Võ Long Triều
Từ sau cách mạng năm 1789, Pháp quốc tôn sùng một tôn chỉ vô cùng sáng chói, thể hiện đầy đủ ý nghĩa nhân quyền, đó là “Tự Do-Bình Ðẳng-Huynh Ðệ” (Liberté-Egalité-Fraternité) một biểu tượng in trên các bản doanh và các cơ quan chính thức của nhà nước. Tuy nhiên với cung cách áp dụng tự do một cách tuyệt đối nên hậu quả đem lại cho nước Pháp khá nhiều tai hại. Ngày xưa bọn khủng bố đặt bom trong các thùng rác ngoài đường, gày bom dưới đường hầm xe điện Metro, ngày nay chúng công khai tàn sát bằng súng tự động, ôm bom tự sát như ngày 13 tháng 11, 2015, tại Paris vừa qua làm 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Biểu tượng hòa bình, với tháp Eiffel ở giữa, tại một trung tâm thương mại ở Paris. (Hình minh họa: Dominique Charriau/Getty Images)
Bọn khủng bố đó là những ai? Họ ở đâu? Chúng đến từ các nước thuộc địa cũ của Pháp như Maroc, Algerie, Tunisie, Liban, Sénégal, Congo, Sudan, Côte d’Ivoire, Dahomey. Tchad. Tất cả được quyền “hồi tịch” trở thành công dân Pháp. Chính phủ Pháp cấm thống kê về tôn giáo và sắc tộc với lý do tránh gây chia rẽ và kỳ thị. Dù vậy mặc lòng sự phân hóa và kỳ thị chủng tộc tại Pháp ngày càng rõ nét, và khó hàn gắn, phương hại đến tinh thần hội nhập của người Pháp gốc Á-Rập, điều mà chính phủ rất bận tâm lo ngại và tìm mọi cách để hàn gắn.
Dù không thống kê nhưng con số được ước lượng là Pháp đang cưu mang khoảng 6 triệu dân Hồi Giáo, so với 65.2 triệu dân bản xứ. Như vậy có nghĩa là trong 10 người Pháp có một người theo đạo Hồi. Ðàn ông theo Hồi Giáo có quyền đa thê, hưởng trợ cấp gia đình, chính phủ nuôi vợ con. Ðiều làm cho người bản xứ cảm thấy bất công. Tại Pháp có 2,000 nhà nguyện Hồi Giáo và 600 đền thờ lớn (Mosquées).
Theo cuộc thăm dò của hãng Ifop thực hiện cho tờ báo Le Monde thì đa số người Pháp mỗi ngày thêm thù nghịch với Hồi Giáo. Bản báo cáo của Ifop ghi nhận như sau:
1) 72% người Hồi Giáo “từ chối Tây phương”
2) 31% “cuồng tín”
3) 18% “quy phục”
4) 17% “bạo động”
Ngoài ra, 55% người Pháp cho rằng “ảnh hưởng và sự hiện diện của Hồi Giáo là quá đáng” (trop importantes), 68% người Hồi Giáo “không có ý muốn hay không có khả năng hội nhập,” và cuối cùng có 42% người Pháp cho rằng “Hồi Giáo là một mối đe dọa.” Với bản thăm dò nói trên ông Caldwell nhận xét, “Nước Pháp sẽ vỡ tung trong máu và nước mắt trong vòng 15 hoặc 20 năm nữa.”
Những người Pháp gốc Á Rập được tự do qua lại các nước Syria, Iraq, nhờ đó mà tổ chức “Quốc Gia Hồi Giáo” (IS) đã, xâm nhập và hoạt động mạnh trong cộng đồng dân gốc Á Rập và Phi Châu sinh sống tại Pháp. Số người đó nhận sự huấn luyện, và chỉ thị công tác tổ chức, quyên góp tài chánh, tuyển mộ quân cảm tử, mua chuyển lậu ít nhiều vũ khí về Syria và Iraq.
Tại Paris nhiều nhóm Hồi Giáo trẻ dưới chiêu bài học đạo, công khai tập hợp khuyến khích nhau tách rời gia đình, tuyên truyền ủng hộ quốc gia Hồi Giáo, chọn người quá khích, tuyển quân cảm tử, với lời bảo đảm sau khi ôm bom tử đạo sẽ về nơi cực lạc, hưởng vui thú với nhiều nữ trinh. Vì vậy khá nhiều thanh niên gia nhập Thánh Chiến chống Mỹ và Tây phương. Các hoạt động dưới danh nghĩa tôn giáo trong xứ tự do như Pháp không hề bị nghi ngờ nếu họ không vi phạm luật lệ hiện hành.
Theo nguồn tin RFI, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jean-Yves Drian xác nhận ngày 21 tháng 1, 2015 có cả chục cựu quân nhân Pháp đã bay sang Syria và Iraq gia nhập Thánh Chiến Hồi Giáo. Các quân nhân này có đầy đủ kiến thức quân sự và ít nhiều nắm được bí mật quân sự của Pháp. Họ huấn luyện chiến binh của nhà nước Hồi Giáo tại Iraq và Syria.
Tự do bình đảng huynh đệ của Pháp được áp dụng một cách tuyệt đối, hay nói cách khác, tổ chức an ninh của Pháp lơ là vô trách nhiệm để xảy ra nhiều việc lạ kỳ, báo chí biết mà hình như nhà cầm quyền không hay! Sinh viên David Drugeon, con một gia đình trung lưu, làm tay sai đắc lực cho al-Qaeda, bạn của anh ta vừa trúng tuyển vào trường Quốc Gia Hầm Mỏ Paris, một trong những trường lớn của xứ Pháp, đã chắp cánh bay sang Iraq, Mohamed Belhoucine 27 tuổi, bay sang Syria, Youssoup Nassoulkanov gia nhập Thánh Chiến ở Syria. Youssoup gởi lời kêu gọi những người anh em Hồi Giáo ở Pháp như sau: “Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm, giết chúng nó. cắt họng chúng nó, đốt xe, đốt nhà chúng nó.” Một cô gái con của bác sĩ nổi danh ở Paris đã cuốn gói theo Quốc Gia Hồi Giáo. Said Kouachi một tư chức gương mẫu được mến trọng, mặc dù có tên trong danh sách khủng bố bị cấm lên máy bay Mỹ và đáp sân bay Hoa Kỳ. Thế mà Pháp biết vậy, vẫn nhân danh tự do và huynh đệ, cưu mang Said Kouachi cho đến ngày anh sát hại nhân viên báo Charlie Hebdo. Ðó là những hiện tượng kỳ lạ của xã hội Pháp.
Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ có các cuộc tấn công khủng bố có thể bùng nổ tại phương Tây. Các chiến binh khủng bố đang nằm yên bất động nhưng có thể ra tay bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời điểm nào. Lời cảnh báo đã trở thành sự thật ngày 13 tháng 11, 2015 tại Paris. Chuyên gia Francois Bernard Huyghes cho rằng chưa bao giờ hiểm nguy khủng bố bao trùm như ngày nay. Thánh Chiến trở thành muôn hình vạn trạng. Theo nhận xét của Thomas Hegghammer, giám đốc cơ quan nghiên cứu về khủng bố của Na Uy ở Oslo (FFI), ông nói chắc chắn các chính quyền không thể hình dung được một cách thích đáng hình đáng của khủng bố, bởi vì nó không có một hình dáng mẫu nào cả. Khi nào cần thiết phải thực hiện công tác khủng bố phá hoại thì al-Qaeda ra lệnh cho người cảm tử lộ hình hành động.
Tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo trên thực tế có phần nguy hiểm hơn Chiến Tranh Lạnh ngày xưa, bởi vì nó không có biên giới, nó có thể ở khắp mọi nơi, từ trong bóng tối lộ hình phá hoại khi cần thiết. Cho dù Tây phương có đánh bại, dẹp sạch căn cứ địa của chúng ở Iraq và Syria, Thánh Chiến vẫn còn có thể xuất hiện bất cứ nơi nào còn có Hồi Giáo. Ðiều mà các quốc gia Châu Âu và Hoa Kỳ đang vô cùng lo ngại. Càng đáng sợ hãi hơn nữa là vì lòng nhân đạo, Tây phương đã và sẽ cưu mang hàng triệu người Syria, trong số đó ai biết được có bao nhiêu tay sai đắc lực của Quốc Gia Hồi Giáo chay theo dòng người tị nạn, nằm yên chờ lệnh? Phải chăng những người đó là một tiềm năng phá hoại khủng khiếp? Người ta đánh dấu hỏi, sau nạn nhân Pháp sẽ đến lượt quốc gia nào khác là nạn nhân của khủng bố IS? Tại Hoa Kỳ đã có nhiều thống đốc tiểu bang tuyên bố không chấp nhận người Syria vào tiểu bang của họ trong số những người Syria mà Tổng Thống Obama hứa sẽ cho phép vào Mỹ định cư.
Ðể kết luận và với mục đích tránh được phần nào nạn khủng bố dã man vô nhân đạo, thiển nghĩ nên mượn lời của cựu tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy đề nghị: Trục xuất “Manu Militari” nghĩa là bằng phương tiện quân sự tất cả giáo sĩ Hồi Giáo quá khích và đóng cửa các nhà thờ của họ (Mosquée). Xứ Pháp hiện có 11,500 người bị cơ quan an ninh lưu ý, ông Sarkozy đề nghị quản thúc họ tại gia và cho họ mang vòng điện tử (electronique) để biết sự xê dịch và di chuyển của họ.

































































































































