBS, mỗi phiếu ăn trị giá 4,000 won cho 1 món. Ngoài câu lạc bộ trong phim trường, nhân viên đi ăn ngoài thường chọn mấy chỗ gần Ðại Học Hongik hoặc vài tiệm nằm trên Garosu Road. Nhân viên phim trường còn có thể theo dõi thực đơn qua mạng nội bộ KOBIS. Tại câu lạc bộ, còn nhìn thấy nhóm nhạc “Girls’ Generation” vào ăn trưa vì họ có buổi quay cho chương trình nào đó.

2:30 chiều, 4 giờ trước chương trình Music Bank, tại phòng điều khiển quay chương trình Music Bank của tiền bối đạo diễn Ye Jin, thần tượng của chàng tân binh Seung-Chan, chị ta đang bận rộn với một chương trình trực tiếp nên tỏ ra kém vui vẻ hợp tác làm OJT dành cho 5 tân binh này. Nàng chị này than phiền bâng quơ về việc sáng nay gặp tai nạn làm móp cánh cửa chiếc xen đậu bên cạnh xe chị. Loại tin “chó cán xe” này được một tay hóng chuyện tại chỗ nhanh chóng text đi loan truyền. 2:40 chiều ở ngoài hiên quán cà phê trước đài KBS nơi các quản lý ngôi sao thường la cà, các cell phone của nhóm quản lý này nhận được tin nhắn: Ðạo diễn Music Bank hôm nay tâm trạng không được tốt. Biệt hiệu người gửi là: chó Jindo #3. Nhắn tiếp: Lính mới được giới thiệu cho cô ta chắc sẽ bị đuổi về ngay. Tình thế thật nghiệt ngã. Ðạo diễn đã va trúng 1 chiếc xe khác trên đường đi làm. “Chó Jindo” được giải thích cho anh lính mới nghe, đó là ám hiệu dùng để miêu tả một tình huống khẩn cấp, ở mức độ 3 thì không nghiêm trọng tổn hại lắm.

Một anh lính mới ngồi đó quăng cái phone xuống mặt bàn, nói ước gì là xe tôi thì tôi có thể nói là không sao, rồi trở thành bạn thân của cô ấy. Ðiều này cho thấy vai trò của cô chị tiền bối đạo diễn phụ trách Music Bank được cầu cạnh. Cùng lúc đó, nàng Ye Jin gửi tin nhắn cho chủ xe số 1538 để xin lỗi về việc đụng trầy móp cửa xe mà không nhận được trả lời. Trong khi đạo diễn Tae Ho bàn giao cho cô trách nhiệm OJT cho nhóm lính mới, ông giới thiệu, đây là thành viên nòng cốt, “ong chúa” và chị cả của Ban Giải Trí. Chữ “chị cả” làm cho cô nàng quay lại ghìm mắt, khiến Tae Ho phải chỉnh lời, ý tôi là “nữ thần,” đạo diễn Tak Ye Jin (35 tuổi, thâm niên 8 năm. Chương trình Music Bank). Nữ thần ong chúa giảng về việc điều hợp 5 máy quay, cụ thể qua 5 màn ảnh trước mặt. Máy số 5 phát hiện phó đạo diễn Shin Hae Joo của chương trình “giải trí hằng tuần” đang ngồi cạnh và đặt một nụ hôn vào má đạo diễn Ra Joon Mo (cũng 35 tuổi và là bạn nối khố của ong chúa Ye Jin).

Ðạo diễn Ra Joon Mo nhận được thư triệu tập của KCC, Ủy Ban Thông Tin Hàn Quốc. Nếu rating là phiếu thành tích của 1 đạo diễn thì KCC giống như học bạ. Anh bị mời tới thẩm vấn vì đã dùng tiếng “hỉ mũi” trong khung cảnh quay một bữa ăn, nên từ ngữ này bị xem là khiếm nhã mất vệ sinh, ban kiểm duyệt phim cảnh cáo anh và đòi hỏi phải thay bằng chữ khác. Hiện đạo diễn này phụ trách chương trình giải trí ngoài trời, có tên là “2 ngày 1 đêm” (2D1N) ở mùa thứ 4, phiên bản nữ được nhà đạo diễn khai thác như một sáng tạo mới mẻ; nhưng có vẻ như chương trình của anh rating tuột dốc nặng vì 1 diễn viên già. Hiện rating rơi xuống 5.7 dành cho 1 chương trình thực tế vào ngày Chủ Nhật, không được ban giám đốc đài chấp nhận, nên cục trưởng đã gọi anh đến để cho biết là đài sẽ chấm dứt chương trình này. Ðây là tình trạng dầu sôi lửa bỏng đối với một đạo diễn phụ trách.

Anh đang quay phần Mùa Xuân, điểm đến quay là Geojedo, một địa danh khá xa xôi nên nữ diễn viên lão thành đề nghị nên đi Kyungki cho gần, và nhóm 4 diễn viên chính của chương trình nầy “nhứt trí” yêu cầu như thế. Cho nên vào 5:00 chiều, tại phòng họp của “2 ngày 1 đêm” gồm có 5 cộng sự viên làm việc dưới chỉ đạo của PD Joon Mo (PD = Prodution Director), sau khi nhận đề nghị của cục trưởng là nên tìm diễn viên trẻ thay thế diễn viên già. Vấn đề là vào ngày mai, bộ phận sản xuất của anh sẽ tổ chức buổi ăn tối kỷ niệm 1 năm với mọi người trong chương trình, không thể biến nó trở thành tiệc chia tay.

5:30 chiều. 1 tiếng trước khi bắt đầu chương trình, trong phòng thay đồ Music Bank. Ca sĩ Cyndi, 23 tuổi, ra mắt được 10 năm, cô đang chuẩn bị cho buổi quay. Vấn đề là cô ca sĩ mặc bộ đồ xuyên thấu nên phạm luật thuần phong mỹ tục của đài, không thể nào đạo diễn của Music Bank chấp nhận, nên ca sĩ sẽ ra về, không thu cho buổi diễn trực tiếp thu hình; cuối cùng đạo diễn thuyết phục và ca sĩ thỏa thuận khoác bên ngoài chiếc áo choàng để quay trình diễn. 7:00 tối, truyền hình trực tiếp Music Bank, nàng ca sĩ sau vài điệu bộ nhún nhảy đã tháo chiếc áo khoác ngoài quẳng bỏ. Dĩ nhiên những hình ảnh do ống kính zoom gần để nhìn thấy thân hình hấp dẫn trong bộ đồ chẽn màu đen có những khoảng voan xuyên suốt đã bị đạo diễn ong chúa “cut and cut” không nương tay. Nàng ca sĩ biến ngay sau chương trình, đạo diễn ong chúa trút bực tức lên anh lính mới Seung-Chan vì anh chàng này trước đó được Cyndi hỏi bộ đồ nàng mặc có đẹp không, thì anh đáp là có.

Anh Seung-Chan vừa trải qua trọn vẹn một ngày làm việc đầu tiên vào 9:00 tối, anh đang đi ra bãi đậu xe. Ngoài đó, đạo diễn ong chúa Ye Jin đang cố gắng trong tuyệt vọng, lau chùi vết trầy lõm nơi cánh cửa chiếc xe bên cạnh xe nàng, và nàng gọi phone, rồi ngỡ ngàng nhận ra anh tân binh Seung-Chan, chiếc xe Âu Châu sang trọng là của bố anh mà anh mượn đi trong ngày đầu tiên làm việc, nên anh không quyết định được việc bồi thường, sẽ cho biết sau. Trong cùng thời gian này, đạo diễn Joon Mo đưa nhóm của anh đi nhậu Soju bò nướng vỉ để thông báo việc các thành viên cần phải thay thế, làm cho mọi người mất vui, nghĩ là chương trình 2 ngày 1 đêm bị đóng hộp và họ sẽ mất việc.

Cảnh sau đó là trong căn nhà của đạo diễn Mo, nàng ong chúa mang hộp kim chi tổ bố ra bàn ăn, ngồi đối diện với Mo, 2 người cụng ly rượu soju và cả hai yêu cầu để yên cho họ vì họ đang rối loạn trí óc. Sang cảnh trong căn nhà của Seung Chan, trên bàn ăn là chiếc bánh kem mừng ngày cậu con Chan đi làm cho đài SBS, đủ mặt gồm bố mẹ anh, người anh hai đang thi vào ngành thư ký công chức, anh rể kế là bác sĩ niệu khoa nổi tiếng ngồi cạnh vợ, cuối cùng là cô em út còn đang học trung học. Bố anh là công chức cấp cao, chuẩn bị ứng cử chức vụ cao hơn, quận trưởng của vùng này. Trông gia đình họ ấm cúng và hạnh phúc, họ cùng nhau cầu nguyện để khai tiệc mừng Seung Chan. Tập 1 hoàn tất việc giới thiệu 4 nhân vật chính, đưa ra cơ duyên họ gặp nhau và sẽ tạo nên câu chuyện một cuộc tình tay ba và một mối tình đơn phương.

***

Căn apartment trên tầng lầu 5 của đạo diễn “2 ngày 1 đêm” nguyên trước kia là của mẹ Tak Ye-Jin, nhà này là nơi nàng Ye Jin sống cả một thiếu thời, sau này khi việc kinh doanh của gia đình Ye Jin gặp vấn đề tài chính trong IFM, đồng thời là thời điểm giá nhà chung cư tuột dốc, mẹ của nàng bán lại cho mẹ Ra Joon-Mo với giá rẻ bèo, và bà để cho người con trai này ở. Nhờ vào chính sách bất động sản ở những năm 90, mẹ anh đã trúng việc thu mua bất động sản ở khu Yeuido, Bun Dang và Ban Po, bà dựng nên sự nghiệp giàu có.

Ye Jin 2 tháng trước đây đã mời anh bạn nối khố đi nhậu, và trong tăng 2, nàng than thở căn nhà nàng thuê hết hạn vào tháng 2, căn nhà mới thì đến cuối tháng 6 mới dọn vào được, nghĩa là nàng bị vô gia gia cư trong thời gian 4 tháng trước mắt. Nếu thuê nhà ngay, tiền cọc đòi những 20 triệu. Anh Joon-Mo trong cơn say đã viết giấy cho cô bạn mình dọn vào ở miễn phí trong nhà mình trong 4 tháng, đóng dấu vân tay hẳn hòi.

Quay trở về thời gian năm 1989, khi cả hai cô cậu này 9 tuổi, mỗi ngày anh đều đến chờ dưới cầu thang khu chung cư Yeouido Shibum này để đón cô bạn cùng nhau đi học, họ đã trải qua tình bạn khắng khít như thế cho đến hiện nay, sự thân thiết ấy làm cho cả hai đều không thể vượt qua ranh giới tình bạn hữu. Nàng Ye Jin từ xưa tới giờ luôn thất bại những cuộc hẹn hò, cô có lần buồn chán, nhậu xỉn rồi bắt anh bạn Joon Mo cõng về vì cô vừa bị chia tay với bạn trai Hae Sung. Không có cuộc tình nào kéo dài được 3 tháng, cô khóc lóc trên lưng bạn, nói “tôi là loại người mà người ta dễ chán vậy sao?” Anh bạn an ủi, “nếu cậu như vậy, sao tôi có thể nhìn mặt cậu suốt 25 năm qua chứ?”

Nhà của tân binh đạo diễn nằm trong khu phố này, không đâu xa, xéo bên kia con đường, có thể nhìn qua thấy rõ. Vì thế Seung-Chan đã ái mộ nàng chị Ye Jin từ khi cậu còn bé tí chạy giỡn tung tăng trong vườn chơi trẻ em, sau này khi quen thân nhau, sang nhà chơi với 2 đạo diễn tiền bối, trong dịp xem album hình của Ye Jin, anh đã chỉ ra tấm hình chụp thời xưa nơi công viên có cậu bé chơi đùa đàng sau 2 người đích thị là cậu, và cậu xin cho được tấm hình này để giữ làm kỷ niệm.

Ðạo diễn Joon-Mo hiện đang có cuộc tình được dư luận chú ý, đó là nàng phó PD Hae Joo và nàng ta rêu rao khắp nơi rằng hai người sắp kết hôn. Cô này nổi tiếng hẹn hò, ngay khi vừa bước chân vào KBS đã hò hẹn ngay với phát thanh viên Yoon Joo Mon. Mo đã gửi tin nhắn cho nàng là “chúng ta chỉ nên làm việc khi ở công ty thôi.” Nàng nhắn lại: “OK OK, từ giờ, <3 <3 chỉ khi chúng ta ở ngoài công việc thôi.” Anh phân trần với cô bạn thân Ye Jin mới dọn vào nhà: “Tôi chẳng có định hình nào về kiểu phụ nữ nào sẽ xuất hiện trong tương lai của tôi.” Nàng bạn phán: “Cậu không muốn làm gã tồi nhưng lại luôn để người khác làm việc dơ bẩn.” Anh đáp: “Trở ngại cho cuộc sống cá nhân trong sạch của tôi chính là cậu đấy!” Họ là vậy, luôn chia sẻ cũng như nhảy vào đời tư của nhau một cách chân tình. Ye Jin còn có một cậu em đang học ngành y, cậu cũng được ở 1 phòng trong căn nhà của Mo, cậu đề nghị với chị mình, cách lấy lại căn nhà này hay nhất bằng giải pháp chị hãy kết hôn với anh Joon Mo! Nàng chị thì đang bực mình vì sẽ mất một khoản tiền bồi thường vụ cọ quẹt xe.

9:00 sáng ngày làm việc thứ 2. Hôm nay, 5 tân binh đạo diễn sẽ được phân bố đến đơn vị làm việc. Kết quả ngoài mong muốn của họ. Anh chàng muốn vào làm trong chương trình Sketchbook của Yoo Hee Yul thì được phân bố vào đội “Let’s go dream team”; cô nàng Bang Geul Ee lựa chọn vào Happy Together thì bị đưa tới đội Emergency Escape; Baek Seung Chan chọn “Giải trí hàng tuần” thì bị điều tới làm trong “1 đêm 2 ngày” [1N2D] là chương trình thuộc đạo diễn Joon Mo phụ trách và hiện đang bị cục trưởng đề nghị hủy bỏ hoặc phải thay thế những nhân vật trẻ trung cho chương trình quay từ nay về sau.

Thế là anh chàng Seung Chan đến phòng này trình diện, mở cửa bước vào đã thấy một không khí nghiêm trọng, mọi người đang hoạch định kế hoạch mới. Trên bảng treo tường ghi “thu dọn chương trình ở Bi Bong.” Cô biên tập tóm tắt tình hình cho tân binh biết, chương trình của chúng ta sắp toi rồi. Chúng ta cần phải chuyển đổi toàn bộ diễn viên. Ý kiến anh thế nào? Anh ngần ngừ vài giây rồi nói, trong tình huống như thế, nên chọn cách đối thoại mở, tập trung mọi người lại và thành thực nói cho họ biết. Cô biên tập nói, chỉ vì chúng ta có rating thấp mà họ gửi cho chúng ta một tân binh như thế này sao? Cuối cùng, anh tân binh bị sai đến phòng hành chánh xin mực in cho máy copy. Phòng này thuộc quyền của cô chị nghiêm khắc tên Go Yang Mi có biệt danh là “Officer Nazi,” ai cũng kiêng dè vì nàng chị này là người nắm quyền lực thực sự trong các phòng ban khác nhau, giống như nữ hoàng liên minh với văn phòng vật tư vậy. Ðây là một nhân vật phụ rất hấp dẫn vì có phong cách bày tỏ tình yêu rất đáng được hâm mộ!

Tân binh Seung Chan trong sở gặp đạo diễn quẹt trầy xe, cô chị liền hỏi về khoản tiền bồi thường, anh móc phone ra xem note, cho biết khoảng 830,000 won. Số tiền khá to tạo ngay một không khí căng thẳng “giao lưu,” nhưng cũng được 2 bên thỏa thuận trả góp dần mỗi kỳ 50 ngàn won. Một hôm Seung Chan phát giác cô chị thần tượng của mình ở chung nhà với PD Joon Mo, làm cho anh nghi ngờ họ bí mật cặp đôi mà trong sở không ai biết; vấn đề là anh đang biết qua lời tuyên truyền của nàng Hae Joo, là nàng ta đang cặp bồ với PD Joon Mo, nghĩa là anh đạo diễn này không có tư cách nam nhân. Hình ảnh nàng chị thần tượng đồng thời làm sốc trái tim của anh chàng ôm ấp một tình yêu đơn phương dành cho con ong chúa này.

(Còn 1 kỳ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT