SAN ANTONIO, Texas (NV) – Nguồn tin tờ Houston Chronicle hôm Thứ Sáu cho hay một người đã thiệt mạng và một người khác bị mất tích sau khi bị nước lụt cuốn trôi đi trong trận lụt cấp thời tại San Antonio ở Texas vào chiều hôm Thứ Năm.

(Hình minh họa: Alicia Wagner Calzada/ Getty Images)
Vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều trong ngày, nhân viên cứu hỏa tại phía Bắc thành phố đã đến đáp ứng tin cấp báo một phụ nữ đang bị nước lụt cuốn đi tại dãy phố số 7100 trên đại lộ San Pedro Avenue, và họ đã cứu được người này.
Nhưng sau đó, các toán tìm cứu phác giác thấy thi thể của một người đàn ông bị chết đuối dưới làn nước lụt tại dãy phố số 300 trên đường Barbara Avenue. Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa San Antonio, là Christian Bove, cho biết kẻ bạc mệnh nằm trong sổ ba người vô gia cư đang đứng dưới một cống ngầm ở San Pedro thì bị nước lụt cuốn đi. Chỉ có hai người trong số này bơi thoát được khỏi dòng nước chảy xiết.
Ngoài ra, nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông bị mất tích sau khi ông này té xuống một con lạch lúc đang đi bộ tại khoảng giữa đường El Monte Boulevard và xa lộ liên bang I-10, cũng vào lúc 5 giờ 20 phút chiều trong ngày.
Các giới chức cho hay người đàn ông bị mất tích này nằm trong số bốn người cùng lội qua con lạch Martinez Creek chạy bên dưới xa lộ sau khi nạn nhân bất ngờ bị nước lụt cuốn đi. Một phụ nữ trong nhóm này đã có thể tự mình bơi được lên bờ, trong khi hai người đàn ông còn lại thì được nhân viên cứu hỏa vớt lên.
Toán cấp cứu đã ngưng công tác tìm kiếm sau hai tiếng đồng hồ cố gắng, trong đó có lúc nhân viên cứu hỏa đã ném cho người đang bị nước cuốn đi một chiếc phao, nhưng người này đã không thể bắt được chiếc phao cứu mạng. (V.P.)















































































