Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Tối Thứ Bảy, 5 Tháng Chín, tại hội quán Lạc Cầm, diễn ra đêm nhạc thính phòng “Anh Còn Nợ Em,” với hai tiếng hát Nguyên Khang và Y Phương.
Chương trình bắt đầu trễ hơn dự định khoảng nửa giờ đồng hồ, khán phòng của hội quán Lạc Cầm đầy kín khán giả.

Ca sĩ Nguyên Khang đắm chìm: “Nhắm mắt cho tôi tìm về thoáng hương xưa…” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nhạc sĩ Lê Sĩ Dự, chủ nhân của Lạc Cầm, cho hay: “Lâu lắm rồi ở đây mới có một chương trình nhạc đặc biệt, vé ‘sold out’ như vậy.”
Ở bên ngoài, tranh thủ lúc chương trình chưa chính thức bắt đầu, khán giả đến chụp hình chung với các ca sĩ, Nguyên Khang lúc nào cũng bảnh trai, trong dáng dấp thư sinh, thân thiện, vui vẻ khi trao đổi với những “fans” của mình.
Còn Y Phương tranh thủ chụp vài bức hình kỷ niệm với những bạn bè, khán giả ái mộ.
Thật sự, một chương trình văn nghệ thính phòng, có sự kết hợp của hai giọng hát trẻ, hàng đầu trong giới ca nhạc thính phòng như thế này, thỉnh thoảng hội quán Lạc Cẩm vẫn tổ chức để đáp lại sự mong đợi của giới thưởng ngoạn.
Nhạc sĩ piano Quốc Vũ, tiết lộ cho chúng tôi biết: “Chương trình sẽ kéo dài ít nhất khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, vì mỗi ca sĩ sẽ trình bày khoảng 8 bài hát, chưa kể phần song ca, khoảng 7 hay 8 bài gì đó.”
Sau lời giới thiệu ngắn gọn của chủ nhân Lạc Cầm, ca sĩ Y Phương bước lên sân khấu “làm liền” 5 ca khúc, như: Em Ðã Thấy Mùa Xuân Chưa? Em Ði Rồi, Dấu Tình Sầu, Mất Nhau Mùa Ðông, Ðời Ðá Vàng.

Ca sĩ Y Phương đang say trong âm nhạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðúng thật là khá lâu khán giả tại hội quán Lạc Cầm mới được “mắt thấy, tai nghe” ca sĩ Y Phương hát “live,” những ca khúc quen thuộc mà mọi người yêu thích.
Giọng hát Y Phương càng ngày càng điệu đàng, điêu luyện, chất giọng mezzo soprano như xuyên thấu tim người nghe qua những ca từ của từng bài hát.
Y Phương sử dụng nghệ thuật luyến láy và cách nhả chữ rõ ràng, cũng như phần trình bày mỗi ca khúc riêng biệt đầy tự tin, pha một chút lãng mạn, ngọt ngào.
Ðêm qua khán giả được Y Phương mời lên chuyến đò tình yêu, băng ngang khúc sông định mệnh, và duyên số như cuộc gặp gỡ giữa người rao tiếng hát, và khách thưởng thức lời ca đêm nay.
Từng tràng pháo tay không dứt, từng chập, từng chập mang lại sự hứng khởi tột cùng cho nàng ngồi phía trên sân khấu, đang cố gắng thể hiện trọn vai trò của mình.
Nếu như trên đài SBTN, có nửa giờ đồng hồ với chương trình nhạc thính phòng, Y Phương-Nguyên Khang và sự dẫn dắt của nhạc sĩ Trúc Hồ, thì đêm nay phần song ca của cả hai người là món quà đặc biệt, đáp lại sự mong đợi của khán giả.
Mọi người hớn hở, reo vui khi cả hai ca sĩ Nguyên Khang và Y Phương bắt đầu bước vào phần song ca với ca khúc “Niệm Khúc Cuối,” “Bài Không Tên Cuối Cùng,” “Khúc Thụy Du,” “Mai Tôi Ði,” “Lãng Du”…

Nguyên Khang và Y Phương trong chương trình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Xuyên suốt phần trình bày song ca của cặp đôi “hoàn hảo” này, người nghe bỗng nhận ra được một điều, giọng hát của Nguyên Khang lúc nào cũng là trầm ấm, mang lại cảm nhận dễ chịu cho khán giả, hòa cùng phong cách chuyển tải các bài hát êm thấm, Y Phương là con chim lạ, uốn lượn mang tình yêu về, báo tin vui, trở lại trên vùng trời âm nhạc của những ngày cuối Hạ, bắt đầu bước sang Thu.
“Năm rồi và năm nay Nguyên Khang đã trình diễn được ở Lạc Cầm, cả thảy khoảng 2 lần.” Ca sĩ Nguyên Khang nói với khán giả về thỉnh thoảng có sự xuất hiện của anh ở nơi này.
Nguyên Khang có lối dẫn chuyện duyên dáng, cách tung hứng bất ngờ, làm khán giả bổng chợt nhận ra ở người ca sĩ này dường như có nét đáng yêu, gần gũi của người con, người cháu, hay người em trong gia đình.
Và tất cả những yếu tố đó mang lại cho anh sự tự tin để khi cầm chiếc micro phone trình bày từng bài hát, chất giọng của Nguyên Khang là tenor, thể hiện tròn đầy khi vào cao trào, hay thả giọng quyến rũ ở những nốt nhạc thật thấp.
Cùng Nguyên Khang, khán giả đắm chìm trong cảm xúc qua các ca khúc “Từ Ðộ Ánh Trăng Tan,” “Rong Rêu,” “Dạ Khúc Cho Tình Nhân,” “Tìm Về Chốn Hoang Vu.”..
Cả hai ca sĩ không cần sự trợ giúp của bất cứ MC nào trong chương trình, điều ấy tiết kiệm được khá nhiều thời gian, vì ngay chính họ đủ khả năng để tự làm nóng chương trình, kiểm soát được sân khấu, và mời gọi được khán giả cùng tham gia.
Nhận xét về đêm nhạc này, một khán giả đến từ Texas bày tỏ: “Rất may mắn vì trước khi bay trở về nhà ngày mai, tôi có cơ hội được chứng kiến một đêm nhạc quá tuyệt vời như thế này.”



























































































































































